13:46 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 5295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271460

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000867

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Đường Đến Bình An Trọn Vẹn

Thứ hai - 17/09/2018 20:44
Đường Đến Bình An Trọn Vẹn

Đường Đến Bình An Trọn Vẹn

Cách đây không lâu có sáu người nhận được giải Nobel Hòa Bình được mời vào phòng hội luận để thảo luận về đề tài ‘Bình An’ với câu hỏi ‘Làm thế nào để duy trì sự hòa bình cho thế giới?’

                  

                  Cách đây không lâu có sáu người nhận được giải Nobel Hòa Bình được mời vào phòng hội luận để thảo luận về đề tài ‘Bình An’ với câu hỏi ‘Làm thế nào để duy trì sự hòa bình cho thế giới?’ Một nhà báo có mặt tại nơi ấy đã tường thuật lại rằng: "Theo những lời bàn khôn ngoan của những nhân vật tiếng tăm ấy, thế giới muốn có hòa bình thật sự cần phải có sự khởi đầu tươi mới, bởi vì muốn tránh hiểm họa hạt nhân, con người trước hết phải đối với nhau bằng tình anh em và tình thương nầy cần phải được lan rộng khắp thế giới."

                  Hiện nay ta không thể phủ nhận là thế giới cần phải có sự khởi đầu mới để giải quyết những nan đề cố hữu. Điều mà thế giới cần làm là phải nhận ra hiểm họa của sức mạnh hạt nhân. Chúng ta không còn gì để nghi vấn vì căn cứ vào sự âu lo, thổn thức của lòng người, mong sao cho thế giới được đượm tình huynh đệ và được gia tăng sự hiểu biết.

                  Nhưng thưa quý vị, dầu những nhân tài của thế giới đưa ra lời đề nghị thật hay nhưng lời đề nghị đó chỉ là lý thuyết, không thể thực hiện được, cho dù lời đề nghị đó đến từ những đầu óc đầy hiểu biết cùng với tài suy tính thâm sâu của những nhà thông thái của thế giới, ngay cả họ là những người đã thắng giải Nobel Hòa Bình.

                  Vậy con đường đi đến sự bình an trọn vẹn là gì? Liệu thế giới nầy có thể thoát khỏi hiểm họa chiến tranh hạt nhân hay không? Đây là câu hỏi dành cho các nhà lãnh đạo thế giới và cho tất cả mọi người trên quả địa cầu nầy. Dầu rằng những hòa ước cấm thử nghiệm bom hạt nhân của thế giới được ký kết đã đem lại nhân loại một tia hy vọng nhưng mọi người đều biết rằng bình an thật sự và sự hòa bình thế giới vẫn còn vượt xa khỏi tầm tay!

                  Vẫn chưa hết, nan đề kế tiếp là nan đề từ gia đình đến xã hội. Sự xung khắc giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, sự đấu đá giữa các đảng chính trị đã và đang sát phạt nhau, thương trường của những nhà doanh nghiệp luôn là chiến trường khốc liệt. Những kẻ cuồng tín tìm mọi phương cách giết người hàng loạt. Nếu con người tiếp tục gây chiến, từ trong nhà đến ngoài phố, từ quốc nội đến hải ngoại thì làm thể nào để thế giới có sự an bình thật sự? Làm thể nào để tìm được con đường dẫn đến sự bình an trọn vẹn? Câu giải đáp được tìm thấy trong Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Tạo Hóa và bảo tồn sự sống cho tạo vật Ngài. Cho nên con đường dẫn đến sự bình an trọn vẹn đến từ Đấng Tạo Hóa.

                  Điều nổi bật nhiều lần được Thánh Kinh đề cập đến là ‘Lòng tin cậy Đức Chúa Trời’. Vua David là người nắm giữ điều nầy. Nhà vua luôn bị người ta săn đuổi chẳng khác nào săn thú! Bị thù trong giặc ngoài, trong nhà thì nhà vua bị chính người con ruột của mình phản bội mình, cướp ngôi, tìm cách cất mạng sống mình. Bên ngoài thì bị kẻ thù săn bắt, bủa vây, lúc nào nhà vua cũng bị tử thần lởn vởn bên mình. Nhưng cho dù vua David phải ở trong tình cảnh hiểm nghèo như thế, lòng ông vẫn bình an vô sự. Sự bình an tuyệt hảo nầy đã khiến ông dâng lên Chúa lời cảm ơn, chúc tụng. Từ cõi lòng sâu thẳm ông dâng lên Chúa lời nguyện cầu:

                  "Con sẽ nằm xuống và ngủ ngon giấc; 
                  Vì CHÚA ôi, chỉ Ngài mới giữ cho con an toàn." (Thi Thiên 4:8)

                  "Chúa Hằng Hữu thường ban năng lực, hạnh phúc, bình an cho dân Ngài." (Thi Thiên 29:11)

                  Hai nhân vật trong Thánh Kinh cũng đã trải nghiệm được sự bình an nầy, họ đã dâng lên Chúa những cầu nguyện:

                  (1) Người thứ nhất: Cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là Đấng đã đem Chúa Jesus sống lại sống lại từ cõi chết, trang bị cho anh em mọi điều cần thiết để thi hành ý chỉ của Ngài. Cầu xin Đấng chăn chiên lớn chăm sóc anh em, đúng theo Giao ước đời đời ấn chứng bằng huyết Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời thực hiện trong anh em những việc đẹp ý Ngài do quyền năng của Chúa Cứu Thế! Vinh quang muôn đời đều quy về Ngài! Thành tâm sở nguyện! (Hê-bơ-rơ 13:20-21)

                  (2) Người thứ nhì cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, người nào quyết giữ tâm trí mình trung thành theo Ngài, Ngài sẽ ban cho người ấy được bình an trọn vẹn; Họ được bình an vì đã giữ lòng tin cậy nơi Ngài." (Ê-sai 23:6)

                  Để đi trên con đường dẫn đến sự bình an trọn vẹn, dựa trên những lời cầu nguyện trên có ba điều quan trọng:

                  1. Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng giữ ta bình an. Bình an ở đây còn có nghĩa là an ninh: Một trong những nhu cầu căn bản của con người. Nhu cầu sâu kín nhất hay khát vọng nhất của con người là được sự an ninh tuyệt đối. Để đáp ứng nhu cầu nầy các công ty bảo hiểm được thiết lập để giúp cho con người được an ninh trong đời sống, họ cảm thấy an tâm hơn khi mua nhà, mua xe, kinh doanh, du lịch v.v… Nhưng có những thứ mà bảo hiểm không giúp gì cho con người được. Chẳng hạn như có bà mẹ, một ngày nọ đang sống yên ổn trong nhà, thình thình cảnh sát gõ cửa, báo cho bà biết con bà đang gặp rắc rối, đang ở phòng giam tại sở cảnh sát.

                  Một trong những điều hữu ích cho con người là tiền bạc, nhưng tiếc là tiền bạc không thể mua sự an ninh. Quý vị thấy ‘an ninh’ không phải là vật mà ta có thể nhìn thấy nhưng lại rất cần thiết cho đời sống con người. Vậy làm thế nào để có sự an ninh? Thánh Kinh cho biết Chúa Cứu Thế là Đấng sở hữu sự an ninh. Danh hiệu của Ngài là Chúa Bình An, Đấng ban sự an ninh bền vững cho con người. Khi giáng thế làm người cách đây hai ngàn năm, Chúa Cứu Thế Jesus đã bị phủ vây bằng những hiểm nguy, náo loạn, chống đối nhưng Chúa vẫn bình thản. Có lần khi Chúa ngủ trên con thuyền nhỏ giữa cơn giông tố, lúc thức giấc Chúa quở sóng gió, biển liền yên lặng như tờ. Tất cả đều răm rắp vâng theo lệnh Chúa! Ngay cả lúc bị đóng đinh trên cây thập tự để cứu nhân loại, Chúa vẫn bình thản, nhớ đến những kẻ hành hình Ngài và nhớ đến nhân loại nói chung mà cầu xin Cha Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ cho họ vì họ không biết việc mình làm. Đến lúc sắp trút linh hồn, Chúa đã cứu một tên cướp kịp thời ăn năn, đang hướng về Chúa mà cầu xin: Lạy Chúa Jesus, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con! ”Chúa đáp; “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với Ta trong Thiên đàng!” (Lu ca 23:43)

                  Quý vị thử xem, bình an nào mà trần thế ban tặng? Đó chẳng qua là sự bình an tạm thời, bình an đến từ những cuộc vui chóng tàn, bình an qua những cơn say, qua chung rượu, qua những điếu cần sa hay những liều thuốc phiện? Trong khi đó sự bình an Chúa cho là sự bình an tuyệt hảo vì sự bình an nầy đến từ trong tâm hồn của những ai được Chúa tha thứ, được Chúa Bình An ngự trị. Chúa Cứu Thế Jesus là Đức Chúa Trời Toàn Năng, với cả tình yêu và năng quyền. Ngài giữ những ai tin đặt lòng tin vào Ngài sự bình an trọn vẹn.

                  Quý vị có bao giờ đặt chân hay ngồi trên xe chạy qua chiếc cầu Kim Môn (Golden Gate Bridge) ở thành phố San Francisco Hoa Kỳ chưa? Khi xây chiếc cầu nầy, chính phủ bang California chi ra 100 triệu, tương đương với 2,12 tỉ triệu Mỹ kim theo thời giá của năm 2009. Lúc xây chiếc cầu nầy đã có một tai nạn xảy ra, đã cướp đi 23 sinh mạng. Những thợ xây cầu đã từ trên cao rơi xuống nước, là eo biển của thành phố này. Sau khi điều tra và thẩm định lại, công ty xây cầu đã chi ra $100,000 Mỹ kim tương đương với 2,12 triệu Mỹ kim tình theo thời giá năm 2009 để làm chiếc lưới khổng lồ nằm dưới dạ cầu. Sau đó có 10 công nhân đã bị rơi xuống trong lúc họ đang làm việc, nhưng không có một người nào bị thiệt mạng. Vẫn chưa hết, năng lực làm việc của họ gia tăng từ 15% đến 25% khiến cho công trình xây dựng nhanh hơn, tốt đẹp hơn, những thợ xây cầu và vợ con họ cảm thấy an tâm hơn. Vì sự an ninh mà họ có được là vì họ biết rằng sinh mạng của họ được bảo tồn, dẫu cho họ bị rơi xuống, chiếc lưới khổng lồ bên dưới dạ cầu sẽ hứng đỡ họ.

                  Cũng tương tự như thế! Không có điều hạnh phúc và an vui cho bằng cuộc đời có Chúa! Đời sống của mình lúc nào cũng được Chúa Cứu Thế quyền năng chở che, nâng đỡ như sự trải nghiệm của vua David:

                  "Chúa bao bọc con cả phía sau lẫn phía trước; 
Ngài đặt tay Ngài trên con." (Thi Thiên 139:5)

                  Khi quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus, quý vị sẽ được Ngài ban cho bình an trọn vẹn vì được Ngài bao bọc, che chở. Quý vị thực sự được an ninh trong vòng tay tình yêu của Ngài.

                  2. Chúa Cứu Thế Jesus là Chúa Bình An sẽ tiếp tục giữ ta trong sự bình an trọn vẹn. Một người sẽ không bao giờ thực sự bình an cho đến khi người ấy từ nội tâm đến ngoại cảnh đều bình an. Như người Việt Nam ta thường nói: "Người vui thì cảnh cũng vui, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!" Một khi quý vị tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus quý vị sẽ nhận được sự bình an kỳ diệu đó.

                  Sau Thế Chiến thứ hai, người Mỹ tưởng rằng họ sẽ hưởng được thái bình thực sự, nhưng sau đó bao tệ nạn xã hội đã xảy ra, sự phạm pháp gia tăng, nào là trộm cướp, bài bạc, rượu chè, ma túy, đời sống thác loạn nổi lên khắp nơi. Số người bị chứng mất ngủ gia tăng. Hằng năm số lượng thuốc ngủ gia tăng. Hiện nay mỗi năm người Mỹ tiêu thụ 400 tấn thuốc an thần. Tổng số tiền cho loại thuốc nầy mỗi năm lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim. Nhưng những ai thuộc về Chúa, người ấy nhận được sự bảo đảm từ nơi Chúa như lời Chúa Cứu Thế Jesus hứa: "Ta để lại cho các con sự bình an trong tâm hồn. Ta ban cho các con sự bình an, chẳng phải thứ bình an mong manh của trần thế. Lòng các con đừng bối rối, sợ hãi." (Giăng 14:27) Lời Chúa cũng dạy rằng: “Ta không bao giờ bỏ con, chẳng khi nào quên con” (Hê-bơ-rơ 13:5)

                  3. Chúa Cứu Thế Jesus là nguồn của bình an sẽ giữ lòng của những ai tin cậy Ngài được bình an trọn vẹn: Khi đến với Chúa và hết lòng tin cậy Chúa, quý vị sẽ nhận được lời hứa nầy: được sự bình an trong tâm hồn, bình an trong cuộc sống, bình an ngay cả bên kia cõi chết. Vì tặng phẩm sự sống đời đời Chúa Cứu Thế Jesus dành cho quý vị.

                  Như vậy có một câu hỏi đặt ra là liệu người có niềm tin vào Chúa sẽ không gặp khốn khổ tai ương không? Đời sống người lúc nào cũng êm đềm như dòng suối nhẹ nhàng? Câu trả lời là không! Một nhạc sĩ nhìn biết điều nầy nên đã sáng tác bài Thánh Ca ‘Lại Bên Cha’ với nội dung: "Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn giăng đường anh và Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng. Ngài chỉ hứa một điều, dẫu gió mưa hay cuồng phong thì Ngài luôn dẫn đưa đường đến bến bờ."

                  Lịch sử giáo hội ký thuật lại câu chuyện xảy ra cách đây hàng trăm năm, Bishop Ridley đã vì niềm tin của mình mà bị tử hình bằng một cực hình khủng khiếp! Ông bị trói vào cây cột và bị thiêu sống. Trước đêm bị hành hình, anh rể của ông đến thăm nói: "Anh muốn đêm nay ngồi ở đây với em suốt đêm, vi anh biết đêm nay em rất buồn và xao động tâm hồn." Bishop Ridley trả lời rằng: "Không, Không cần thiết đâu anh! Như anh đã biết mai nầy em sẽ bị tử hình. Em đã kiên quyết làm theo ý Chúa. Tối nay em vẫn ngủ một giấc ngủ an bình như em đã từng ngủ hằng đêm trong suốt đời sống mình"

                  Thưa quý vị, Lời nói của Bishop Ridley không phải là sự giả tạo bên ngoài để che đậy sự sợ hãi bên trong. Bằng chứng là lính canh tử ngục đã phải đánh thức ông dậy đang lúc ông đang ngủ say, để rồi sau đó ông bị dẫn đến dàn hỏa thiêu. Có niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jesus, ông đã không hề nao núng ngay cả lúc đối diện với tử thần vì sự bình an tuyệt diệu Chúa ban cho ông. Bên kia cõi chết Chúa Cứu Thế Jesus sẽ nắm tay Bishop Ridley bước vào thiên đàng vĩnh phúc.

                  Như vậy con đường dẫn đến sự bình an chính là Chúa Cứu Thế Jesus như lời Ngài phán: "Ta là Đường đi, Chân lý và Nguồn sống. Nếu không nhờ Ta, không ai được đến với Cha." (Giăng 14:6)

                  Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, nước Thiên Đàng Chúa đang mở ra đợi quý vị, Ngài lúc nào cũng nhớ đến quý vị. Ngài muốn ban sự bình an trọn vẹn cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa với cả tấm lòng biết ơn, xin Chúa Cứu Thế Jesus thứ tha mọi tội lỗi và sự vi phạm mình, và mời Chúa ngự trị tâm hồn, làm Chúa, làm chủ đời sống quý vị ngay giờ nầy.

                  Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn