20:06 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7530

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016563

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Mùa Thu & Thay Đổi

Thứ năm - 04/10/2018 20:54
Mùa Thu & Thay Đổi

Mùa Thu & Thay Đổi

Chúng ta đã bước vào Mùa Thu với thời tiết êm ả dễ chịu hơn và sinh hoạt đã trở lại bình thường, khác với những tháng Hè nóng bức và có nhiều sinh hoạt bất thường. Vì thời tiết thay đổi nên Mùa Thu cũng là mùa của thay đổi.

              

              Chúng ta đã bước vào Mùa Thu với thời tiết êm ả dễ chịu hơn và sinh hoạt đã trở lại bình thường, khác với những tháng Hè nóng bức và có nhiều sinh hoạt bất thường. Vì thời tiết thay đổi nên Mùa Thu cũng là mùa của thay đổi. Thay đổi trong thời trang, trong việc giải trí, trong những bộ môn thể thao… Các chương trình TV ở Mỹ thay đổi vào mỗi Mùa Thu và người ta nói nhiều đến những thay đổi đó. Thi văn và âm nhạc về Mùa Thu thì quá nhiều, nhất là trong tiếng Việt, vì vậy trong những ngày đầu Thu như hôm nay tôi sẽ không nói gì đến những điều đó nhưng tôi chỉ muốn tâm tình với Bạn về hai chữ “thay đổi.”

              Có người đã nói ở đời nầy cái gì cũng thay đổi cả ngoại trừ thay đổi. Vâng, đúng như vậy, chỉ có thay đổi là không thay đổi thôi, nghĩa là đời sống bao giờ cũng thay đổi. Cái thay đổi đó diễn biến không ngừng. Con người chúng ta thường sợ thay đổi hay không thích thay đổi, dù cũng có những người thích thay đổi luôn để đỡnhàm chán. Nhưng dù Bạn là người thích thay đổi hay không thích thay đổi, có một câu danh ngôn đáng cho chúng ta suy nghĩ. Có lẽ Bạn cũng đã có lần nghe câu nầy rồi. Câu danh ngôn nầy thật ra là một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện khôn ngoan mà chúng ta ai cũng nên tâm niệm. Tác giả cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi, ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi và ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi!

              Câu nói hay lời cầu nguyện trên chẳng những áp dụng vào những chuyện lớn nhưng cũng áp dụng vào những trường hợp thông thường hằng ngày. Chẳng hạn nhưta khóa cửa xe và quên chìa khóa trong xe đến khi trở lại xe mới biết và lúc đó bị trễ nữa. Chúng ta có thể có nhiều phản ứng khác nhau trước hoàn cảnh nầy. Một là hoảng lên, bực mình, tức tối, giận mình, đổ lỗi cho con cái, bạn bè hay vợ chồng nói rằng vì họ mà mình mới quên như vậy, v.v… Ðây là một trường hợp mà ta cần áp dụng lời cầu nguyện trên. Ta hãy tự hỏi trong trường hợp nầy điều nào là điều không thể thay đổi? Xâu chìa khóa nằm bên trong xe kia là điều mà bây giờ dù ta tức tối, bực mình, nổi giận, đổ lỗi hay làm bất cứ điều gì khác cũng không thay đổi được tình thế. Ta đang bị trễ, vì vậy cần phải bình tĩnh để tìm xem cách nào là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hoặc là nhờ người mở xe bằng cái mắc áo hay một dụng cụ đặc biệt nào đó, gọi điện thoại cho hãng bảo hiểm hay câu lạc bộ xe có dịch vụ mở cửa xe, gọi điện thoại nhờ người đưa đi rồi sau hãy tính, v.v… Khi không ở trong hoàn cảnh thì chúng ta có thể bình tĩnh để tính toán nhưng khi đang ởtrong hoàn cảnh thì khó có thể suy nghĩ. Chính vì vậy mà chúng ta phải tâm niệm: điều gì làm được, điều gì không làm được. Điều không làm được mà cứ bực mình sẽ không đưa đến đâu cả.

              Thay đổi là điều cần thiết ở đời, nhưng có những điều cần đổi ta lại không và ngược lại có những điều không nên thay đổi ta lại đổi thay. Lời cầu nguyện cho mình biết phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những gì không thể thay đổi vì vậy là điều cần thiết vô cùng. Ai cũng biết là mình cần phải từ bỏ những tật hư thói xấu, những tính nóng giận, ích kỷ, tham lam. Nhưng thay đổi hay từ bỏ những điều nầy thật là khó. Trong khi đó những điều không nên thay đổi như tình vợ chồng, nghĩa anh em, bạn bè, lòng chung thủy là những thứ không nên thay đổi ta lại thấy xã hội nầy thay đổi rất nhiều. Tất cả đều đến từ lòng người. Bản tính tội lỗi trong con người khiến chúng ta giữ những tật hư thói xấu và bỏ đi những mỹ đức hay những điều lẽ ra chúng ta phải giữ. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được thay đổi, nghĩa là nếu chúng ta được thay đổi tận gốc rễ, cái thay đổi đó mới giúp chúng ta giữ cái gì cần giữ và thay đổi những gì cần thay đổi.

              Con người thường có khuynh hướng chỉ muốn thay đổi bề ngoài mà không để ý đến những giá trị bên trong. Những người đạo đức giả trong thời Chúa Giê-xu đã bịNgài lên án nặng nề về tội nầy. Họ bắt bẻ Chúa tại sao không giữ những nghi lễ bề ngoài và Chúa đã phán với họ những lời như sau. Chúa nói:

Các ông lau chùi bên ngoài bát đĩa còn bên trong lại đầy dẫy những tham nhũng và phóng dục. Các ông giống những ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn (Phúc Âm Ma-thi-ơ 23:25, 27).

              Chúa Giê-xu đã ví sánh những người đạo đức giả, chỉ lo trau chuốt bề ngoài mà không để ý đến những thay đổi bên trong như bát đĩa chỉ rửa bên ngoài, như mồ mảbên ngoài đẹp đẽ mà bên trong là xương người chết. Vấn đề là phải thay đổi tận gốc rễ, thay đổi từ bên trong.

              Thánh Kinh cho biết:

Từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng (Phúc Âm Ma-thi-ơ 15:19).

              Lòng dạ, tâm hồn chúng ta cần được thay đổi trước, những điều khác sẽ tự nhiên theo đó được đổi thay. Làm thế nào để tâm hồn được thay đổi? Chúng ta cần một cuộc cách mạng tâm linh, một thay đổi tận gốc rễ. Thánh Kinh gọi sự thay đổi đó là tái sinh, một sự sinh ra mới, hoàn toàn mới. Như một thai nhi ra khỏi lòng mẹ, như một nụ hoa mới nở ra trước gió, như một cánh bướm thoát ra khỏi cái vỏ kén xấu xí. Tái sinh, sinh lại, đời sống mới là như vậy. Thiên Chúa không biến đổi chúng ta lần lần nhưng ban cho chúng ta một tâm hồn mới. Lời Chúa dạy:

Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới (Thư II Cổ-linh 5:17)

              “Ở trong Chúa Cứu Thế” là liên kết với Ngài, không phải liên kết tôn giáo, lễ nghi, hình thức như vào đạo, đi nhà thờ. Nhưng đây là liên kết trong niềm tin, là kết hợp với Chúa bằng đức tin chân thành của chúng ta. Chúng ta phải đến với Chúa nhận mình là người có tội, mình không thể tự giải thoát, nhận rằng Chúa đã chịu chết thế cho mình, đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, xin Chúa ngự vào tâm hồn, thanh tẩy và thay đổi. Ngay chính giờ phút Bạn làm điều đó với đức tin chân thành, Chúa sẽ ngự vào lòng Bạn, thay đổi cuộc đời của Bạn và Bạn sẽ kinh nghiệm một thay đổi lớn lao chưa từng thấy trong đời. Bạn có những tật hư thói xấu cần được thay đổi? Bạn ước ao được sống một đời bình an, thanh thản? Chúa Giê-xu cho biết tất cả đều đến từ trong tâm hồn. Chúa kêu gọi:

Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được an nghỉ (Phúc Âm Ma-thi-ơ 11:28)

              Chúa nói tiếp:

Hãy mang ách với Ta và học theo Ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn!

              “An nghỉ trong tâm hồn,” đó là điều chúng ta cần, đó là điều chúng ta thiếu. Tất cả đều phải quay về với đời sống nội tâm.

              Hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới nhấn mạnh đến bề ngoài, đến cảm xúc, đến nhục dục, đến những gì chúng ta có thể sờ, nghe, ngửi, thấy, nếm mà quên đi con người thật bên trong, con người nội tâm. Chiều sâu không còn nữa mà chỉ có những gì hời hợt và chóng phai tàn. Quay lại với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, đeo đuổi những giá trị tâm linh, Bạn sẽ thoát ra khỏi cái thế giới quay cuồng của vật chất, thể xác và tìm thấy một giá trị lâu dài. Ðiều khó là chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sống trong thế giới vật chất. Thật ra thế giới vật chất tự nó vô hại. Chúng ta vẫn cần phải ăn, phải sống và tận hưởng đời sống nữa vì đó là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không thoát ra ngoài thế giới vật chất. Chúng ta vẫn sống trong thế giới đó, nhưng sống với một ý nghĩa, một niềm tin, một lẽ sống.

              Vấn đề là chúng ta phải biết đặt giá trị. Ðâu là những giá trị không thay đổi ta phải tìm tòi, đeo đuổi. Ðâu là những giá trị chóng phai tàn ta phải gạt bỏ sang một bên.

              Tại Mỹ đây, người ta thường hay dọn dẹp mỗi khi thay đổi mùa, đặc biệt là vào Mùa Xuân và Mùa Thu mà người ta gọi là Spring Clean Up và Fall Clean Up. Trên một phương diện, đời sống của chúng ta cũng cần một clean up tương tự. Hôm nay, nhân dịp đổi mùa, tôi mời Bạn suy nghĩ đến cái thay đổi trong tâm hồn. Ðây là thay đổi cần thiết vì nếu không được thay đổi, không được tái tạo, chúng ta sẽ mãi sống trong vòng lẩn quẩn, cố gắng thay đổi chỗ nầy, chỗ nọ để rồi rốt cuộc không được gì cả.

              Hãy để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu thay đổi tận cỗi rễ, tận tâm hồn, lúc đó ta mới kinh nghiệm được thế nào là thay đổi thật. Hãy cùng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện lúc đầu:

              Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi, ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi và ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn