02:57 EDT Thứ năm, 16/04/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 5508

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 219236

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 35704800

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Đặc Trưng và Số Phận Của Loài Người

Đặc Trưng và Số Phận Của Loài Người

“Đây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Tình Mẫu Tử

Thứ sáu - 08/05/2015 20:55
Thơ: Tình Mẫu Tử

Thơ: Tình Mẫu Tử

Đừng chậm trể, hãy tỏ lòng hiếu kính Đừng chần chờ, khi mẹ mỏi mòn trông Nhớ ngày thơ mẹ chìu chuộng ẳm bồng Vì con trẻ, mẹ nhọc nhằn năm tháng.





Tình Mẫu Tử

Đừng chậm trể, hãy tỏ lòng hiếu kính 
Đừng chần chờ, khi mẹ mỏi mòn trông 
Nhớ ngày thơ mẹ chìu chuộng ẳm bồng 
Vì con trẻ, mẹ nhọc nhằn năm tháng. 

Tình Mẫu Tử như biển đông lai láng 
Lo cho con chẳng kể đến thân mình 
Ngày tháng hao mòn, tận tụy, hy sinh 
Dòng sửa Mẹ con no lòng ấm áp. 

Đừng chậm trể, mau ơn đền nghĩa đáp 
Khi Mẹ hiền còn đang ở dương trần 
Hãy nói lên lời tha thiết tri ân 
Đừng chậm trể, khi mẹ đang trông ngóng 

Nếu trể lở một mai mẹ khuất bóng 
Ôi! Bầu trời cũng lạnh lẽo ủ ê! 
Mẹ còn đâu tựa cửa lúc chiều về 
Mắt vời vợi trông con từ xa vắng. 

Đời ngắn ngủi thời gian như tên bắn 
Một thóang qua, ai biết được ngày mai 
Khi hình dung đôi mắt mẹ u hoài 
Con nguyện hứa không bao giờ chậm trể. 

Tình Mẫu Tử khởi nguyên từ Thượng Đế 
Như suối nguồn Tuôn chảy chẳng hề vơi 
Mẹ thương con lo lắng suốt cuộc đời 
Hình ảnh Mẹ trong hồn con muôn thuở 

Thái Trịnh 

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn