07:46 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 3448

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 278868

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23008275

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Khôn Ngoan Đến Từ Đâu?

Thứ ba - 11/07/2017 20:36
Khôn Ngoan Đến Từ Đâu?

Khôn Ngoan Đến Từ Đâu?

Một phụ nữ đến bệnh viện để được khám bệnh. Chị tháo chiếc nhẫn kim cương 3.5 ca-ra đưa cho chồng, và anh vội vã lấy khăn giấy bao lại cho an toàn.



                 Một phụ nữ đến bệnh viện để được khám bệnh. Chị tháo chiếc nhẫn kim cương 3.5 ca-ra đưa cho chồng, và anh vội vã lấy khăn giấy bao lại cho an toàn. Sau đó trong lúc dọn rác, anh không để ý bỏ luôn khăn giấy có chiếc nhẫn bên trong vào thùng rác. Một lúc sau, anh chợt nhận ra việc mình đã làm. Anh xem lại thùng rác thì thấy đã có ai đổ rồi. Chạy vào khu đổ rác của bệnh viện thì thấy xe đổ rác lúc đó vừa rời khỏi bệnh viện. Anh bối rối vô cùng không biết phải làm sao để lấy lại chiếc nhẫn. Sau vài giây suy nghĩ, anh liền gọi cho cơ quan vệ sinh của thành phố để báo cho tài xế chiếc xe rác của bệnh viện đừng đổ vội. Anh chạy đến chỗ đổ rác và cùng với những nhân viên của sở rác, lục soát từng bao rác. Sau một thời gian cật lực tìm kiếm trong hàng trăm bao rác, anh đã tìm ra chiếc nhẫn kim cương trị giá trên 100,000 Mỹ kim.

                 Anh chồng đó thật khôn ngoan, đã nhanh nhẹn, tận dụng sự hiểu biết của mình vào thực tế. Khôn ngoan được trau dồi bởi kiến thức và phát triển kỹ năng nhận thức. Như vậy, khôn ngoan là khả năng chuyển tải kiến thức vào thế giới thực tế. Nhờ khôn ngoan mà chúng ta biết đâu chuyện đúng nên làm, đúng người để tiếp xúc, đúng việc để thực hiện, đúng thời điểm để hoạch định công việc v.v…

                 Biết được giá trị của khôn ngoan chưa đủ, điều quan trọng cần phải biết là khôn ngoan đến từ đâu và làm cách nào để có được khôn ngoan? Khôn ngoan chuyên chở năng lực rất lớn từ bên trong con người, liên hệ đến linh hồn của con người.

                 Theo Lời Thánh Kinh, khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Thánh sử ký thuật về vua Sa-lô-môn của người Do Thái: Đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến với Sa-lô-môn và phán: "Con muốn xin điều gì, Ta cũng cho con." Sa-lô-môn thưa: "Chúa đã tỏ lòng thương xót bao la đối với Đa-vít, cha con, và nay Chúa đặt con lên ngôi kế vị. Lạy Chúa, xin hoàn thành lời hứa với Đa-vít, cha con, vì Chúa đã lập con làm vua dân tộc đông như cát biển này. Xin Chúa ban cho con khôn ngoan tri thức để cai trị dân, vì ai đủ khả năng chăn dắt dân tộc vĩ đại của Chúa?" Đức Chúa Trời đáp: "Vì ước nguyện của con không phải là giàu sang, của cải, vinh dự, sống lâu hay sinh mạng kẻ thù, nhưng xin khôn ngoan và tri thức để cai trị dân ta, nên Ta ban cho con khôn ngoan và tri thức như con cầu xin, cũng cho con giàu sang của cải, vinh dự đến nỗi trước con chẳng có vua nào bằng, và sau này cũng không ai dám sánh với con."

                 Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của vua Sa-lô-môn qua nhiều lãnh vực. Thánh Sử ký thuật lại rằng: Một hôm, có hai gái mãi dâm được dẫn đến đứng trước ngai. Một chị nói: "Chị này với tôi ở chung một nhà, ngoài ra chẳng có ai khác trong nhà nữa. Cả hai chúng tôi đều sinh con, chị này sinh sau tôi ba ngày. Nhưng đứa con của chị này chết, vì đang đêm chị ấy nằm đè lên. Nửa đêm, lúc tôi đang ngủ cạnh con trai tôi, chị ấy dậy ẵm con tôi đi, tráo đứa con trai chết của chị ấy vào. Sáng hôm sau, khi thức dậy cho con bú, tôi thấy nó chết, nhưng nhìn kỹ mới biết nó không phải là con tôi." Chị kia cãi: "Nó đúng là con chị, còn đứa sống là con tôi." Nhưng chị thứ nhất nói: "Không. Đứa chết là con chị, đứa sống mới là con tôi." Họ cãi qua cãi lại trước mặt vua. Vua bảo: "Người nào cũng nhất định đứa sống là con mình, còn đứa chết là con người kia. Thế thì, đem cho ta một thanh gươm!" Một thanh gươm được đem đến. Vua ra lệnh chặt đứa sống ra làm hai, giao cho mỗi người phân nửa!" Người mẹ của đứa bé còn sống xót thương con, vội nói: "Xin đừng giết nó! Cho chị ấy đi!" Nhưng chị kia đáp: "Nó không thuộc về tôi, cũng không thuộc về chị. Cứ chia đôi nó đi!" Vua ra lệnh: "Giao đứa bé còn sống ấy cho chị này, vì đúng là mẹ nó. Ta đâu cần phải giết nó." Nghe vua xử án như thế, trong nước ai nấy đều kính sợ, vì biết rằng Đức Chúa Trời cho vua trí khôn để cầm cân công lý.

                 Dân chúng dưới triều đại Sa-lô-môn đã không tiếc lời khen ngợi Sa-lô-môn và nói rằng ông là một hoàng đế rất là khôn ngoan. Vua Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời ủy thác để viết những sách trong Thánh Kinh, một trong những sách đó là sách Châm Ngôn.

                 Sách Châm Ngôn cho ta biết căn nguyên của khôn ngoan thật. Sách Châm Ngôn kêu gọi những người trẻ tuổi phải sống khôn ngoan, trở người khôn ngoan. Người trẻ được khích lệ là lắng nghe và gia thêm sự học hỏi. Chúng ta biết khi còn trẻ ta khởi sự học tại nhà với cha và mẹ mình, lúc ấy ta được học những bài học căn bản trước khi vào nhà trường. Dần dà lớn lên, dầu có bằng cấp thật cao đi nữa cũng phải học bài học căn bản, bài học đó chính là lòng kính sự Đức Chúa Trời mà đồng bào ta thường gọi danh xưng vừa kính trọng vừa gần gũi là Ông Trời, Ngài chính là Đấng Tạo Hóa mình. Sách Châm Ngôn chương 1 câu 7 chép: "Sự kính sợ Chúa Hằng Hữu là khởi đầu sự tri thức."

                 Thánh Kinh cũng cho ta phương cách nhận được sự không ngoan là tìm biết Đức Chúa Trời qua sự học hỏi lời Ngài là Thánh Kinh. Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng, một người cần phải có trí thông minh mới có thể hiểu được lời Chúa. Điều nầy không đúng vì dầu có người tối dạ đến đâu mà khi đọc lời Chúa, siêng năng học hỏi Thánh Kinh, Đức Chúa Trời sẽ mở lòng, mở trí người đó, ban sự khôn ngoan cho người và giúp người ứng dụng những gì mình đã học vào thực tế đời sống một cách khôn ngoan:

                 "Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, 
                 Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con, 
                 Để lắng tai nghe sự khôn ngoan, 
                 Và chuyên lòng con về sự thông sáng; 
                 Nếu con cầu xin sáng suốt, và khát khao hiểu biết, 
                 Nếu con kiếm nó như bạc, 
                 Tìm tòi nó như kho tàng giấu kín. 
                 Lúc ấy, con sẽ am hiểu sự kính sợ Chúa Hằng Hữu, 
                 Và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời. 
                 Vì Chúa Hằng Hữu ban khôn ngoan, 
                 Từ miệng Ngài ra tri thức." (Châm Ngôn 1:1-6)

                 Khi tìm được vàng nơi các mỏ vàng, người tìm được phải khôn ngoan để giữ gìn, rồi sau đó đem đi bán nơi thị trường. Tương tự như vậy, khi tìm kiếm Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình, chúng ta học lời của Ngài, mở rộng tai để lắng nghe, ghi nhớ trong lòng và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Lúc nào ta cũng cầu xin sự khôn ngoan thông sáng của Chúa, tìm kiếm những điều đó như tìm kiếm vàng bạc, châu báu.

                 Có một sinh viên đến khiếu nại với vị giáo sư: "Thưa giáo sư, sách giáo khoa của môn học này khó học quá vì nó thật khô khan!" Giáo sư trả lời: "Anh hãy làm cho nó ướt bằng mồ hôi của mình". Câu trả lời của vị giáo sư ngụ ý là cậu sinh viên đó phải để dành thì giờ học hỏi, đổ mồ hôi trán nghiền ngẫm, học tập thì mới thấy được sự ngọt ngào, sâu nhiệm và hữu ích của môn học đó. Bởi vì không có một phương cách dễ dàng hay con đường tắt để giúp việc học của mình được kết quả.

                 Trong lãnh vực tìm kiếm và học hỏi lời Chúa cũng thế. Chúng ta cần phải để thì giờ tìm kiếm và cố tâm học hỏi vì Thánh Kinh hứa: "Chúa Hằng Hữu ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng." (Châm Ngôn 2:6)

                 Nếu muốn nhận được sự khôn ngoan, quý vị phải thực lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời như lời dạy của triết gia Phao-lô: "Theo Thánh Kinh, Huyền nhiệm đó là “những điều chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe và trí loài người chưa hề nghĩ tới, nhưng Đức Chúa Trời dành sẵn cho người yêu mến Ngài.” Đức Chúa Trời đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 2:9-11)

                 Khi ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, Thần Linh Đức Chúa Trời hay Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta. Ngài là Giáo Sư của chúng ta. Nếu một người có bằng cấp cao, nhưng nếu không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì không thể hiểu được các chân lý trong lời Ngài. Một vị mục sư trẻ kể lại kinh nghiệm của ông trong những ngày mới nhận chức vụ quản nhiệm Hội Thánh. Ông được đổi đến hội thánh kia, dầu cố gắng giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, nhưng không được nhiều người chú ý cho lắm, ngoại trừ một phụ nữ người da đen. Bà đi dự nhóm thường xuyên, mang Kinh thánh theo với bà, dầu trình độ học vấn của bà không cao như người khác, nhưng bà có được nhận được sự khôn ngoan từ Chúa. Sau giờ thờ phượng bà nán lại, trong thì giờ uống trà, bà hỏi thêm và thảo luận với mục sư về những gì bà nghe mục sư vừa giảng. Đức Chúa Trời ban cho bà sự khôn ngoan thật, bởi vì bà chăm chú học hỏi Lời Chúa, nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn nên bà am hiểu Lời Thánh Kinh. Thánh Kinh dạy:

                 "Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; 
                 Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh, 
                 Phù hộ các lối của người công bình, 
                 Giữ gìn đường của thánh đồ Ngài." (Châm Ngôn 2:7- 8)

                 Nhiều người ngày nay đang ở trong lớp sương mù dày đặc, họ do dự không biết nơi nào để hướng tới. Dĩ nhiên đó là vấn đề khó khăn, bởi vì họ không biết Đấng Tạo Hóa là ai, và chưa nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời được ban ra, sẽ hướng dẫn bước đi của chúng ta. Ngài không làm việc một cách tình cờ. Vì thế nếu quý vị cần tìm hướng đi đúng cho đời sống mình, cho cõi đời đời của mình, quý vị cần phải đến lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh để quý vị am hiểu công bằng, ngay thẳng, vô tư, biết mọi đường lối tốt đẹp. Thánh Kinh hứa:

                 "Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, 
                 Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. 
                 Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, 
                 Sự thông sáng sẽ gìn giữ con, 
                 Để cứu con khỏi đường dữ, 
                 Khỏi kẻ nói việc gian tà." (Châm Ngôn 2:10-12)

                 Khi quý vị có Chúa Cứu Thế là nguồn của sự khôn ngoan ngự trị tâm hồn, linh hồn quý vị sẽ cảm thấy thỏa mãn trong đời sống mình. Sự thông sáng lúc nào cũng gìn giữ quý vị, cứu quý vị khỏi đường tà và khỏi những con người nói lời dối trá.

                 Có một chàng thanh niên kể lại rằng, cha anh ta qua đời khi anh ta 16 tuổi. Anh là người đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, khi đến tuổi trưởng thành, anh làm trong nhà máy sản xuất xe hơi. Vào ngày cuối tuần thay vì đi nhà thờ để thờ phượng Chúa, anh lại bị những người bạn cùng chỗ làm lôi kéo đến những nơi ăn chơi trụy lạc, quan hệ với những người gian ác. Sau đó anh bị Chúa cáo trách. Sự cáo trách thật mạnh mẽ đó đã khiến anh bị bịnh, anh nhận biết mình đang đi vào chốn tối tăm, và quyết định quay về nhà Chúa. Tại nơi đó anh được vị mục sư giải thích và giúp cho anh biết cách nào có được sự bình an với Đức Chúa Trời. Anh lắng nghe và làm theo. Từ đó anh ta sống một cuộc sống thánh thiện, không bao giờ dám quan hệ với những kẻ gian tà nữa. Anh đã trải nghiệm được sự hướng dẫn của Chúa và sống một đời sống khôn ngoan.

                 Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, chẳng những Chúa ban sự khôn ngoan, sự thông sáng cho tâm trí quý vị, Ngài còn ban ân cứu rỗi và sự sống đời đời cho quý vị. Thiên đàng của Ngài cũng mở ra đợi quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa, tin nhận Chúa, đón nhận ân cứu rỗi của Ngài và mời Ngài ngự đời sống mình ngay giờ nầy.

                 Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn