14:52 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 94

•Máy chủ tìm kiếm : 1

•Khách viếng thăm : 93


Hôm nayHôm nay : 17343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 280810

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38278541

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Đức Tin Và Lương Tâm Tốt

Thứ năm - 21/05/2015 21:28
Thơ: Đức Tin Và Lương Tâm Tốt

Thơ: Đức Tin Và Lương Tâm Tốt

Nhất là phải có đức tin, Vào Cha Thiên Thượng tạo mình hôm nay, Tin Con - Đấng Christ - chết thay, Cho bao tội lỗi tràn đầy bấy lâu...






Đức Tin Và Lương Tâm Tốt


1 Ti-mô-thê 1:19 -cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: 
1 Ti-mô-thê 3:9 -nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. 
Hê-bơ-rơ 10:22 -nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, 
lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 

Nhất là phải có đức tin, 
Vào Cha Thiên Thượng tạo mình hôm nay, 
Tin Con - Đấng Christ - chết thay, 
Cho bao tội lỗi tràn đầy bấy lâu... 
Lấy Giê-xu Christ làm đầu, 
Trên đường theo Chúa, mặc dầu hiểm nguy! 
Tin vào Thiên Chúa trị vì, 
Đấng hằng dẫn dắt hướng đi cho mình! 

Nhì là phải có tâm linh, 
Sạch trong thánh thiện, nhiệt tình theo Cha! 
"Lương tâm" phải tốt, "thật thà", 
Thương người, kính Chúa, hài hòa với nhau, 
"Lương tâm thanh sạch" bền lâu, 
Để mà "giữ lẽ" nhiệm mầu "đức tin"! 
Lấy "lòng được tưới sạch" tinh, 
Tâm thần nên Thánh, nguyện xin gần Ngài! 

Đức Tin, tâm tốt, cả hai, 
Phải luôn trọn vẹn lâu dài hầu Cha! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn