01:51 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 5062

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10137

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019170

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI

Thứ hai - 01/08/2016 21:08
CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI

CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI

Kinh Thánh: Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8)

 
BÀI GIẢNG BỒI LINH
ĐỀ TÀI:


CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI

Kinh Thánh: Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8)
 
                 Dẫn nhập:
                 Ở đời, có những cái cần thay đổi nếu sự thay đổi làm cho tiến bộ hơn, kết quả hơn. Những thay đổi cần thiết như phong tục, tập quán, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội để được văn minh, tiện nghi, thân thiện và tiện ích hơn. Các mốt quần áo, giày dép, mũ nón được thay đổi liên tục cho thời trang hơn. Con người cũng cần thay đổi trong sự hiểu biết, cách nhận thức, ứng xử, cách sống sao cho văn minh, lịch sự, khoa học hơn. Thời gian thay đổi, vạn vật cũng đổi thay, “vật đổi sao dời”, không có cái gì tồn tại lâu dài.
                 Nếu một người già kể lại cuộc sống của họ 50 năm về trước cho con cháu nghe thì rất là xa lạ với chúng ngày hôm nay, (thời chưa có điện, nước máy, ô tô, ti vi, tủ lạnh, vi tính, điện thoại di động, ipad…phổ thông và hiện đại như bây giờ) và nếu ta sống 50 năm nữa thì những gì đang có ngày hôm nay đã trở thành cổ lổ sĩ và trở nên xa lạ với những người sẽ sinh ra sau 50 năm nữa. Đó là sự thay đổi cần thiết.
                 Nhưng có những thay đổi dù ta không muốn đổi thay thì nó vẫn thay đổi ngoài ý muốn của mình: Tuổi tác và sức khỏe, muốn trẻ, muốn khỏe mãi cũng chẳng được, sắc đẹp tàn phai, muốn đẹp mãi cũng chẳng xong. Thế giới cùng với sự hỗn loạn của nó, những biến động và thay đổi các thể chế chính trị, khiến cuộc sống bị xáo trộn, mất cân bằng cuộc sống. Có cái cần trước sau như một, không được thay đổi thì lại thay đổi vì sự bất lực của con người, ví dụ như nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim cơ thể người, ổn định thì khỏe mà lên hay xuống đều nguy hiểm. Lòng người cần trước sau như một thì lại “thay trắng đổi đen”, “thay lòng đổi dạ”, khi nghèo thì khác mà bây giờ giàu có rồi thấy khác hẳn, tình cảm thay đổi, nhân cách thay đổi khiến chúng ta không còn là mình nữa, chúng ta đánh mất chính mình… Tất nhiên đó là những thay đổi tiêu cực, không tốt lên mà lại xấu hơn thì sự thay đổi đó không cần thiết. Chúng đổi thay như thời tiết thay đổi, không đáng tin cậy.
                 Nhưng có một Đấng không hề thay đổi là Chúa của chúng ta dù chúng ta có đổi thay như thế nào đối với Ngài. Tạo vật của Ngài có thể thay đổi và con người cũng cần sự đổi mới nhưng chính Chúa không hề đổi thay, vì Ngài là Đức Chúa Trời chứ không phải con người. Những điều Ngài có đã là vẹn toàn và thích hợp cho mọi thời đại mà không cần một sự thay đổi nào cho hợp tình, hợp lý. Những điều không đổi thay của Chúa là những điều rất cần thiết mà nếu Chúa thay đổi thì chúng ta không biết phải sống như thế nào!
                  Đề tài chúng ta suy gẫm hôm nay:

                 CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI, Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 13:8.
                 I. CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI BẢN THỂ CỦA NGÀI:
                 Con người theo thời gian sẽ thay đổi hình dáng, sức khỏe, tâm tánh, sở thích, tri thức, lập trường hay lý tưởng của mình nhưng Chúa chúng ta là Thần linh, không thay đổi bản thể, thân vị, danh hiệu hay ngôi vị của Ngài dù trong quá khứ, hiện tại, tương lai và cả trong cõi đời đời:
                 - Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi  (Ma-la-chi 3:6). 
                 -  Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên (Heb 11:12)
                 - Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. (Thi Thiên 90:1-2)
                 - Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn,  đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống,  trong ngài chẳng có một sự thay đổi,  cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. (Gia-cơ 1:17).
                 - Ngài là Cha đời đời…Ngài sẽ trị vì đời đời Nhà Đa-vít… Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp và Đức Chúa Trời của chúng ta ngày nay.
                 Cảm tạ Chúa, vì Đấng mà chúng ta thờ phượng mà “từ trước vô cùng cho đến đời đời” Chúa vẫn là Đức Chúa Trời.
                 II. CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI BẢN TÁNH CỦA NGÀI:
                 Bản tánh của Ngài là bản tánh siêu việt của Đấng Thần linh nên không hề thay đổi, xưa cũng như nay, trong đó đặc biệt: Tình yêu, Sự Công Bình, Sự Thành tín Chúa không hề thay đổi.
                 1. Tình yêu và sự Nhân từ Chúa không thay đổi:
                 Tình yêu của con người rất mong manh, là thứ dễ đổi thay nhất. Con người nay yêu, mai ghét, nay cầm giữ, mai bỏ đi nhưng tình yêu của Chúa là tình yêu đời đời, trước sau như một:
                 - Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.(Giê 31:3)
                 Dù vật đổi sao dời, tình yêu Chúa chẳng dời khỏi chúng ta là dân sự Ngài:
                 - Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân-từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao-ước bình-an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy. (Ê-sai 54:10)
                 - Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. (Thi 94:14)
                 - Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu; cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi.(Phục 4:31)
                 Ngài yêu chúng ta cho đến cuối cùng:
                 - Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.(Giăng 13:1b)
                 Chúng ta cảm tạ Chúa, vì tình yêu Chúa đối với chúng ta trước sau như một. Mặc dầu tình yêu Chúa không thay đổi nhưng Chúa không cho phép chúng ta ỷ lại mà cứ sống miệt mài trong tội lỗi hay ý riêng mình mà cứ nghĩ rằng Chúa sẽ yêu thương tha thứ tất cả. Trái lại, Chúa yêu ai thì sửa phạt nấy:
                 - Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. (Hê 12:6).
                  Không ai muốn Chúa sửa phạt mình đâu dù là trong tình yêu, sự sửa phạt của Chúa chắc cũng không dễ chịu gì, nên tốt nhất hãy cảm tạ Chúa mà sống trong tình yêu Ngài với sự tin cậy vẹn toàn, đó là thái độ khôn ngoan nhất.
                 2. Sự Công bình Chúa không thay đổi:
                 Có người nghĩ rằng Chúa yêu thương nên Chúa sẽ cứu rỗi hết mọi người, bất chấp mình có phạm tội hay vô tín đến đâu. Đừng quên Chúa là Đấng Công bình và sự công bình của Chúa cũng không thay đổi nữa. Chúa yêu, Chúa muốn mọi người được cứu nhưng không thể đem tội nhân vào Thiên đàng được, vì điều đó vi phạm sự công bình của Ngài.
                 -  Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời. (Thi  119:142)
                 -  Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài. (Thi 145:17)
                 -  Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian: Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. (Thi 98:9)
                 Sự công bình của Chúa không mâu thuẩn với tình yêu của Ngài. Đối với Chúa sự thưởng phạt phân minh, công chính không thay đổi dù luật pháp hay những giá trị đạo đức của con người thay đổi theo hoàn cảnh hay văn hóa của họ.
                 Hãy cảm tạ và tin cậy vào sự công bình của Ngài.
                 3. Sự Thành tín Chúa không thay đổi:
                 Sự thành tín Chúa là sự thành tín đời đời:
                 - Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. (Phục truyền 7:9)
                 - Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.(Thi 100:5)
                 Dù con người thất tín nhưng không làm ảnh hưởng đến sự thành tín không đổi thay của Ngài:
                 - Nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? (Rô-ma 3:3)
                 - Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.(II Tim 2:13)
Chúa thành tín với Đa-vít…

                 Chúng ta cảm tạ sự thành tín đời đời Chúa dành cho chúng ta nhưng dầu Chúa thành tín không thay đổi đi nữa thì chúng ta cũng không được phép lạm dụng sự thành tín ấy mà cứ thất tín với Ngài. Sự thành tín Chúa có giới hạn, có điều kiện, chỉ dành cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ điều răn Ngài, vì nếu không thì sự thành tín của Ngài lại mâu thuẩn với sự công bình của Ngài.
                 Tuy sự thất tín của chúng ta không làm hỏng đi sự thành tín đời đời của Chúa vì sự thành tín Chúa không thay đổi nhưng kèm theo đó, sự sửa phạt của Ngài dành cho sự thất tín của chúng ta cũng là sự thành tín của Chúa vậy:
                 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.(I Giăng 1:9)
                 Chúa là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta khi chúng ta biết ăn năn, nhưng cũng là thành tín công bình để sửa phạt chúng ta khi chúng ta không ăn năn vậy:
                 - Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.(Khải 3:19)
                 III.CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI QUYỀN NĂNG CỦA NGÀI:
                 Quyền năng Chúa là quyền năng cao cả của Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa:
                 - Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng… (Phục 10:17)
                 Ngài tể trị thế giới bằng quyền năng đời đời:
                 - Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời; Mắt Ngài xem xét các nước: Những kẻ phản nghịch chớ tự cao. (Thi 66:7)
                 - Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. (Thi 136:12)
Cảm tạ, ngợi khen quyền năng không hể thay đổi của Ngài:

                 - Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men. (Khải 1:6)
                 Chúng ta có còn tin vào một Đức Chúa Trời quyền năng của ngày xưa cũng như của ngày nay không? Ngày nay Chúa có vô quyền so với ngày xưa không? Đừng thấy phép lạ ít đi mà nghĩ rằng Chúa không còn quyền năng nữa mà tiếp tục tin cậy Ngài, Đấng có quyền năng không thay đổi sẽ giải quyết mọi nan để của chúng ta.
                 Quyền năng Chúa không thay đổi nhưng cách thể hiện quyền năng đó có thể thay đổi: Ví dụ, ngày xưa có nhiều phép lạ chữa bệnh nhưng ngày nay y học phát triển, Chúa dùng những phương tiện của y học mà chữa bệnh cho chúng ta. Một người được chữa lành bằng thuốc men cũng là quyền năng của Ngài vì thuốc men đã được Ngài đã sắm sẵn trong thiên nhiên cho con người. Ngày nay, đời sống biến đổi của một người chính là quyền năng Đức Thánh Linh đã hành động trên người đó mà không có một quyền lực hay phương tiện nào của trần gian có thể làm thay đổi được đời sống của một con người. (Những người nghiện ma túy, thuốc lá, rượu được Chúa thay đổi…)
                 Đừng vô tín mà hạ thấp quyền năng của Ngài, chính là hạ thấp chính Ngài nhưng hãy tôn cao Chúa và quyền năng vinh hiển qui về Ngài đời đời.
                 IV.CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI LỜI PHÁN CỦA NGÀI:
                 Lời phán Chúa là ý chỉ, đường lối Chúa không thay đổi:
                 - Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng:Ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc. (Thi 110:4)
                 Lời phán Chúa qua Kinh Thánh cũng không thay đổi dù trời đất có đổi thay:
                 - Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.(Mat 5:18)
                 - Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.(Mat 24:35)
                 Lời Chúa được vững lập đời đời:
                 - Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. (Thi 119:89)
                 Lời phán Chúa tức là lời hứa của Ngài cũng không thay đổi:
                 - Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, (Hêb 6:17)
                 - Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.(Ô-sê 6:3)
                 - Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.(Công 1:11)
                 - Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:2-3)
                 - Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.(Khải 22:12)
                 Có thể có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau, nhưng nguyên bản Kinh Thánh không thay đổi dù một chấm hay một nét. Chúa không cho phép ai thêm hay bớt lời của Ngài hoặc cố tình giải thích sai ý nghĩa của Kinh Thánh để cho người khác bị lầm lạc. Những người bẻ cong lời của Chúa là tà giáo và họ sẽ bị sự đoán phạt xứng đáng của Đức Chúa Trời.
                 Chúa hứa trở lại, Chúa hứa ban thưởng không thay đổi nhưng Chúa cũng không đổi thay khi hứa hình phạt hay khiển trách chúng ta.                  Vậy chúng ta không được phép khinh lờn Lời Chúa mà tin rằng sẽ có một sự gia giảm, châm chế nào đó cho sự yếu đuối của mình, vì Chúa công bình, không tây vị ai hết. Sự ban thưởng công bình cũng giống như sự sửa phạt công bình của Ngài vậy.
                 Hãy tin cậy vào lời phán không thay đổi của Chúa mà sống trung tín với niềm hi vọng gặp Ngài.
                 Kết luận:
                 - Thánh ca 77: “Hôm qua, ngày nay cho đến đời đời” Chúa không thay đổi.
                 Chúa không thay đổi tình yêu của Ngài đối với chúng ta còn chúng ta thì sao? Có bỏ lòng kính mến Chúa ban đầu không? Có còn nóng cháy, sốt sắng yêu mến Chúa bằng sự nhóm lại, thờ phượng, dâng hiến và phục vụ Chúa không? Nếu nguội lạnh và lui đi, hãy ăn năn và trở lại với Ngài, nhen nhóm lại tình yêu ban đầu của mình với Chúa.
                 Chúa luôn thành tín với chúng ta nhưng chúng ta có thất tín với Ngài không? Điều gì chúng ta hứa nguyện với Chúa, chúng ta có tích cực làm thành không? Chúng ta thì hay quên nhưng Chúa không bao giờ quên, vậy hãy nhớ lại sự hứa nguyện mình mà hoàn trả cho Đức Chúa Trời sự hứa nguyện đó. Nhiều người không trả được sự hứa nguyện trong hôn nhân với lý do là hứa nguyện đó lâu rồi, không còn giá trị nữa. Nên nhớ rằng đối với Chúa, không có quá khứ, hiện tại hay tương lai mà là hiện tạị đời đời. Lời hứa của chúng ta dù cách đây 50 năm cũng như mới hứa hôm qua thôi. Chúa không hề quên.
                 Quyền năng của Chúa không thay đổi, chúng ta có tin cậy Chúa là Đấng quyền năng giải quyết những nan đề của chúng ta không hay tìm sự giải cứu từ những nơi khác? Chúng ta thường tìm những giải pháp từ con người cho đến bước đường cùng mới nhớ đến Chúa. (chuyện một người bịnh gần chết lên bàn mổ mới cầu nguyện…)
                 Lời phán của Chúa không bao giờ thay đổi, vậy chúng ta hãy tin cậy vào lời hứa của Đấng Thánh Tín về mọi điều trong Kinh Thánh và nhất là trông đợi Chúa trở lại với niềm hi vọng chắc chắn mà không nghi ngờ chút nào.
                 Cảm tạ Chúa là Đấng không thay đổi. Sự mặc khải của Chúa qua Kinh Thánh là đầy đủ, không cần phải sửa đổi hay mặc khải thêm điều gì nữa. Chúng ta cảm tạ và tin cậy vào Đấng Không Thay Đổi dù vật đổi sao dời, dù thời gian lẫn không gian đổi thay mỗi ngày mà cứ trung tín theo Chúa cho đến cùng, chắc chắn sẽ được hưởng phước hạnh đời đời cùng với sự ban thưởng xứng đáng cho những người bền lòng. A-men!

MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn