08:14 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 1526

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3667

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23012700

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Tấm Lòng Biết Ơn

Thứ hai - 05/11/2018 19:30
Tấm Lòng Biết Ơn

Tấm Lòng Biết Ơn

Ngày xưa trước khi iPhone, iPad, điện thoại viễn thông, Internet tức là hệ thống mạng lưới toàn cầu chưa được phát minh, thì những nhà kinh tế, nhà thương mại, nhà chính trị, nhà lãnh đạo quốc gia và những nhân vật quan trọng trên thế giới khác liên lạc với nhau bằng tín hiệu truyền qua đường dây cáp, qua sự phát minh hệ thống truyền tin cách xa vạn dặm của nhà bác học Samuel F. B. Morse.



                 Ngày xưa trước khi iPhone, iPad, điện thoại viễn thông, Internet tức là hệ thống mạng lưới toàn cầu chưa được phát minh, thì những nhà kinh tế, nhà thương mại, nhà chính trị, nhà lãnh đạo quốc gia và những nhân vật quan trọng trên thế giới khác liên lạc với nhau bằng tín hiệu truyền qua đường dây cáp, qua sự phát minh hệ thống truyền tin cách xa vạn dặm của nhà bác học Samuel F. B. Morse. Những ai sống trước thập niên 70 đều biết hệ thống truyền tin đó là Morse, hay là đánh dây thép hay đánh điện tín.

                 Có rất nhiều danh gia, chính trị gia đã thành công nhờ hệ thống viễn thông ấy suốt nhiều năm. Nhưng có bao nhiêu người biết ơn, nhớ ơn, hay nghĩ đến công khó với nhà phát minh ra hệ thống nầy?

                 George Hervey phỏng vấn Samuel F. B. Morse khi ông đã phát minh thành công: "Thưa Giáo sư Morse, khi giáo sư làm cuộc thí nghiệm trong trường Đại Học, có bao giờ giáo sư cảm thấy mình bị bế tắc, không biết mình sẽ làm gì cho bước kế tiếp không?"

                 Nhà bác học Morse trả lời: "Thưa ông! Tôi chưa bao giờ bàn đến công việc nầy với bất cứ một ai, vì thế trước công chúng, tôi xin thú thật rằng lúc đó tôi không biết mình phải làm điều gì! Nhưng ngay lúc nầy khi ông hỏi tôi, tôi xin trả lời với cả sự chân thành rằng: Trong lúc bế tắc! Tôi cầu xin Chúa soi sáng mình!"

                 George Hervey hỏi tiếp: "Như vậy có phải Đức Chúa Trời đã ban cho giáo sư sự khôn ngoan và kiến thức theo nhu cầu của giáo sư phải không?"

                 Ông Morse trả lời: "Vâng đúng như thế! Đó chính là lý do tôi thấy mình không xứng đáng được Mỹ Châu, Âu Châu tôn trọng bằng cách lấy tên tôi đặt cho phát minh đó. Điều mà tôi làm được là biết cách áp dụng năng lực của điện năng vào lãnh vực truyền thông. Nhưng tất cả những điều đó đến từ sự giúp đỡ của Chúa. Tôi thấy mình thấp kém hơn những khoa học gia khác. Chính Đức Chúa Trời muốn ban món quà nầy cho nhân loại. Ngài đã dùng một ai đó! Tôi vô cùng biết ơn Chúa vì Ngài đã chọn tôi và bày tỏ sự phát minh ra hệ thống ấy cho tôi."

                 Đây chính là lý do nội dung đầu tiên của bản điện văn được gởi qua đường dây cáp do nhà phát mình Samuel F. B. Morse gởi đi với nội dung “Đó Là Việc Chúa Làm.” (What hath God wrought)

                 Thưa quý vị, Biết ơn Trời là một trong những đức hạnh tốt đẹp của con người. Vua David sở dĩ vượt qua được mọi gian nan, bão tố của cuộc đời là vì ông lúc nào cũng khắc ghi ơn Chúa, ông thưa với Chúa rằng:

                 "Con không thể nào câm nín, mà hớn hở ca tụng Đức Chúa Trời con, 
                 Muôn đời tạ ân Chúa Hằng Hữu." (Thi Thiên 30:12)

                 Qua lời tri ân nầy, chúng ta thấy có ba điều:

  • Lúc nào David cũng hớn hở ca ngợi Chúa. Ông dùng lời ca, tiếng đàn để chúc tụng uy danh và sự nhân từ của Chúa. Lời ca phát xuất tận đáy lòng, tận nơi sâu kín của tâm hồn, cả linh hồn ông ca tụng Chúa
  • David công khai dâng lên Chúa lời cảm ơn và xưng ra danh Chúa. Chúa Cứu Thế Jesus cũng đã phán rằng: “Ai công khai xưng mình là môn đệ Ta, Ta cũng sẽ công nhận họ trước mặt Cha Ta trên trời. Còn ai công khai chối bỏ Ta, Ta cũng chối bỏ họ trước mặt Cha Ta trên trời." (Ma-thi-ơ 10:32-33)
  • David không chỉ dâng lên Chúa lòng tri ân với lời cảm tạ trong một hoàn cảnh nào đó, nhưng ông đã ca tụng Chúa suốt cuộc đời mình. Tâm tình của vua David giống như tâm tình của một đầy tớ yêu dấu Chúa là tiên tri Giê-rê-mi: "Mỗi buổi sáng, tình Chúa tươi mới luôn, và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài. "Chúa Hằng Hữu là Cơ Nghiệp của ta, vì thế ta đặt niềm hy vọng hoàn toàn trong Ngài," đây là lời xác nhận từ tận đáy lòng. Chúa tỏ lòng nhân từ cho những người trông đợi và tìm kiếm Ngài. Phúc cho người nào yên lặng đặt niềm hy vọng vào sự cứu độ của Chúa. (Ca Thương 3:23-26)

                 Có bao giờ quý vị hỏi “Vì sao mình phải cảm tạ ơn Chúa không?” Thánh Kinh truyền dạy tất cả chúng ta là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, lúc nào chúng ta cũng phái dâng lên Chúa lời tri ân, cảm tạ:

                 1. Cảm tạ Chúa về những phước hạnh vật chất Ngài ban: Thường con người chúng ta không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã nhận lãnh. Dù được giàu sang hay nghèo hèn; dù lúc mạnh khỏe hay lúc yếu đau, vua David lúc nào cũng tri ân Chúa và ngợi khen Ngài:

                 “Lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời của tổ phụ Y-sơ-ra-ên chúng con, 
                 Con xin ca ngợi Ngài đến muôn đời. 
                 Lạy CHÚA, Ngài thật vĩ đại, quyền năng, 
                 Vinh quang, uy nghi và rực rỡ; 
                 Lạy CHÚA, vì tất cả trời đất đều thuộc về Ngài; 
                 Vương quốc thuộc về Ngài Và Ngài được tôn cao đứng đầu mọi sự. 
                 Phú quí vinh hoa đều đến từ Ngài; 
                 Ngài cai quản mọi sự; 
                 Sức mạnh và quyền năng ở trong tay Ngài; 
                 Ngài có quyền làm cho vĩ đại và ban sức lực cho mọi người. 
                 Giờ đây, lạy Đức Chúa Trời chúng con, 
                 Chúng con cảm tạ Ngài và ca ngợi danh vinh hiển Ngài. 
                 Thật vậy, con là ai? Và dân của con là gì mà có thể dâng hiến rộng rãi thế này? 
                 Vì tất cả đều đến từ Ngài; những gì chúng con dâng hiến cho Ngài đều do tay Ngài mà ra." (1 Sử Ký 29:10-14)

                 Triết gia Paul cũng trải nghiệm điều nầy người đã tâm sự rằng: "Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi đã học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn. Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi." (Phi-líp 4:12-13)

                 2. Cảm tạ Chúa vì những người thân Chúa ban cho mình: Vợ con mình, bà con mình, bạn hữu mình, những người cùng niềm tin với mình. Triết gia Paul sau tìm được bí quyết nầy, ông đã dâng lên Chúa lời cảm tạ: "Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì những ân lành anh em được hưởng từ khi thuộc về Chúa Cứu Thế Jesus. Chúa đã ban ân tứ dồi dào cho anh em từ lời nói đến sự hiểu biết chân lý, đến nỗi kinh nghiệm bản thân của anh em đã xác nhận những lời tôi giảng về Chúa Cứu Thế là chân thật."(1 Cô-rinh-tô 1:4-6)

                 Sử gia Lu-ca cũng thuật lại rằng: "Anh em tín hữu thủ đô La-mã nghe tin Paul và các bạn đến, họ liền ra công trường Áp-bi-u và Ba Quán đón tiếp. Nhìn thấy anh em, Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời và tinh thần được phấn khởi." (Công Vụ 28:15)

                 3. Cảm tạ ơn Chúa vì Ơn Cứu Rỗi của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Thánh Kinh đã nói rõ điều nầy: "Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban Chúa Cứu Thế cho chúng ta. Đó là tặng phẩm vô cùng vĩ đại!" (2 Cô-rinh-tô 9:15).

                 Thánh Kinh cho chúng ta biết là loài người chúng ta bị phân cách khỏi Đấng Tạo Hóa bởi vì những tội lỗi chúng ta đã phạm. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài yêu quý vị và tôi, Ngài muốn chúng ta thuộc về Ngài, được tiếp nhận vào nhà Ngài, trở nên thành viên trong đại gia đình của Ngài đời đời. Ngài yêu chúng ta đến độ sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus giáng trần để chết thế chúng ta. Chúa Jesus phán: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người." (Giăng 3:16-17)

                 Quý vị có muốn mở tâm hồn mình ra đón nhận Chúa Cứu Thế Jesus ngày giờ nầy không? Xin quý vị hãy thưa với Chúa với lời cầu nguyện chân thành: "Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì đã ban Con Ngài là Chúa Jesus từ trời giáng thế, chết thế tội con. Con xin nhìn nhận về tội con đã phạm, lỗi con đã làm. Xin Ngài thứ tha, xóa bôi tất cả. Nay con thành kính, nhơn danh Jesus, chân thành cầu xin."

                 4. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa tiếp tục hiện diện trong đời sống ta và ban quyền năng cho ta. Thưa quý vị, khác như những món quà trong trần thế, người nhận sẽ hào hứng lúc mở quà, nhưng sau đó món quà ấy cũ đi, hay bị quên lãng. Nhưng món quà Chúa cho sẽ ở mãi trong đời sống ta. Ngài là người bạn đường chung thủy cùng đi với ta trong mọi lối đi của cuộc đời ta và cùng đi với chúng ta suốt con đường đời. Khi ta đến với Chúa, ta không ở cuối mà là khởi đầu cuộc hành trình đầy lý thú và vô cùng phước hạnh. Đó là lý do có những người theo Chúa 50 năm, 60, đến cuối cuộc đời họ đã không nuối tiếc vì mình đã theo Chúa.

                 Con người chúng rất yếu đuối, không giữ mãi sức mạnh để đương đầu với những khó khăn, giông tố. Nhưng nhờ có Chúa ở cùng, Ngài thêm ơn, thêm sức mới cho ta như Thánh Kinh dạy: "Vì Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn tác động trong anh em, khiến anh em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ Ngài." (Phi-líp 3:13)

                 Đây chính là lý do chúng ta lúc nào cũng cảm tạ ơn Chúa: "Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha." (Ê-phê-sô 5:20)

                 Một người đã trải nghiệm sự hiện diện, yêu thương, chăm sóc của Chúa đã tâm sự rằng:

                 Khi tôi nằm trên giường nệm êm với chiếc chăn ấm trong những đêm trường bên ngoài giá lạnh! Tôi dâng lên Chúa lời cảm ơn.

                 Khi tôi nhìn vào đôi mắt của những người thân, những người yêu thương trìu mến mình! Tôi dâng lên Chúa lời cảm ơn.

                 Khi tôi ăn được miếng ngọn, với hương vị đậm đà tôi biết rằng Đấng Tạo Hóa ban cho mình vị giác tốt đẹp! Tôi dâng lên Chúa lời cảm ơn.

                 Khi tôi hoàn tất một công việc do sự khéo léo của đôi bàn tay hoặc lúc đọc xong một cuốn sách, hiểu và nhớ những lời hay ý đẹp trong cuốn sách đó! Tôi dâng lên Chúa lời cảm ơn.

                 Mỗi lần tôi lái xe trên freeway về nhà sau 8 tiếng đồng hồ làm việc, trong lòng thấy vui vì mình còn sức khỏe, còn làm việc được! Tôi cảm tạ ơn Chúa.

                 Khi tôi mở quyển Thánh Kinh đọc được những dòng chữ:

                 "Chúa tạo nên tâm thần con, 
                 Dệt thành con trong lòng mẹ. 
                 Cảm tạ Đức Chúa Trời 
                 Đã sáng tạo con Lạ lùng, tuyệt diệu! 
                 Con biết rõ, 
                 Công việc Ngài vô cùng siêu việt. 
                 Chúa thấy hết xương cốt con, 
                 Khi con được tạo ra nơi kín đáo 
                 Kết hợp từ cát bụi. 
                 Khi con còn phôi thai, 
                 Chúa thấy con, 
                 Sách Chúa ghi chép đời con từng ngày, 
                 Trước khi con sinh ra. 
                 Chúa nghĩ đến con 
                 Với lòng ưu ái:
                 Vô số tư tưởng cao quý. 
                 Tư tưởng Chúa dành cho con nhiều hơn cát 
                 Khi con thức giấc, 
                 Chúa vẫn nghĩ đến con." (Thi Thiên 139:13-18)

                 Thưa quý vị, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Ngài yêu chúng ta trong tất cả quyền năng và tình yêu Ngài. Ngài yêu ta đến độ phải giáng thế làm người để chết thế tội cho ta và sống lại để ban sự sống đời đời cho ta. 
Rất mong quý vị tiếp nhận Chúa, mời Ngài ngự trị tâm hồn mình, quản cai đời sống mình ngay giờ nầy.

                 Kính chào quý vị và các bạn.


Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn