08:23 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 12030

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86786

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23095819

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Món Quà Đầu Năm

Thứ ba - 13/01/2015 22:56
Món Quà Đầu Năm

Món Quà Đầu Năm

Chúng ta đang ở trong những tuần lễ đầu tiên của năm mới. Có người vẫn còn nghỉ hè, người khác đã đi làm trở lại. Nhưng dù đang nghỉ ngơi hay đã làm việc trở lại, chúng ta đều mong ước rằng mình sẽ sống vui hơn, khỏe hơn trong năm mới nầy.

                   

                   Chúng ta đang ở trong những tuần lễ đầu tiên của năm mới. Có người vẫn còn nghỉ hè, người khác đã đi làm trở lại. Nhưng dù đang nghỉ ngơi hay đã làm việc trở lại, chúng ta đều mong ước rằng mình sẽ sống vui hơn, khỏe hơn trong năm mới nầy. Mình sẽ bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ được những thói hư, tật xấu. Mình sẽ tập thể dục nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn v.v… Mình sẽ dành nhiều thì giờ cho thân nhân, bạn hữu, để những mối liên hệ đó càng thêm đậm đà, thân thiết. Mình sẽ kiếm nhiều tiền hơn để có thể giúp cho những người cùng khốn v.v… Tất cả những quyết tâm đó nói lên một điều là mình muốn trở thành con người mới, tràn đầy hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Tuy vậy mình lại lo là dẫu có nhiều ước mơ, nhiều hoài bảo, nhiều cương quyết như thế nhưng không biết mình có thực hiện được không?

                   Cảm ơn Trời vì 2000 năm trước Ngài đã giáng thế làm người để biến ước mơ của con người trở thành sự thật! Ngài đến đến phục hồi địa vị con Trời cho những ai tiếp nhận Ngài vào đời sống. Ngài sẽ ban cho họ năng quyền để sống một đời sống mới và hưởng được cơ nghiệp trên thiên đàng như lời Chúa Cứu Thế Jesus hứa: "Nầy Ta làm mới lại hết thảy muôn vật." (Khải Huyền 21:5). Và Thánh Kinh khẳng định: "Vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, thì nấy là người được tạo dựng nên mới; cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới." (2 Cô-rinh-tô 5:17) Đây chính là món quà đầu năm mà Chúa Cứu Thế ban cho nhân loại trong đó có quý vị và tôi, một khi chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus vào đời sống. Ngay lúc chúng ta tiếp nhận Chúa, Ngài sẽ biến đổi cuộc đời ta, để trở thành tạo vật mới.

                   Một bá tước vô tín người Anh đến thăm quần đảo Fiji, nói với tù trưởng già bằng một giọng mai mỉa: "Thật tội nghiệp cho ông, một tù trưởng đã để cho những giáo sĩ ngoại quốc lừa dối. Ngày nay, không còn ai tin Kinh Thánh nữa. Người ta rất chán nghe câu chuyện Chúa Jesus chết thay nhân loại trên thập tự giá rồi. Tôi thật tiếc cho các ông quá dại khi tiếp nhận câu chuyện của họ." Vị tù trưởng điềm nhiên trả lời: "Thưa ông, nếu không nhờ những nhà truyền giáo Tin Lành nói về Chúa và tình thương của Chúa biến đổi chúng tôi từ tình trạng ăn thịt người đến danh phận làm con cái Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng tôi đã ăn thịt ông rồi."

                   Nhiều người trước khi tin nhận Chúa đã sống đời sống bê tha, nghiện ngập, hút sách, rượu chè, cờ bạc nhưng sau khi tiếp nhận Chúa vào lòng, họ đã quyết tâm nhờ cậy quyền năng của Chúa, bỏ những thói hư tật xấu, quyền năng Chúa tái tạo đời sống họ.

                   Thánh Kinh nói rõ là con người không thể tự cứu lấy mình ra khỏi tội lỗi. Chúng ta đành chào thua “Bó tay tuyệt vọng”. Kinh nghiệm sống của nhân loại đã cho ta thấy điều đó! Vì tất cả nỗ lực của con người chỉ biến đổi bên ngoài, chớ không thể biến đổi đời sống bên trong. Tất cả những tiến bộ của con người chỉ giúp con người sống tiện nghi hơn chớ không giúp con người thoát khỏi tội lỗi và án phạt của tội tội là bị khổ hình trong hỏa ngục.

                   Những nỗ lực của con người chẳng khác như gắn thêm thêm những cánh cửa cho căn nhà sắp đổ nát của mình. Những tiến bộ của con người thật đáng quý nhưng không thể cứu con người ra khỏi tình trạng hư vong của mình. Khi Chúa cứu chúng ta, Ngài không sắp xếp vật dụng trong đời sống ta, hay sửa lại những bức tường, nhưng Ngài tái tạo chúng ta nên người mới.

                   Có một người bán nhà kho cũ. Tòa nhà nầy bị bỏ trống trong nhiều tháng, bị hư hại nặng, bị băng đảng đập phá, làm vỡ các cánh cửa, và rác rến vung vãi khắp nơi. Chủ nhà kho rất áy náy khi tiếp đón người đến mua. Ông hứa với người mua là ông sẽ dọn rác, sơn sửa lại tất cả. Nhưng người mua mĩm cười nói: "Ông đừng bận tâm, khi tôi mua nhà kho nầy, tôi sẽ xây dựng tòa nhà mới vì tôi không mua tòa nhà, mà mua khu đất nầy!"

                   Thánh Kinh là lời của Chúa Cứu Thế Jesus hứa với những ai tin nhận Ngài rằng Chúa Jesus không cần tòa nhà mà bấy lâu nay chúng ta đã xây dựng, Ngài muốn chính chúng ta. Ngài không cần chương trình, kế hoạch của chúng ta, Ngài muốn tấm lòng chúng ta. Một khi nhận ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta phải sống đời sống mới, không quay trở lại con đường cũ như lời cảnh báo của Thánh Kinh: "Vậy, chúng ta còn tiếp tục phạm tội để Đức Chúa Trời gia tăng ân phúc không? Tuyệt đối không! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa! Anh em không biết khi chúng ta chịu báp-tem trong Chúa Cứu Thế Jesus, là chịu chết với Ngài sao? Cũng do báp-tem ấy, chúng ta đã được chôn với Chúa Cứu Thế, để sống một cuộc đời mới cũng như Ngài đã nhờ vinh quang của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết. Đã liên hiệp với Chúa trong sự chết, chúng ta cũng liên hiệp với Ngài trong sự sống lại. Biết rõ người cũ chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế, trụ sở tội lỗi đã bị tiêu diệt, nên chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết đều được giải thoát khỏi tội lỗi. Đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, chắc chắn chúng ta sẽ cùng sống với Ngài. Chúng ta biết Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết, Ngài không bao giờ chết nữa, vì sự chết chẳng còn quyền lực gì trên Ngài, Ngài đã chết để tiêu diệt tội lỗi một lần dứt khoát, và nay Ngài sống cho Đức Chúa Trời. Anh em cũng vậy, phải kể mình thật chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Jesus."(Rô-ma 6:1-10)

                   Để được cứu rỗi, chúng ta phải đến với Chúa, tuyệt giao với quá khứ, xem con người cũ mình đã chết, chúng ta không còn sống lối sống cũ, không còn suy nghĩ theo cách suy nghĩ cũ. Vì một khi đời sống cũ chết đi, Chúa cho ta sống lại với đời sống mới, Ngài ban cho ta tấm lòng mới, tâm linh mới, ban cho ta lối sống mới và suy nghĩ mới. Chúa Jesus hứa rằng Ngài sẽ hướng dẫn từng bước đi của cuộc đời ta. Năm tháng còn lại của cuộc đời trong Chúa là thời gian thật ý nghĩa, vì mắt tâm linh của ta được mở ra, thấy những điều kỳ diệu mà người trần thế không thể nào nhìn thấy. Đó chính là sự khác biệt giữa người nhận được ơn cứu rỗi của Chúa và người chưa nhận ân điển lạ lùng ấy. Người trần thế chỉ thấy có phân nửa, còn người tin nhận Chúa thấy toàn vẹn, thấy cõi đời đời phước hạnh Đức Chúa Trời ban tặng mình như kinh nghiệm của triết gia Paul và những nhân sự của ông: "Chúng tôi bị áp lực đủ cách, nhưng không kiệt quệ, bị hoang mang, thắc mắc nhưng không bao giờ tuyệt vọng." (2 Cô-rinh-tô 4:8)

                   Chúa đến để giải cứu loài người ra khỏi tội và ban năng quyền thắng được tội lỗi cho những ai tin Ngài, như lời phán của Chúa với thiếu phụ ngoại tình “Này con, những kẻ tố cáo con đi đâu hết cả? Không có ai lên án con sao?” Thiếu phụ đáp: “Thưa Chúa, không ai cả!”, Chúa ôn tồn: “Ta cũng không lên án con đâu. Con về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!” (Giăng 8:10-11)

                   Một khi nhận được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta phải sống một đời sống biết ơn! Đừng bao giờ quên ơn Ngài, đừng quay lại con đường tội lỗi nữa. Triết gia Paul đã cảnh cáo chúng ta rằng: "Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, để Đức Chúa Trời gia tăng ân phúc chăng?" (Rô-ma 6:1) Điều đó cũng khuyên nhắc chúng ta phải nhớ đến ơn của Đức Chúa Trời vì quá yêu thương chúng ta nên Ngài đã ban Chúa Jesus đến trần thế, gánh hết mọi tội lỗi và khổ đau của ta trên cây thập tự.

                   Có một nhà nông vốn là người có đời sống bê tha, tội lỗi trong một thời gian dài. Sau khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa ông vẫn còn cảm thấy gánh nặng tội lỗi trĩu nặng tâm tư. Khi ra đồng cày ruộng, ông cảm thấy tủi hổ về những hành vi tội lỗi của mình. Dầu trung tín đi nhà thờ ngày Chúa Nhật nhưng lòng ông lúc nào cũng cảm thấy bất an, lương tâm ông lúc nào cũng lên án ông, lời buộc tội của Sa-tan luôn văng vẳng bên tai, nhắc lại những tội trọng mà ông đã phạm trong quá khứ. Rồi đến một ngày kia đang khi ngồi trên chiếc máy cày, tiếng nói ấy lại đến với ông ta, anh chịu không nổi, ông quay trở lại vựa lẫm, leo xuống, quỳ cạnh đống rơm, xưng nhận tất cả mọi lỗi lầm của mình, thiết tha xin Chúa thương xót mà tha thứ cho ông. Rồi quay ra đồng cày ruộng tiếp, từ ngày đó mỗi lần ông bị Sa-tan tố khổ thì ông lái về vựa lẫm mà quỳ gối cầu nguyện. Sau đó ông nói với Sa-tan rằng: "Hỡi Sa-tan hãy lui ra khỏi ta, đừng đem tội ngày trước ta đã vi phạm mà hù dọa, áp bức ta, vì tất cả tội lỗi ấy đã được Chúa tha rồi!"

                   Thưa quý vi,

                   Món quà năm mới của tất cả chúng ta là mọi tội lỗi mình được tha thứ, mọi gánh nặng lo âu được Chúa cất đi, mọi suy nghĩ tính toan đều được Chúa hướng dẫn, Ngài đổi mới cuộc đời ta.

                   Anh Tom làm nghề thợ rèn, nổi tiếng là người hung bạo trong thành phố, người ta gọi anh ta là Big Tom, vì anh chằng những là người mạnh nhất trong xứ mà cũng là người độc ác nhất, người mà ai ai cũng khiếp sợ, không dám đến gần. Tội nghiệp cho gia đình vợ con anh, những người sống kề cận với anh. Họ lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi. Vào ngày thứ hai kia, khi đến sở làm anh đã ngã quỵ vì hậu quả của cơn say cuối tuần. Bạn của anh cũng làm nghề thợ rèn đã đem anh về nhà chăm sóc. Sau đó ít hôm anh đã trở thành con người hoàn toàn đổi mới. Vì anh được bạn giới thiệu về Chúa Cứu Thế Jesus, anh tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Từ đó cuộc đời anh hoàn toàn đổi mới.

                   yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, cả thiên đàng mở ra cho quý vị. Món quà đầu năm Chúa dành cho quí vị là ơn cứu rỗi và đời sống mới. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy.

                   Kính chào quý vị và các bạn.


Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvọng.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn