04:30 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 488

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2629

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23011662

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Sears, Roebuck and Company

Thứ năm - 01/11/2018 21:51
Sears, Roebuck and Company

Sears, Roebuck and Company

Thưa quý thính giả, Ngày 15 tháng 10 vừa qua, cửa hàng bách hóa Sears, một công ty có trên 100 năm đã khai phá sản vì không thể cạnh tranh với những hãng buôn bán khác trên mạng lưới điện toán Internet.



                   Thưa quý thính giả,

                   Ngày 15 tháng 10 vừa qua, cửa hàng bách hóa Sears, một công ty có trên 100 năm đã khai phá sản vì không thể cạnh tranh với những hãng buôn bán khác trên mạng lưới điện toán Internet. Điều buồn cười là hãng Sears đã bắt đầu thương vụ của mình 126 năm trước cũng với việc mua bán qua đường bưu điện như vậy! Giám Đốc Tài Chánh, CFO của hãng Sears khi khai phá sản đã nói:

Hãng Sears sẽ bị xuống hạng để bị ném vào sọt rác của lịch sử hay là sẽ bước vào một chương mới của một công ty tiêu biểu cho Hoa-kỳ?

                   Những chữ “bị ném vào sọt rác của lịch sử” là điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Hãng Sears là công ty một thời vang bóng với những thương hiệu như Kennmore, Craftsman, DieHard mà hầu như gia đình nào cũng sử dụng nay đã bắt đầu đi vào quên lãng. Tôi nhớ câu của một ai đó nói rằng:

Tất cả đều trôi qua, tất cả đều xóa nhòa, kể cả thành tích của những kẻ tài hoa!

                   Thật đúng như vậy, mọi điều trên trần gian nầy, dù to lớn vĩ đại đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc phai tàn, đi vào quên lãng, bị vứt vào sọt rác của lịch sử như lời của Giám Đốc Tài Chánh hãng Sears đã tuyên bố! Có điều gì ở đời nầy sẽ không bao giờ phai tàn hay mai một với thời gian không? Sứ đồ Phi-e-rơ dạy:

Mọi xác thịt giống như cỏ và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng nhưng Lời Chúa tồn tại đời đời! (Thư I Phi-e-rơ 1:24-25)

                   Vâng, tất cả mọi điều trên trần gian nầy đều rồi sẽ qua đi duy chỉ Lời Chúa còn lại đời đời. Tại sao Lời Chúa còn lại đời đời? Lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời vì những lý do sau:

  1. Lời Đức Chúa Trời là lời sáng tạokhông thay đổi

                   Chúng ta biết rằng thế giới và vũ trụ nầy đã được tạo dựng bởi lời phán của Đức Chúa Trời. Sách Sáng thế trong Thánh Kinh cho biết:

Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất (Sáng thế 1:1)

                   Và công trình sáng tạo của Thiên Chúa được mô tả với những câu: “Đức Chúa Trời phán.” Khi Thiên Chúa tuyên phán, thì muôn loài vạn vật được tạo dựng. Tác giả Thư Hy-bá trong Thánh Kinh Tân Ước dạy:

Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời (Thư Hy-bá 11:3)

                   Đức Chúa Trời chẳng những tuyên phán để tạo dựng muôn loài vạn vật, Kinh Thánh cũng cho biết vũ trụ vạn vật còn tồn tại cho đến ngày nay cũng là nhờ Lời của Đức Chúa Trời. Tác giả Thư Hy-bá cũng viết:

Đức Chúa Con dùng Lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật (Thư Hy-bá 1:3)

                   “Nâng đỡ” nghĩa là bảo tồn, duy trì. Không có Lời Chúa, thế giới nầy cũng không tồn tại. Như vậy Lời Đức Chúa Trời là điều không thay đổi vì đó là lời sáng tạo và là lời bảo tồn vũ trụ. Lời Đức Chúa Trời chẳng những là lời sáng tạo nhưng cũng là lời hứa của Ngài.

  1. Lời Đức Chúa Trời là lời hứa không thay đổi

                   Thánh Kinh dạy:

Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn.Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? (Sách Dân số 23:19)

                   Một trong những lời hứa đầu tiên của Đức Chúa Trời cho nhân loại là khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời đã phán với ma quỷ:

Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người (Sách Sáng thế 3:15)

                   “Dòng dõi người nữ” là Chúa Giê-xu. Ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân Ngài vì Chúa Giê-xu chỉ chịu chết ba ngày rồi sau đó sống lại. Còn đầu ma quỷ đã thật sự bị giày đạp vì khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá và sống lại, Ngài đã thật sự hủy diệt quyền lực của tội lỗi. Lời hứa của Đức Chúa Trời chẳng những nói đến chương trình cứu rỗi của Ngài nhưng cũng nói đến lời hứa của Chúa cho con dân Chúa đã thành sự thật. Chúa đã nói trước về việc con dân Chúa phải bị nô lệ tại Ai-cập suốt 400 năm trước khi được giải phóng. Lời Chúa cũng nói trước về việc họ phải bị lưu đày 70 năm trước khi được hồi hương. Tất cả những lời tiên tri về sự giáng sinh, đời sống, chức vụ, sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu đã được nói đến từ trước và ứng nghiệm chi tiết từng điều một cho thấy Lời Chúa không bao giờ thay đổi. Chúa Giê-xu đã khẳng định điều đó như sau:

Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất (Phúc Âm Ma-thi-ơ 5:18)

                   “Một chấm một nét trong luật pháp” nói đến Lời của Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước là lời sẽ không thay đổi. Những lời hứa đó cũng dành cho những người tin nhận Ngài. Những lời hứa như:

Đừng sợ vì Ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vi Ta là Đức Chúa Trời ngươi (Tiên tri Ê-sai 40:1)

                   Tất cả những lời phán nầy của Chúa đã thành sự thật đối với những người tin nhận Ngài vì Lời của Ngài là lời không thay đổi. Lời Đức Chúa Trời là điều không thay đổi vì đó là Lời sáng tạo. Lời Đức Chúa Trời cũng là lời không thay đổi vì đó là lời hứa của Ngài, những lời hứa bất di bất dịch của Chúa đã thành sự thật trong quá khứ và cũng sẽ thành sự thật trong tương lai.

                   Lý do thứ ba chúng ta biết Lời của Đức Chúa Trời không thay đổi vì Lời đó chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được gọi là Ngôi Lời.

  1. Lời Đức Chúa Trời là Ngôi Lời không thay đổi

                   Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Kinh Thánh gọi Ngài là Ngôi Lời. Phúc Âm Giăng ghi:

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời (Phúc Âm Giăng 1:1)

                   Ngôi Lời trong tiếng Hy-lạp, ngôn ngữ được dùng để viết Kinh Thánh Tân Ước, là logos. Logos nghĩa là lời nói nhưng cũng nói đến nguyên nhân đầu tiên hay nguồn gốc của vũ trụ. Chúa Giê-xu là tiếng nói của Đức Chúa Trời hay là Lời của Đức Chúa Trời trong ý nghĩa mạc khải, tức là Chúa Giê-xu trình bày, thể hiện Đức Chúa Trời cho nhân loại. Kinh Thánh dạy:

Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài(Thư Hy-bá 1:1-2)

                   Chúa Giê-xu là tiếng nói cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Trước đó, Đức Chúa Trời đã dùng vũ trụ thiên nhiên, dùng các nhà tiên tri, dùng dòng lịch sử để nói lên tiếng nói của Ngài. Nhưng cuối cùng, Chúa Giê-xu đã đến trần gian nầy, mang hình hài thể xác con người để chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời cách tường tận. Chúa Giê-xu chẳng những đến trần gian để chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng đã đến để đem con người trở lại với Đức Chúa Trời vì con người vốn tội lỗi, cần ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu thực hiện qua cái chết thay thế của Ngài trên thập giá. Chúa Giê-xu là Ngôi Lời, là tiếng phán của Đức Chúa Trời và Ngài đã phán dạy như sau:

Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống (Phúc Âm Giăng 5:24)

                   Chúa Giê-xu là tiếng nói của Đức Chúa Trời và Ngài bảo chúng ta nghe lời Ngài và tin vào Thiên Chúa là Đấng đã sai Ngài đến trần gian để được sự sống vĩnh hằng tức là có đời sống có ý nghĩa trên trần gian và ơn phước trong đời sau. Nếu không, chúng ta sẽ không tránh khỏi án phạt của Thiên Chúa. Hôm nay tiếng nói Phúc Âm, tiếng nói của Thiên Chúa đến với quý vị, ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa bằng đức tin của mình. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tiếng nói đời đời của Thiên Chúa cho nhân loại.

                   Cửa hàng bách hóa Sears cũng như mọi điều trên trần gian nầy rồi cũng sẽ bị đi vào quên lãng nhưng Kinh Thánh cho biết:

Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời (Thư I Giăng 2:17)

                   Ý muốn của Đức Chúa Trời thể hiện qua Lời của Ngài chúng tôi vừa trình bày. Ước mong quý vị sẽ tiếp nhận và làm theo để được còn lại đời đời!

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn