17:04 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 48470

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23057503

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

BÀI GIẢNG BỒI LINH KỶ NIỆM 86 NĂM THÀNH LẬP HTTL.DIÊN KHÁNH (1928-2014)

Thứ năm - 11/09/2014 21:42
BÀI GIẢNG BỒI LINH KỶ NIỆM 86 NĂM THÀNH LẬP HTTL.DIÊN KHÁNH (1928-2014)

BÀI GIẢNG BỒI LINH KỶ NIỆM 86 NĂM THÀNH LẬP HTTL.DIÊN KHÁNH (1928-2014)

Hội Thánh Tin Lành Diên Khánh có độ dày lịch sử 86 năm, là Hội Thánh đàn anh, một trong những Hội Thánh đầu tiên tại Tỉnh Khánh hòa được thành lập. Hôm nay, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Thánh (1928-2014), chúng ta có cớ dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn ở cùng, chăm sóc, nuôi nấng Hội Thánh suốt gần một thế kỷ qua, sau biết bao nhiêu khó khăn, thăng trầm và trở ngại không ít.


BÀI GIẢNG BỒI LINH KỶ NIỆM 86 NĂM
THÀNH LẬP HTTL.DIÊN KHÁNH (1928-2014)
 
 
ĐỀ TÀI:
CẢM TẠ CHÚA
Kinh thánh: Thi Thiên 79:13
Câu gốc: Thi-Thiên 79:13
 
      
             Dẫn nhập:
             Hội Thánh Tin Lành Diên Khánh có độ dày lịch sử 86 năm, là Hội Thánh đàn anh, một trong những Hội Thánh đầu tiên tại Tỉnh Khánh hòa được thành lập.
             Hôm nay, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Thánh (1928-2014), chúng ta có cớ dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn ở cùng, chăm sóc, nuôi nấng Hội Thánh suốt gần một thế kỷ qua, sau biết bao nhiêu khó khăn, thăng trầm và trở ngại không ít. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, đi giữa Hội Thánh và kiện toàn Hội Thánh của Ngài.
Nhân lễ kỷ niệm 86 năm thành lập, Hội thánh đã lấy câu Kinh Thánh Thi Thiên 79:13 làm nền tảng cho sự cảm tạ Chúa:

             -  Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.
Nên chúng ta cùng suy gẫm với nhau đề tài:

 
                                                                       CẢM TẠ CHÚA
 
             I.LÝ DO CẢM TẠ CHÚA (c.13a):
             1. Vì là dân sự Chúa:
             - Được sinh ra trên đời là một niềm hạnh phúc. Được làm dân của một đất nước hùng cường là một sự vinh dự. Ai cũng có niềm tự hào dân tộc. Là người Việt Nam, chúng ta hãnh diện mang quốc tịch Việt Nam, một đất nước đã kinh qua chiến tranh, khói lửa và bây giờ đứng lên xây dựng trong hòa bình, một đất nước có nhiều nỗi đau nhưng bây giờ vượt qua được những nỗi đau đó để từng bước đi lên trưởng thành. Người Việt Nam dù có đi đâu cũng khoe mình là người Việt Nam, dù có thêm một quốc tịch khác đi nữa vẫn không quên nguồn gốc của mình.
             - Dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn lựa dân tộc nầy để thực hiện chương trình của Ngài, ban cho họ sự khôn ngoan và thạnh vượng trỗi hơn các dân tộc khác hầu cho muôn dân muôn nước biết rõ đây là dân tộc được Chúa lựa chọn, và từ đây Đức Chúa Trời đưa Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời, đem nguồn phước đến cho nhân loại. Một người Do-thái có quyền hãnh diện vì mình mang quốc tịch Israel, khoe tổ tông mình là Áp-ra-ham,Y-sác và Gia-cốp.
Còn chúng ta thì sao? Có cớ gì để khoe mình không?

             - Chúng ta được sinh ra trong nhà Chúa là một đặc ân. Được lựa chọn từ giữa thế gian để làm tuyển dân thuộc linh của Ngài đó là một ơn lớn. Từ những con người xấu xa, tội lỗi, hư hoại không xứng đáng, được Chúa yêu thương chết thế tội cho, được kêu gọi trở nên con cái Đức Chúa Trời, làm dân sự Ngài, là dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh, mang quốc tịch thiên quốc, thừa thọ sự cứu rỗi và sự sống đời đời Chúa dành cho, không bởi sự công bình riêng mà bởi ơn thương xót Chúa mà được. Đó là lý do mà chúng ta cảm tạ Chúa.
             - Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ.(Phi-líp 3:20)
             Người nào mang quốc tịch nào thì được luật pháp nước ấy bảo vệ, quan tâm, chăm sóc và hưởng mọi đặc quyền đặc lợi của công dân nước đó. Chúng ta là dân sự Chúa, chắc chắn được hưởng sự bảo vệ chăm sóc của Chúa và những đặc quyền đặc lợi của công dân Nước Trời:
             -Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; chúng tôi là dân sự Ngài.(Thi 100:3a)
             -Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài.(Thi 94:14)
             -Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy, từ rày cho đến đời đời.(Thi Thiên 125:2)
             -Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, đặng ban cho họ sản nghiệp của các nước.(Thi 111:6)
             - Tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài, và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài.(Thi 106:5)
             Hội thánh Chúa tại Diên Khánh là dân sự của Ngài, được Chúa kêu gọi, chọn lựa và đặt để giữa thế gian suốt gần 100 năm qua để làm mẫu mực và ánh sáng cho Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa về điều đó.
             2. Vì là bầy chiên của đồng cỏ Chúa:
                -Chúng tôi là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.(Thi 100:3b).

             Hình ảnh đàn chiên với người chăn tại đồng cỏ xanh là hình ảnh quen thuộc đối với người Do-thái, tuyển dân của Ngài. Chúa là người chăn, dân sự Chúa là bầy chiên được Chúa chăn dắt, chăm nuôi, bảo vệ là cớ để chúng ta cảm tạ Chúa:
             - Thi thiên 23…
             -Đoạn Ngài đem dân sự Ngài ra như con chiên, dẫn dắt họ trong đồng vắng như một bầy chiên.(Thi 78:52)
             -Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi: Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu dắt.(Thi 95:7)
             - Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.(Ê-sai 40:11)
             Hội Thánh Chúa tại Diên Khánh là bầy chiên nhỏ dưới sự dìu dắt của Chúa là Đấng Chăn Chiên lớn. Chúng ta có cớ cảm tạ Chúa vì Ngài dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh, thậm chí khi băng qua trũng bóng chết Chúa vẫn ở cùng nữa. 86 năm, nối tiếp thế hệ cha ông đi trước, chúng ta cảm nhận sự chăn dắt của Chúa trên bầy chiên của Ngài tại đây trải qua các thể chế chính trị và sự biến đổi của thời cuộc, để cho đến giờ nầy chúng ta được bình an ôn lại chặng đường dài đã đi qua để cảm tạ Chúa về sự chăn giữ ân cần đó.
             II. MỨC ĐỘ CẢM TẠ CHÚA (c.13b):
             1.Mãi mãi:
                Ở xã hội bên ngoài, mỗi năm họ đều có các lễ kỷ niệm cho những sự kiện của quá khứ để nhắc nhở người dân không được quên những dấu mốc của lịch sử. Hội thánh Chúa tổ chức cảm tạ Chúa về sự thành lập Hội thánh mỗi năm một lần cũng để nhắc nhớ cho con dân Chúa không quên ơn ban của Ngài. Tuy nhiên, sự cảm tạ Chúa không phải mỗi năm một lần là đủ, mà là luôn luôn, mãi mãi để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên ơn Chúa mà cảm tạ không thôi.

             -Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời; Vì cớ ấy các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi.(Thi 45:17)
                - Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó.(Thi 52:9)

             2.Từ đời nầy qua đời kia:
                Sự cảm tạ không phải mãi mãi cho một thế hệ mà còn là một sự luân chuyển kế tục từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, từ đời nầy qua đời kia, nối tiếp các thế hệ, hậu tự mà cảm tạ Chúa:
                -Nhưng, Đức Giê hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, kỷ niệm Ngài lưu từ đời nầy sang đời kia.(Thi 102:12)
                - Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa, và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến.(Thi 71:18)
                Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa từng lập những bia đá kỷ niệm cho các sự kiện của lịch sử để con cháu nhìn thấy đó mà không quên các việc lớn Chúa đã làm. Thế nhưng, chỉ một thời gian sau, con cháu của họ đã quên Đức Chúa Trời, thờ lạy hình tượng đến nỗi Ngài sửa phạt họ phải bị tản lạc trên khắp đất.  Trong lịch sử 86 năm, Hội Thánh Chúa tại đây có những sự kiện đặc biệt gì như những bia đá để lại cho con cháu mai sau biết rõ những việc diệu kỳ Chúa đã làm để tiếp tục cảm tạ Ngài? Và cho đến hôm nay, có những sự kiện Chúa đã làm nào đang bị quên lãng không? Trong 86 năm, ít nữa đã có 5 thế hệ trong Hội thánh Chúa tại Diên Khánh: Ông, cha, con, cháu, chắt. Chúng ta có giữ được truyền thống gia đình mình là một gia đình yêu kính Chúa và thờ phượng Chúa không? Tôi không biết có hộ tín hữu kỳ cựu nào trong Hội Thánh Diên Khánh có được thành tích như thế. Nếu không giữ sự cảm tạ từ đời nầy sang đời kia thì tương lai Hội Thánh Chúa sẽ mai một theo thời gian. Có những gia đình chỉ có đời ông, đời cha tin kính thôi, còn đến đời con và cháu thì yếu đuối, xa cách Chúa, thật là đáng buồn.

             III.CẢM TẠ CHÚA BẰNG SỰ NGỢI KHEN (c.13c):
             1.Bài ca cảm tạ:
             Vậy, chúng ta cảm tạ Chúa bằng gì? Bằng sự ngợi khen. Ngợi khen như thế nào? Có phải là chỉ là hát tôn vinh Chúa thôi không?
             - Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.(Thi 30:12)
             - Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi khen Chúa trong các nước.(Thi 57:9)
             -Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.(Thi 146:2)
             - Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!(Thi 150:4)
             2. Lời chứng cảm tạ:
             Ngoài hát ngợi khen còn có lời chứng ngợi khen nữa:
             - Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn;
Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài.(Thi 89:1)

             -Song tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp.(Thi 75:9)
             - Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình. (Lu-ca 8:39)
             3. Đời sống cảm tạ:
             - Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!  Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. (Thi 103:1-2)
             -Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va.(Thi 118:17)
             -Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. (Thi 146:2)
             *Mọi điều gì ở trong ta bao gồm cả đời sống tôn vinh Chúa ra giữa mọi người, với đời sống chứng nhân, khiến mọi người biết Chúa, tôn thờ, ngợi khen cảm tạ Chúa như chúng ta nữa.
             Chương trình lễ cảm tạ rồi sẽ qua đi nhưng tinh thần cảm tạ mong rằng không qua đi trong lòng mỗi chúng ta mà nó trở thành hành động tỏ ra sự biết ơn Chúa trong mỗi phút giây của đời sống, liên tục truyền ra sự ngợi khen Chúa mọi lúc, mọi nơi.
             Nhìn lại sự phát triển Hội Thánh Chúa trong gần một thế kỷ qua chúng ta thấy còn rất khiêm nhường dầu Hội Thánh cũng có những nổ lực. Nhưng xin Chúa cho chúng ta biến sự biết ơn Chúa bằng hành động thiết thực: Nhắc nhở con cháu trong gia đình trung tín thờ phượng Chúa, có đời sống chuyên tâm cầu nguyện và học hỏi lời Chúa. Nhắc nhở nhau góp phần xây dựng ban ngành vững mạnh, yêu thương hiệp một, hết lòng trong công tác truyền giáo, rao giảng Tin Lành cứu tội nhân, thăm viếng, chăm sóc gây dựng tín hữu được mạnh mẽ và trưởng thành trong Chúa. Tương lai Hội Thánh Chúa sẽ phát triển hơn. Ngôi nhà thờ nầy sẽ được xây mới lại trên một mảnh đất rộng lớn hơn, khang trang hơn và chúng ta có cớ cảm tạ Chúa nhiều hơn.
 

             Kết luận
             Tóm lại, chúng ta luôn có cớ tạ ơn Chúa vì mình được làm dân sự của Ngài, là chiên trong bầy đàn mà Chúa đang dìu dắt. Chúng ta cảm tạ Chúa mãi mãi không thôi và lưu truyền từ đời nầy sang đời kia, cho các thế hệ con cháu tiếp theo sau. Chúng ta cảm tạ Chúa bằng sự ngợi khen qua đời sống và môi miệng của mình.
             Ước mong rằng lần cảm tạ thứ 86 nầy không chỉ là nghi lễ cảm tạ hằng năm mà là một dấu ấn cho chúng ta có một cách nhìn mới về sự cảm tạ: Nó như dòng máu nóng chảy trong đời sống của chúng ta, nuôi tâm linh chúng ta lớn lên và trưởng thành trong Chúa mà với sự biết ơn Chúa đó, mỗi người hứa nguyện với Chúa sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài, tích cực góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa vững mạnh và phát triển, hầu cho mọi người nhìn thấy được Chúa hằng sống đang đi giữa Hội Thánh Ngài, tiếp tục chăm sóc bảo vệ Hội thánh Chúa chiếu sáng như đuốc trong thế gian.
              Rồi đây, Hội thánh sẽ hướng đến lễ cảm tạ lần thứ 87, 88, 89 và đặc biệt là lần thứ 90, chúng ta lại có cớ tạ ơn Chúa vì những chuyển biến Chúa ban cho trên Hội Thánh của Ngài, đạt được những thành quả mới mẻ dâng lên Chúa để có thể tiếp tục đồng thanh với tác giả Thi Thiên mà nói rằng:
             -  Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.

             Nguyện Chúa ở cùng ban phước trên Quí tôi con Chúa tại HTTL. Diên Khánh. A-men!

 
MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: hội thánh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn