14:50 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 75

•Máy chủ tìm kiếm : 1

•Khách viếng thăm : 74


Hôm nayHôm nay : 17343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 280774

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38278505

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Kính Thương Cha Mẹ

Thứ năm - 07/05/2015 23:06
Thơ: Kính Thương Cha Mẹ

Thơ: Kính Thương Cha Mẹ

Kính thương cha mẹ vì ta, Bao năm khổ nhọc tạo ra mọi điều, Nuôi ta khôn lớn sớm chiều, Cho ta đầy đủ thật nhiều niềm vui...





Kính Thương Cha Mẹ


Kính thương cha mẹ vì ta, 
Bao năm khổ nhọc tạo ra mọi điều, 
Nuôi ta khôn lớn sớm chiều, 
Cho ta đầy đủ thật nhiều niềm vui... 
Mẹ cha ngày tháng chẳng nguôi, 
Chuyên tâm chăm sóc, dưỡng nuôi ta hoài! 
Dạy ta biết nhớ đến Ngài, 
Đấng làm mọi việc, định bày đời ta! 
Núi non, vạn nẻo gần xa, 
Biết bao cạm bẫy để mà phạm sai, 
Nên ta phải nhớ Lời Ngài, 
Để lòng suy gẫm, tháng ngày làm theo! 
Trao cho Chúa nắm tay chèo, 
Noi gương cha mẹ để neo trong Ngài! 

Kính thương cha mẹ mãi hoài, 
Dạy con biết kính sợ Ngài không thôi! 
Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, 
Ban cho cha mẹ nuôi con nên người! 
Mẹ cha chẳng tiếc cuộc đời, 
Hy sinh tất cả cho đời của con! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn