21:57 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17552

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23026585

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Beo Đổi Được Vằn?

Thứ ba - 26/08/2014 22:23
Beo Đổi Được Vằn?

Beo Đổi Được Vằn?

Liệu beo có đổi được vằn của nó chăng? Đây là câu hỏi rất quan trọng được Thánh Kinh nói đến. Sở dĩ Chúa hỏi câu hỏi nầy, vì con người cố sửa đổi những thói hư tật xấu của mình, cố gắng nhiều lần từ bỏ những cố tật đó nhưng không sửa đổi được, như sách có câu “Non sông dễ đổi bản tánh khó dời”.

                

                Liệu beo có đổi được vằn của nó chăng? Đây là câu hỏi rất quan trọng được Thánh Kinh nói đến. Sở dĩ Chúa hỏi câu hỏi nầy, vì con người cố sửa đổi những thói hư tật xấu của mình, cố gắng nhiều lần từ bỏ những cố tật đó nhưng không sửa đổi được, như sách có câu “Non sông dễ đổi bản tánh khó dời”.

                Anh Mít mang chứng nghiện rượu nặng, dầu biết rượu làm hại sức khỏe, phá tan hạnh phúc gia đình, nhưng anh đã không làm sao bỏ được rượu, anh đã nhiều lần cố sức bỏ mà không thành công. Theo quý vị nghĩ liệu anh Mít có thể bỏ rượu hay tiếp tục làm nô lệ cho rượu, để rồi men rượu cất đi mạng sống anh trước hạn định?

                Chị Xoài vừa mới bước vào hôn nhân, hưởng được tình yêu và hạnh phúc bên người chồng, nhưng sau đó không lâu, chị đã tư tình với bạn đồng sở, dầu biết hành động nầy gây thảm họa cho gia đình, nhưng chị đã không thắng được cám dỗ. Sau đó chồng chị biết được, sẵn lòng tha thứ, chị hứa là sẽ từ bỏ, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy khiến gia đình đổ vỡ. Nay chị đã hồi tâm muốn làm lại cuộc đời, sống một đời sống mới! Liệu chị có thể từ bỏ hành vi xấu xa nầy không hay vẫn tiếp tục bước vào con đường tội lỗi?

                Trò Quít ương ngạnh, ham chơi, chán học, bị cha mẹ nhiều lần ngăm đe, sửa phạt, bị thầy cô quở trách, cậu hứa là từ bỏ thói tật ấy nhưng rồi tiếp tục sai phạm. Liệu trò Quít có thể bỏ được tính xấu nầy không?

                Anh Cam mê say làm ăn, ngày đêm vùi đầu vào công việc! Sau một thời gian anh có rất nhiều tiền trong ngân hàng, căn nhà của anh lại trống vắng âm u, vì vợ con anh đã bỏ đi hết! Họ cho biết là anh say mê công việc hơn yêu thương họ. Buồn quá anh mang bịnh trầm cảm. Đến gặp bác sĩ, bác sĩ khuyên anh là sắp xếp thứ tự ưu tiên, nghĩa là phải dành thì giờ cho gia đình, xây lại mái ấm! Liệu anh ta có thể sửa đổi lối sống ấy chăng hay là vẫn tiếp tục sống như trước?

                Anh Ổi là người trưởng thượng, có chức vụ cao trọng trong thành phố nhưng điểm yếu của anh là rất nóng tánh và dễ giận! Bên trong bộ áo trưởng giả là sự cay đắng sầu tư! Những thứ đó gậm nhắm con người anh, khiến anh lúc nào cũng phát cáu. Liệu anh ta có thể từ bỏ tánh nóng nảy và những đắng cay cố hữu hay không?

                Nhân loại trải qua bao thế kỷ, từ lúc tạo thiên lập địa đến nay đã cố thay đổi tánh xấu, từ bỏ những thói tật đáng ghét nhưng tất cả đã thất bại. Dầu khoa học kỷ thuật tiến bộ, trình độ văn hóa cải thiện, văn minh nhân loại càng tiến triển nhưng không giúp con người sống tốt đẹp hơn hay biến đổi được bản tính xấu con người.

                Vào đầu thế kỷ trước có nhiều nhà khoa học và kỹ thuật phát minh ra điện lực, xe hơi, phi cơ, dược phẩm, mọi người lúc đó nghĩ rằng thiên đàng đã đến với họ. Tư tưởng lạc quan thống trị tâm tư họ. Nhưng không bao lâu sau đó chính những phát minh lạ lùng ấy đã kết thúc bao nhiêu sinh mạng qua thế chiến thứ nhất và thứ hai. Nhiều người nghĩ rằng quỷ dữ và khổ đau đã quét sạch ánh sáng khoa học, chính trị lương thiện và nền giáo dục của thế giới. Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ là Theodore Roosevelt có lần đã nói rằng: "Nếu ta huấn luyện tên ăn trộm chỉ bằng giáo dục thì sau một thời gian tên ăn trộm nầy sẽ ăn cắp cả hệ thống đường sắt."

                Các sử gia cho chúng ta biết rằng sau Thế Chiến Thứ I người ta tuyên bố rằng nhân loại không còn sống lạc quan nữa. Đến Thế Chiến Thứ Hai chính Hitler và bom nguyên tử đã đóng những cây đinh vào quan tài bên trong thi hài ‘tư tưởng lạc quan’, nghĩa là thế giới tử đây không còn là nơi yên vui nữa! Con người càng lúc càng ác độc hơn. Thật con người đã không thể sửa đổi bản tánh xấu của mình như lời Chúa phán: “Con beo không thể thay đổi vằn của nó!”

                Thánh Kinh khẳng định rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội. Từ trong lòng trong trí đã bị ô nhiễm bởi tội lỗi, sanh ra những hành động bất xứng. Vì yêu thương loài người, không để con người phải sống trong khổ đau và chết trong tuyệt vọng mà Chúa Cứu Thê Jesus đã phải giáng trần để dùng chính sinh mạng chết thế tội cho loài người. Hễ ai tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus lòng, người đó sẽ được cứu rỗi và được biến đổi cuộc đời. Thánh Kinh chép: "Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Đức Chúa Trời - tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa - Những người ấy được chính Đức Chúa Trời sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người." (Giăng 1:10-13)

                Triết gia Paul người đã tiếp nhận được ơn cứu rỗi Chúa, thuật lại rằng: "Tôi không hiểu nổi hành động của mình: tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình không muốn. Khi làm điều mình không muốn, trong thâm tâm tôi đồng ý với luật pháp, nhìn nhận luật pháp là đúng. Như thế không phải chính tôi làm quấy, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. Tôi biết chẳng có điều gì tốt trong tôi cả - tôi muốn nói về bản tính cũ của tôi. Dù tôi ước muốn làm điều tốt, nhưng không thể nào thực hiện. Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn. Khi tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. Do đó, tôi khám phá ra luật nầy: Khi muốn làm điều tốt, tôi lại làm điều xấu. Dù trong thâm tâm, tôi vẫn yêu thích luật Đức Chúa Trời nhưng có một luật khác trong thể xác tranh đấu với luật trong tâm trí, buộc tôi phục tùng luật tội lỗi đang chi phối thể xác tôi; vì tâm trí tôi tuân theo luật Đức Chúa Trời, còn thể xác tôi phục tùng luật tội lỗi. Thật bất hạnh cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại nầy? Tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa chúng ta." (Rô-ma 7:15-25) và: "Vậy, người thuộc về Chúa Cứu Thế Jesus sẽ không bị kết tội nữa. Vì luật của Thánh Linh hằng sống trong Chúa Cứu Thế Jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Đức Chúa Trời đã hoàn thành mọi điều luật pháp không thực hiện nổi, chỉ vì xác thịt mà luật pháp trở nên bất lực. Đức Chúa Trời sai chính Con Ngài mang lấy hình hài thể xác giống như thể xác tội lỗi của loài người để tiêu diệt tội lỗi nơi xác thịt." (Rô-ma 8:1-3)

                Một điều kỳ diệu khác mà triết gia Paul khám phá là dẫu rằng beo không thể thay đổi vằn của nó nhưng tâm tính và lòng dạ con người được Chúa biến đổi, ông nói: "Do tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cảm thúc, chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời cũ mình đã chết. Vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không sống vị kỷ, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Từ nay, chúng tôi không nhận xét ai theo quan điểm người đời. Đã có lần chúng tôi nhận xét Chúa theo quan điểm ấy, nhưng nay không còn nhầm lẫn như thế nữa. Vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, nấy là người được tạo dựng nên mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. Tất cả cuộc đổi mới đều do Đức Chúa Trời thực hiện." (2 Cô-rinh-tô 5:15-18a)

                Có anh chàng kia đã quen sống bê bối, sau khi lập gia đình anh tiếp tục sống như thế. Sau khi ăn cơm xong, anh không bao giờ rửa chén. Thay quần áo thì quăng xuống bừa bãi trên sàn nhà, anh đi đến đâu bày đến đó. Sau ngày cưới vợ anh cố sức chịu đựng! Nhưng sau đó một thời gian chị ấy bảo anh là phải thay đổi! Nhưng anh vẫn không chịu sửa đổi, anh nói rằng: "Xưa thế nào nay thế đó! Trước hay sau ngày cưới cũng thế thôi!" Chị vợ giận lắm và nói: "Được rồi! Xưa thế nào nay thế đó! Nhưng vậy trước kia anh ngủ một mình nay cũng phải ngủ thế! Nay xin anh chịu khó ngủ ngoài salon nhe!"

                Đêm đó anh một mình nằm co ro trên chiếc salon. Trằn trọc suốt đêm anh suy nghĩ: Trong hôn nhân mình không còn thuộc về mình nữa! Trong hôn nhân không phải là của anh, hay là của em mà là của chúng ta. Nay mình cưới được người vợ, đẹp người lẫn đẹp nếp, vừa có duyên lại vừa hiền đức! Hạnh phúc mình đang nắm mà nếu mình không giữ, thì thế nào mình cũng sẽ mất. Sáng hôm sau anh từ bỏ lối sống bừa bãi, lười biếng ngày trước. Anh bắt đầu sống một cuộc đời đáng sống, sống đúng là người chồng lý tưởng, biết sống cho người mình yêu.

                Thưa quý vị,

                Một khi thuộc về Chúa, được Chúa cứu, được sống trong ơn lành của Ngài, chúng ta phải sống một cuộc đời mới, lúc nào cũng nhờ Chúa biến đổi mình mỗi ngày. Đành rằng con người chúng ta vốn yếu đuối, dễ quay về nếp sống cũ, nhưng bởi quyền năng Chúa, bởi lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh chúng ta sống một cuộc sống đầy ỹ nghĩa. Thánh Kinh dạy rằng: "Vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật… Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy."(Ê-phê-sô 4:17-32).

                Một khi quý vị mời Chúa Jesus ngự trị tâm hồn, quý vị sẽ được quyền năng Ngài biến đổi, từ bỏ những thói hư tật xấu để sống một đời sống mới đầy nhân ái, trở thành nguồn phước cho muôn người.

                Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn