18:40 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 38553

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23047586

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Thơ: Ơn Chúa

Thứ ba - 19/05/2015 21:23
Thơ: Ơn Chúa

Thơ: Ơn Chúa

Giê-xu con cám ơn Ngài Lìa xa vương quốc, xuống trần cứu nhân Thiên nhan bị lỗi lấp che Tổ tông nguyên tội cách xa ngôi trời





Ơn Chúa

Giê-xu con cám ơn Ngài 
Lìa xa vương quốc, xuống trần cứu nhân 
Thiên nhan bị lỗi lấp che 
Tổ tông nguyên tội cách xa ngôi trời 

Con người đã chẳng vâng lời 
Gây cho nhân thế sống đời lầm than 
Mọi người rên xiết kêu van 
Lòng Cha chẳng nở hủy người dương gian 

Lệnh Cha đã xuống phán ban 
Cô đơn Chúa phải uống xong chén này 
Lằn roi thân Chúa đọa đày 
Chịu đinh tay Chúa, bên hông huyết trào 

Mão gai Chúa phải đội vào 
Vác thêm thập tự trên đồi Gô-tha 
Lạy Cha xin hãy thứ tha 
Điều họ không biết làm trong cuộc đời 

Lệnh Cha Chúa phải vâng lời 
Xuống nơi âm phủ, ba ngày thăng thiên 
Giê-xu xuống phước thiêng liêng 
Cho ai nghe tiếng nhủ khuyên của Ngài 

Quay đầu xưng nhận từ nay 
Tội người dầu đỏ, Chúa làm trắng trong 
Đời con xin mãi ước mong 
Được xin núp bóng toàn năng của Ngài 

Xin Cha xuống mãi phước hoài 
Linh trình vững tiến mổi ngày theo Cha 
Đời con có Chúa bước qua 
Ngập tràn ân điển trong đời sống con 

Phận con chẳng ước gì hơn 
Mãi là công chúa trong lòng của Cha 

Cẫm Loan 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn