00:10 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 4315

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9390

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018423

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Hàm Oan

Thứ hai - 09/10/2017 21:04
Hàm Oan

Hàm Oan

Hàm Oan theo Từ Điển Hán Nôm là ngậm sự oan ức, bị oan ức mà không bày tỏ ra được, còn theo Từ Điển của Nguyễn Quốc Hùng, hàm oan là chịu đựng nhiều đau khổ mà không phải lỗi của mình.



                  Hàm Oan theo Từ Điển Hán Nôm là ngậm sự oan ức, bị oan ức mà không bày tỏ ra được, còn theo Từ Điển của Nguyễn Quốc Hùng, hàm oan là chịu đựng nhiều đau khổ mà không phải lỗi của mình.

                  Hai người bị hàm oan được lịch sử nước ta ghi lại là Nguyễn Trãi và vợ của ông là Nguyễn Thị Lộ. Ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Tuất, vua Lê Thái Tông đi tuần về miền Đông, duyệt quân ở Chí Linh. Nguyễn Trãi mời vua ngự ở Côn Sơn. Ngày 4 tháng 8, vua Thái Tôn rời Côn Sơn, mang theo Thị Lộ. Vì là trung thần, nên Nguyễn Trãi bấm bụng để vợ mình hầu vua. Tối hôm đó vua dừng nghỉ ở Lệ Chi Viên, cùng Thị Lộ yến tiệc thâu đêm rồi băng hà. Nhà vua vừa băng hà, các quan đại thần đứng sau bà Nguyễn Thị Anh lập Bang Cơ lên ngôi báu, hiệu là Nhân Tông. Vì vua mới hai tuổi nên Nguyễn Thị Anh được làm Hoàng thái hậu nhiếp chính.

                  Cơ hội trả thù đã đến, Thứ phi của nhà vua là Nguyễn Thị Anh và các quan thuộc phe nhóm của bà khép Nguyễn Trãi và vợ vào tội giết vua, bắt họ tru di tam tộc. Nguyễn Trãi bị chém đầu cùng với tất cả thành viên gia tộc của ông (nhánh cha, mẹ và vợ) vào ngày 16 tháng 8 này trên quảng trường chợ Đông. Chỉ có bà Phạm Thị Mẫn, là hầu thiếp của Nguyễn Trãi đang mang thai đã thoát chết do đi chợ sớm, sinh được con trai, đặt tên là Nguyễn Anh Vũ, hậu duệ duy nhất của gia tộc Nguyễn Trãi còn sót lại.

                  Hai mươi hai năm sau, Vua Lê Thánh Tông đã xem xét lại vụ án Lệ Chi Viên và quyết định giải nỗi oan cho Nguyễn Trãi, di chiếu hủy án Lệ Chi Viên, ra lệnh tìm lại các di cảo thơ văn của con người khôn ngoan đức độ lại tài hoa phải chết cái chết thật bi thảm cùng cả ba họ.

                  Vào thế ký thứ 18, tỷ phú Rothschild gốc Do Thái sống tại Đức là một trong những người giàu nhất thế giới. Thuở hàn vi Rothschild giúp việc cho một thầy dạy luật Do Thái, là David Moshe tại Morkov. Chủ của ông đã dành dụm trong một thời gian dài để có được 200 đồng vàng làm quà cưới cho cô con gái yêu quý mình làm của hồi môn trong ngày lễ Vu Quy. Trước đó không lâu Rothschild xin phép chủ cho mình nghỉ việc vì anh phải đến thành phố khác lập nghiệp và lập gia đình với một thiếu nữ. Với bản tính cần mẫn và óc thông minh, không lâu sau đó vợ chồng anh ta làm chủ một cửa tiệm tạp hóa, dần dà công việc làm ăn họ khá lên.

                  Vài ngày trước giờ hôn lễ sắp cử hành, chủ anh đã mở tủ để lấy 200 đồng vàng biếu tặng cho con gái mình. Ông bàng hoàng, vì 200 tiền vàng không có cánh mà đã bay mất. Cả nhà không biết vì sao số tiền quý báu nầy lại mất. Lòng của ông không tránh được nỗi hoài nghi! "Phải chăng tên đầy tớ bấy lâu mình tin tưởng đã trộm số tiền nầy, vì làm gì nó lại có tiền mở shop và công việc làm ăn thạnh mậu như thế? Thôi rồi ! Chắc chăn nó thủ phạm, một tên ăn trộm."

                  Nhưng rồi ông lại tự chữa cho đầy tớ mình. "Mình không được quyền kết án bất cứ một ai khi mình không có bằng cớ." Nhưng gia đình ông thì nhất quyết: "Ông phải đi ngay và hỏi y. Nếu không đàng gái mình sẽ nhục nhã biết bao. Khách mời đã đến rồi, mình không có quà cho con, Hôn Lễ của con sẽ không thể cử hành được."

                  Bất đắc dĩ ông đến gặp Rothschild, sau những lời thăm hỏi đón trước rào sau, ông đi thẳng vào vấn đề: "Em có biết số tiền 200 đồng vàng của tôi cất trong tủ không? Tiền quà cưới làm của hồi môn cho con gái tôi!"

                  Rothschild lặng thinh vài phút, rồi đáp lại rằng: "Ông chủ ôi ! Tôi ăn cắp số tiền đó, tôi xin trả cho ông ngay. Đây nầy số tiền đây, xin ông tha thứ cho tôi. "

                  Vốn là người am tường lời dạy Chúa, chủ của Rothschild biết rõ sự yếu đuối của con người với bản tánh dễ phạm tội, nên vui lòng tha thứ cho tên đầy tớ mình. Thế thì hôn lễ cử hành thật trọng thể, cả gia đình ông vui mừng khôn xiết. Họ tặng cho cô dâu ngày cưới 200 đồng vàng. Trong khi đó vợ chồng Rothschild lại sống trong cảnh khó nghèo vì không còn bao tiền để sinh sống.

                  Sau đó nhiều năm, chủ của Rothschild khám khá ra rằng số $200 vàng do một tình nhân của đầy tớ gái trong nhà ông đánh cắp. Vì trong một cơn say, tình nhân của cô ở đã tiết lộ rằng y cùng với cô bạn gái đã tóm sạch số tiền đó. Cả hai đã bị bắt. Ông vô cùng ân hận chạy đến người đầy tớ xin lỗi:

                  "Vì sao em lại xưng nhận một tội đáng kinh tởm mà em không hề phạm? Vì sao em lại cho ta số tiền đó."

                  Rothschild trả lời: "Tôi thấy ông chủ đang trong cơn sầu thảm khổ đau. Tôi hình dung được nước mắt của bà chủ và con gái ông bà, tôi không chịu nổi. Nên tôi bằng lòng ban tặng tất cả số tiền ông bị mất ngay cả danh dự của tôi vì nếu không ông chủ đã không vui lòng nhận lấy sự hy sinh của tôi. Cho nên lúc đó cách duy nhất là tôi cam chịu mình là kẻ trộm để ông nhận được số tiền đó."

                  Thầy dạy luật vô cùng xúc động, ông cầu nguyện chúc phước cho đầy tớ yêu dấu nhất đời mình rằng "Xin Đức Chúa Trời ban thưởng hành động nhân từ, với tấm lòng rộng rãi của em. Cầu xin Chúa ban sự giàu có dư dật cho em và dòng dõi em." Lời cầu chúc đó trở thành sự thật! Sau nầy Rothschild là một trong những người giàu có nhất thế giới!

                  Kính thưa quý vi!

                  Khi nghĩ đến Rothschild chịu hàm oan để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, tôi liên tưởng đến tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus. Vì muốn đem lại sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho thế nhân mà Chúa vui lòng nhận chịu cái chết nhục nhã trên cây thập tự.

                  Thánh Kinh đã nói lên nỗi lòng của Chúa: "Ngài chẳng hề phạm tội, không nói một lời dối trá; khi bị lăng nhục Ngài không trả đũa; khi bị đau khổ Ngài không hăm dọa phục thù; Ngài phó thác nỗi oan khiên của mình trong tay Đấng xét xử công minh. Khi chịu chết trên cây thập tự, Ngài đã gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài, để chúng ta có thể dứt khoát với tội lỗi và sống cuộc đời công chính. Vết thương Ngài chịu đã chữa lành thương tích chúng ta." (1 Phi-e-rơ 2:22b-24)

                  Bảy thế kỷ trước khi Chúa Jesus giáng trần, vị tiên tri Ê-sai đã loan báo rằng: “Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, sự gian ác ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta giống như đàn chiên lạc lối; mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẻo đường cong quẹo. Chúa Hằng Hữu đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Ngài." (Ê-sai 53:4-6)

                  Tình Yêu Chúa có sức mạnh lạ thường:

  1. Tình yêu Chúa thu hút nhân loại đến với Ngài như lời phán của Chúa trước khi Ngài bị hành hình trên cây gỗ “Khi Ta đã bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.”
  2. Tình yêu Chúa thay đổi lòng người. Khi quý vị tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng quý vị, ban cho quý vị tình yêu mới. Như lời hứa của Thánh Kinh định rằng: "Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (2 Cô-rinh-tô 5:17)

                  Muốn được tình yêu Chúa đong đầy trong đời sống minh quý vị phải làm gì?

  1. Quý vị phải ăn năn hối lỗi, về những tội lỗi và sự vi phạm mình. Chữ Ăn Năn, là thay đổi, quay lại, thay đổi hướng đi của cuộc đời quý vị, thay đổi tâm trí của quý vị, thay đổi cách nhìn về Chúa Trời, thay đổi cách nhìn vào chính mình, thấy mình cần Đấng Tạo Hóa mình, khi về nhà thay đổi cách đối xử với vợ mình, chồng mình. cha mẹ mình, con cháu mình, bạn hàng xóm, bạn cùng sở…
  2. Quý vị hoàn toàn đặt niềm tin mình, đời sống mình chỉ một mình Chúa Jesus là Cứu Chúa mình. Quý vị sẽ không dựa vào ai để được sự cứu rỗi ngoại trừ Chúa Jesus là Đấng đã bị treo thân trên thập tự giá. Ngài đã chết vì tội lỗi của quý vị và sống lại để ban sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho quý vị. Chúng ta được cứu bởi ân điển Chúa, ân điển là món quà dành cho chúng ta là những người không xứng đáng. Tất cả chúng ta không ai xứng đáng được sự sống đời đời. Nếu đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời số phận của tất cả chúng ta đều ở trong địa ngục. Nhưng bởi ân điển, do tình yêu của Chúa, qua sự chết của Chúa trên cây thập tự. Chúa Jesus là đấng gánh tội cho tất cả chúng ta. Ngài chết cho chúng ta. Một khi quý vị tiếp nhận Ngài, Chúa ngự vào lòng quý vị, ban quyền năng cho quý vị làm những việc thiện lành, để quý vị đi ra rịt lành vết thương của những gia đình rạn nứt, những tâm hồn khổ đau.

                  Ước mong ngay giờ nầy quý vị tiếp nhận tình Chúa, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu không đến từ một đối tượng đáng yêu nào. Chúa yêu chúng ta vì Ngài chính là tình yêu, Ngài cũng là Nguồn của Tình Yêu. Tình Chúa có sức mạnh thu hút nhân loại đến với Ngài. Tình Chúa thay đổi lòng dạ xấu xa của con người. Tình Chúa không thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh. Rất mong quý vị mở lòng mình ra đón nhận tình yêu Chúa. Ngài chẳng những sẽ là Chúa của quý vị mà cũng là bạn thân của quý vị, cùng bước với quý vị trong mọi lối đi của cuộc đời.

                  Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn