13:47 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009136

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Năm Chìa Khóa Thành Công

Thứ hai - 21/08/2017 20:58
Năm Chìa Khóa Thành Công

Năm Chìa Khóa Thành Công

Kính thưa quý độc giả, Thành công là một điều ai cũng ước mơ. Nhưng làm thế nào để sống thành công? Thánh Kinh cho ta 5 chiếc chìa khóa vàng nầy:



               Kính thưa quý độc giả,

               Thành công là một điều ai cũng ước mơ. Nhưng làm thế nào để sống thành công? Thánh Kinh cho ta 5 chiếc chìa khóa vàng nầy:

               1. Chìa khóa: “Đừng Bao Giờ Quên Ơn”.

               Trong đời sống, chúng ta thường quên những gì đáng nhớ, nhưng lại hay nhớ những gì đáng quên. Có những điều ta không muốn nhớ nhưng chúng lại tiếp tục lưu lại trong ký ức, gây phiền nhiễu sầu muộn cho đời sống ta. Thường đó là những thất bại, thương đau, mặc cảm, hận thù. Trong khi đó có những điều tối cần, phải nhớ luôn luôn, thì chúng ta lại quên đi. Điều tối cần mà chúng ta không được quên là ơn của Đấng Tạo Hóa. Thi sĩ Đa vít nói rằng:

               Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Đức Chúa Trời! 
               Đừng quên các việc Ngài làm cho ta! 
               Mọi tội lỗi tôi, Chúa tha thứ cả,
               Mọi bệnh tật tôi, Chúa đã chữa lành. 
               Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong, 
               Bác ái nhân từ, Chúa phủ che tôi. (Thi Thiên 103:2-4)

               Vào năm 1914 căn nhà của bác học Thomas Edisons bị cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi cả phòng thí nghiệm, phá vỡ bao công trình của ông nhưng ông đã không tuyệt vọng, trái lại ông ca ngợi Đấng Tạo Hóa, ông nói: “Có một giá trị thật lớn ở trong thảm họa vừa qua, là tất cả những lầm lỗi của tôi được đốt cháy hết. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là chúng ta sẽ bắt đầu làm mới lại.” Sau đó nhà bác học nầy đã sáng chế bóng đèn điện và ông đạt kỷ lục về những phát minh cho nhân loại với tất cả 1093 bằng sáng chế. Nhân loại ngày nay sống trong tiện nghi phần lớn là do công khó của ông. Nhà bác học Thomas Edisons là người hết lòng kính yêu Chúa, ông đã nếm được tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa, ông lúc nào cũng nhớ đến hồng ân của Chúa, Đấng đã yêu thương ông, tha thứ tội ông, giải cứu ông khỏi chốn diệt vong.

               2. Chìa khóa: “Biết Đâu là Ưu Tiên Hàng Đầu"

               Sắp đặt lại những ưu tiên của đời sống sẽ giúp chúng ta sử dụng thì giờ hữu hiệu vì lắm khi chúng ta dành quá nhiều thì giờ cho những việc vô ích mà bỏ qua những việc vô cùng cần thiết. Ưu tiên hàng đầu của quý vị là gì? Có người cho rằng ưu tiên hàng đầu của họ là gia đình, con cái. Người khác lại cho rằng ưu tiên hàng đầu của họ là kiếm thật nhiều tiền. Điều đầu tiên họ nghĩ đến là tiền đâu? Những người khác nữa nghĩ rằng ưu tiên hàng đầu là cha mẹ, luôn cầu Trời cho cha mẹ sống mãi với mình, sống vui với con cháu như ca dao nước ta có câu “Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con”

               Chúa Cứu Thế Jesus dạy chúng ta cách nào để sống thành công, sống trong sự sung mãn: “Trước hết các con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con.” (Ma-thi-ơ 6:33) Lời dạy nầy rất quan trọng, vì một khi chúng ta tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa và hết lòng tìm kiếm Ngài, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi và mời Ngài ngự trị tâm hồn, thì tất cả những điều khác sẽ được Ngài giải quyết, tất cả mọi nhu cầu của đời sống đều được Ngài chu cấp đầy đủ.

               Tìm kiếm Đức Chúa Trời có nghĩa là cố gắng làm sao để gặp Ngài; cách tốt nhất để gặp Ngài là đọc Thánh Kinh, là quyển sách nói về Ngài, và hết lòng cầu nguyện, nài xin Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Trời hứa rằng: Con hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài còn cho gặp; hãy kêu xin Chúa khi Ngài còn ở gần. Con hãy bỏ những việc gian ác, loại các tư tưởng xấu xa. Con hãy quay về với Chúa; Ngài sẽ thương xót con; hãy trở lại với Chân Thần con vì Ngài khoan dung vô hạn. (Ê-Sai 55:6-7) Hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jesus đã đến trần gian tìm đến chúng ta. Nhiều cuộc đời đã được thay đổi và tìm được ý nghĩa thật sự khi họ mời Chúa vào lòng, làm chủ đời sống mình.

               3. Chìa khóa: “Luôn Nhận Trách Nhiệm”

               Khi thất bại, chúng ta không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, mà vui lòng nhận chịu mọi trách nhiệm. Con người thường đổ lỗi cho người khác, trách Trời, trách đất, oán trách những người chung quanh mình. Có người nói rằng: Vận mệnh của mỗi chúng ta không đến từ sự may rủi mà là do sự lựa chọn của chúng ta. Thánh Kinh cho biết mỗi chúng ta đều được Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài, qua lương tâm, qua văn phẩm, báo chí, qua những người khác. Thánh Kinh cũng khẳng định rằng một ngày nào đó chúng ta phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và trình ra tất cả những việc làm của mình khi còn sống trên trần gian. Để tránh khỏi sự đoán phạt nầy, phương cách duy nhất là chúng ta đến với Chúa Jesus, đáp ứng tiếng gọi của Ngài, trình dâng lên Chúa mọi khổ đau, sầu muộn, mọi tội lỗi và lời ăn năn của mình lên Chúa, đồng thời đặt trọn niềm tin mình vào Chúa. Thánh Kinh dạy chúng ta rằng:

               Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, 
               Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 
               Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, 
               Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. (Châm Ngôn 3:5-6)

               Kính thưa quý độc giả,

               4. Chìa khóa: “Cần Thay Đổi Lối Sống Cũ”.

               Có bao giờ quý vị nghĩ rằng mình sẽ sống mãi như cách mình đã sống bấy lâu nay là tốt quá rồi, nếu có thay đổi chăng là dành cho những người có đời sống bê tha, vô mục đích. Thật ra nếu muốn sống thành công, chúng ta phải thay đổi. Thành công ở đây không có nghĩa là có bằng cấp cao, đạt được địa vị cao trọng, có nhiều tiền bạc. Thật ra thành công mà Đấng Tạo Hóa muốn cho chúng ta, là tạo vật của Ngài, chính là: đời sống vui tươi, thỏa vui trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai, sống đời đời trong cõi vĩnh hằng.

               Phát ngôn viên của Đức Chúa Trời là Giê rê mi cảnh báo về hình phạt của Đức Chúa Trời trên dân Ngài cũng như nhân loại nói chung rằng: Đồng bào hãy thay đổi đường hướng và việc làm, hãy vâng theo tiếng phán dạy của Chúa là Chân Thần của đồng bào, tự nhiên Chúa sẽ đổi ý, không giáng các tai họa Ngài đã báo trước. (Giê-rê-mi 26:13). Đây chính là một lời cảnh báo rất quan trọng, đồng thời cũng là lời hứa vô cùng quý báu. Vì một khi loài người chúng ta bỏ con đường tà, quay đầu lại với Đức Chúa Trời là Chân Thần, Ngài sẽ đổi ý không giáng họa trên chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, chúng ta vi phạm luật thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phạm tội trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động. Theo luật của Chúa thì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của Ngài trong Chúa Cứu Thế Jesus. Vì con người chúng ta với bản tính cũ không thể nào tự cứu thoát mình ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Chính vì thế mà Chúa Cứu Thế Jesus đã vào đời, gánh hết nợ tội cho chúng ta. Thánh Kinh chép: Đây là lời trung thực, đáng được mọi người tin nhận: Chúa Cứu Thế Jesus đã xuống trần gian để cứu vớt người tội lỗi. (1 Ti-mô-thê 1:15).

               Một khi chúng nhận biết tội lỗi và sự bất lực của mình trước sức mạnh của tội lỗi, chúng ta từ bỏ lối sống cũ, quay đầu lại với Chúa, chúng ta sẽ được nhận được sự sống trường tồn thật như lời Chúa hứa rằng: Ân phúc ấy ngày nay được bày tỏ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu Tinh của chúng ta. Chúa Cứu Thế đã tiêu diệt sự chết, dùng Phúc âm giải bày cho loài người sự sống vĩnh viễn. (2 Ti-mô-thê 1:10). Vì Chúa Cứu Thế Jesus đã đến trần gian để tiêu diệt sự chết. Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Sự sống đời đời nầy thật kỳ diệu, vì từ đây chúng ta sẽ không còn bị những sợ hãi, lo âu, những mặc cảm tội lỗi, những thói hư tật xấu vấn vương.

               Một môn đệ thân tín của Ngài là Phi e rơ đã kêu gọi những người lắng nghe giảng rằng: Thưa đồng bào, tôi biết đồng bào cũng như các nhà lãnh đạo đã hành động cách vô ý thức. Việc này xảy ra đúng theo lời Đức Chúa Trời báo trước - do các nhà tiên tri truyền lại - rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình. Vậy đồng bào hãy ăn năn trở về với Chúa để tội lỗi được tẩy sạch. Như thế, Đức Chúa Trời mới thực hiện Thời kỳ Hạnh phúc và sai Chúa Cứu Thế Jesus trở lại với đồng bào. Hiện nay Chúa Jesus còn phải ở lại Thiên đàng cho đến Thời kỳ Phục hưng vạn vật. Đó là điều Đức Chúa Trời đã phán dạy từ xưa, qua môi miệng các nhà tiên tri thánh. (Công Vụ 3:17-21).

               Quý vị có muốn thay đổi để được đời sống mới nối liền với sự sống từ trời, có sự bình an tuyệt hảo mà không sự bình an nào của trần thế sánh bằng không? Như lời hứa của Thánh Kinh rằng: Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Tất cả cuộc đổi mới đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài cho chúng ta phục hòa với Ngài, nhờ công lao Chúa Cứu Thế Jesus. Ngài ủy cho chúng tôi thi hành chức vụ hòa giải. Do công lao Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã cho nhân loại hòa giải với Ngài, không còn kể đến tội lỗi họ. Ngài sai chúng tôi công bố Tin Mừng nầy.(2 Cô-rinh-tô 5:17-19)

               5. Chìa khóa: “Đặt Lòng Tin Vào Chúa Cứu Thế Jesus”

               Lòng tin là yếu tố quan trọng trong mọi giao tế làm ăn. Nếu không tin thì khó thành công. Tuy nhiên nếu đặt lòng tin không đúng chỗ, thì hậu quả thật không lường. Trong lãnh vực tâm linh cũng thế, nếu ta theo một tôn giáo mà do con người đặt ra thì hậu quả không thể lường được, vì việc chọn lựa sai lầm đó sẽ đưa chúng ta vào cõi diệt vong đời đời. Chính vì thế chúng ta phải cẩn thận trong quyết định của mình. Hãy mau quay lại với Đấng Tạo Hóa, đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Jesus là Chân Thần. Chúa Hằng Hữu bảo: "Khốn cho kẻ tin cậy loài người, nương dựa sức mạnh của xác thịt và trở lòng lìa bỏ Chúa Hằng Hữu! Nó giống như thạch thảo trong sa mạc, héo khô giữa miền cát nóng bỏng, hoặc vùng nước mặn đồng chua hoang vắng, không một bóng người. "Phúc cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và hoàn toàn hi vọng nơi Ngài. Người ấy giống như cây trồng gần dòng nước, đâm rễ đến lòng sông, gặp mùa hạn hán cũng không lo sợ, lá cứ xanh tươi, dù không mưa liên tiếp cả năm vẫn cứ ra trái không dứt. "Ai dò được lòng người, gian dối hơn mọi vật, bại hoại đến mức vô phương cứu chữa?" Ta, Chúa Hằng Hữu, dò xét tâm khảm, thử nghiệm trí óc để báo ứng đúng theo nếp sống và kết quả của hành động của mỗi người" (Giê-rê-mi 17:5-10).

               Chúa yêu quý vị, Chúa muốn cho quý vị có đời sống phong phú, thành công và tràn ngập niềm vui. Ước mong quý vị và các bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus ngay giờ nầy để được một đời sống mới, đầy phước hạnh trên trần gian và có sự sống bất diệt trong cõi vĩnh hằng.

               Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến Sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn