14:37 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 19

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266713

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996120

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Lời Kêu Gọi Mùa Hè

Thứ năm - 09/08/2018 20:02
Lời Kêu Gọi Mùa Hè

Lời Kêu Gọi Mùa Hè

Chúng ta đang sống trong Mùa Hè với thời tiết nóng bức, khó chịu. Mùa hè là mùa nóng nhưng cũng là mùa nghỉ ngơi. Dầu vậy, không phải là ai cũng được nghỉ ngơi.


                 Chúng ta đang sống trong Mùa Hè với thời tiết nóng bức, khó chịu. Mùa hè là mùa nóng nhưng cũng là mùa nghỉ ngơi. Dầu vậy, không phải là ai cũng được nghỉ ngơi. Nhiều người vẫn có những bận tâm, lo lắng, kéo dài như không bao giờ dứt. Quý vị đã đón nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành, chắc hẳn quý vị cũng đang đi tìm một nghỉ ngơi nào đó cho tâm hồn. Trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay, chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe một đoạn Thánh Kinh rất có ý nghĩa đối với tôi và tôi hy vọng rắng nó cũng sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc đời quý vị nữa. Phân đoạn Kinh Thánh như sau:

Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít. Nầy, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Nầy, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Chúa Hằng Hữu, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào (Tiên tri Ê-sai 55:1-7)

                 Như giữa mùa hè nóng bức được một ly nước mát, như giữa lúc mệt mỏi được dừng lại để nghỉ ngơi, phân đoạn Thánh Kinh quý vị vừa nghe thật là suối nước mát và nơi an nghỉ cho tâm hồn. Chúa bảo chúng ta hãy đến suối nước để được đã khát và hãy đến nhận thức ăn mà không phải trả giá. Đây là lời kêu gọi chúng ta tìm kiếm những giá trị tâm linh cho đời sống.

                 Khi khát nước, chúng ta uống nước cho đã khát, khi đói chúng ta ăn cho no lòng. Nhưng những đói khát của tâm hồn thì sao? Một lần khi, có một thiếu phụ đến giếng để múc nước thì gặp Chúa Giê-xu tại đó. Chúa đã phán với người nầy những lời như sau: “Ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi nhưng uống nước Ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa.” Nghe nói như vậy, thiếu phụ nầy đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa.” Bạn biết Chúa Giê-xu đã trả lời với thiếu phụ ấy như thế nào không? Chúa bảo người ấy hãy về gọi chồng rồi trở lại. Khi bà ta nói mình không có chồng thì Chúa bảo cho bà biết là bà đã có năm đời chồng và người đang sống với bà cũng chẳng phải là chồng của bà.

                 Thiếu phụ nầy chỉ nghĩ đến nước uống hằng ngày, làm sao khỏi đến đây múc nước nữa nhưng Chúa Giê-xu cho thấy có một nhu cầu quan trọng hơn nhiều, đó là nhu cầu tâm linh được giải quyết, lúc đó chúng ta mới được giải thoát và mọi vấn đề khác sẽ theo đó được giải quyết ổn thỏa. Lời Chúa cũng dạy:

Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)

                 Chúng ta thường làm ngược lại, nghĩa là đeo đuổi những điều mà ta nghĩ rằng sẽ làm ta no, ta đã khát, để rồi đến cuối cùng phải thất vọng. Chúa nói với con dân Chúa ngày xưa:

Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe Ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cũng Ta, hãy nghe Ta thì linh hồn các ngươi được sống. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Chúa Hằng Hữu Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào (Tiên tri Ê-sai 55:2-3, 7)

                 Hai đều Chúa kêu gọi con dân Chúa ngày xưa và cũng kêu gọi chúng ta hôm nay, đó là:

                 (1) Chúng ta phải từ bỏ con đường tội lỗi.

                 (2) Chúng ta phải trở về với Thiên Chúa.

                 Có lẽ chúng ta nghĩ rằng mình đâu có làm điều gì tội lỗi mà phải từ bỏ. Theo cái nhìn thông thường, chắc chúng ta không làm điều gì xấu, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, là con của Chúa là tạo vật của Ngài mà chúng ta không tôn thờ Chúa, không sống theo lời dạy của Ngài, chúng ta là những con người tội lỗi,c ần được tha thứ. Thật ra, đây là cội lõi của vấn đề. Sống trên đời, chúng ta luôn luôn muốn tìm thấy an bình và hạnh phúc, nhưng an bình và hạnh phúc không thể nào có được nếu mối tương giao giữa chúng ta với Thượng Đế chưa được thết lập. Như người con đi hoang, chúng ta cần quay lại mái ấm gia đình để tìm được tha thứ và hạnh phúc. Vấn đề căn bản của con người là sự phân cách giữa chúng ta với Thiên Chúa vì đám mây tội lỗi. Chỉ khi nào đám mây tội lỗi được cất bỏ, ta mới thấy được ánh sáng mặt trời và đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa.

                 Con người trải mọi thời đại đều ý thức về sự phân cách đó và chúng ta đã tìm đủ mọi phương cách để giải quyết vấn đề nhưng vì tất cả đều là cố giắng của con người tội lỗi nên không thể nào giải quyết được vấn đề. Chúng ta giống như những tội nhân, cùng ngồi tù như nhau, không ai có thể tự giải thoát, phóng thích người khác được. Chúng ta cần đến quyền lực bên trong, quyền lực đã tạo dựng  chúngta, chỉ quyền lực đó mới có thể giải thoát chúng ta.

                 Bạn  đang nghe chương Trình Phát Thanh Tin Lành nhưng Bạn biết Tin Lành là gì không? Tin Lành là Tin vui, tin mừng và tin mừng đó là Thiên Chúa đã cung cấp giải pháp để cứu rỗi con người. Giải pháp đó đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mang hình hài thể xác con người và nhận bản án thay thế cho con người, nhờ đó con người mới được giải thoát. Thiên Chúa không tự nhiên giải thoát con người nhưng đòi hỏi công lý phải được triệt để thi hành. Công lý đó là tội lỗi phải bị hình phạt. Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt đó, nhận bản  án thay cho chúng ta. Chúng ta được tha thứ, được giải thoát đặt trên căn bản đó. Tức là công lý của Thiên Chúa phải được thi hành, tội lỗi phải bị hình phạt và con người nhận được ơn tha thứ là vì đã có người chịu hình phạt thế cho mình. Đó là tin lành, đó là căn bản của Phúc Âm.

                 Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. tội lỗi đã phân cách con người tội lỗi với Thiên Chúa thánh khiết. Ngày nào đám mây tội lỗi còn, ngày ấy con người còn sống trong khổ đau, bất hạnh. Vấn đề là làm thế nào cất đi đám mây tội lỗi và phương cách duy nhất là Thiên Chúa đến với con người. Ngài bắc lại nhịp cầu đã gãy. Tất cả mọi tôn giáo và triết thuyết ờ đời dù hay dù tốt đến đâu đêu là cố gắng riêng của con người. Và vì con người tội lỗi, bất toàn, những cố giắng đó không thể nào giải quyết được vấn đề. Bạn có biết là ở Mỹ đây, người nao đã bị kết án và ở tù, dù đã ra tù vẫn không có quyền bầu cử không? Luật cùa con người đối với con người tội lỗi còn như vậy huống hồ là đối với Thiên Chúa Chí Cao, Chí Thánh. Cố gắng của chúng ta dù hay đẹp đến đâu vẫn là cố gắng của con người tội lỗi, chẳng có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa.

                 Thiên Chúa đã yêu thương, giáng trần, gánh chịu tội lỗi thay cho chúng ta, mở cho chúng ta con đường giải thoát, chúng ta chỉ cần ăn năn tội và quay lại với Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe lúc nãy về lời kêu gọi của Chúa, song song với lời kêu gọi đến với Chúa để giải khát, để no nê, Chúa cũng bảo chúng ta hãy từ bỏ con đường tội lỗi. Chúng ta không thề nào cùng một lúc muốn sống trong tội lỗi mà cũng muốn kinh nghiệm hạnh phúc trong Chúa. Chúng ta cần từ bỏ, dứt khoát và quay trở lại với Chúa để được tha thứ và giải thoát.

                 Lời kêu gọi của Chúa cũng mang tính cách tha thiết và cấp bách. Chúa nói: “Hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình gặp được, Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.” Lời kêu gọi nầy cho thấy dịp tiện đến với Chúa không phải lúc nào cũng có. Chúa đang ở gần Bạn bây giờ nầy, Bạn đang được nghe tiếng gọi của Chúa, đừng bỏ qua cơ hội, rất có thể Bạn không còn có dịp nào nữa để nghe được tiếng mời gọi của Ngài. Hãy đến với Chúa hôm nay, đặt lòng tin nơi Chúa, Bạn sẽ kinh nghiệm được nước hằng sống, bánh tâm linh và cuộc đời bình an, có ý nghĩa.

                 Mùa hè đã đến, Bạn có được nghỉ hay không tôi không biết, nhưng có điều nầy tôi biết, đó là Bạn cần được an nghỉ trong tâm hồn. Bạn đi tìm an nghỉ đó ở đâu? Hãy nghe lại lời Chúa phán và đáp ứng lại lời kêu gọi đó:

Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn