01:09 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2878

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268918

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998325

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Nhu Cầu Lớn Nhất

Thứ ba - 12/09/2017 21:04
Nhu Cầu Lớn Nhất

Nhu Cầu Lớn Nhất

Trong đời sống hàng ngày, có quý vị nào chẳng phải lo lắng điều gì cả? Thật ra ai cũng đều lo âu. Người giàu có cái lo của người giàu, người nghèo có cái lo của người nghèo.



                Trong đời sống hàng ngày, có quý vị nào chẳng phải lo lắng điều gì cả? Thật ra ai cũng đều lo âu. Người giàu có cái lo của người giàu, người nghèo có cái lo của người nghèo.

                Ông cả ngồi trên sập vàng,
                Cả ăn, cả mặc, cả càng thêm lo, 
                Ông bếp ngồi trong xó tro, 
                Bếp ăn, bếp mặc bếp lo, bếp làm.

                Vì sao chúng ta lo lắng? Bởi vì có những nhu cầu của chúng ta chưa được đáp ứng! Nhà tâm lý học Abraham Maslow đã sắp xếp thứ tự các nhu cầu của con người theo 5 mức độ từ thấp đến cao như sau:

                1. Nhu cầu về thể chất, là cơm áo gạo tiền. Ai cũng muốn cho mình được no cơm ấm áo như câu ca dao:

                Lạy Trời mưa xuống,
                Lấy nước tôi uống,
                Lấy ruộng tôi cày,
                Lấy đầy bát cơm,
                Lấy rơm tôi thổi,
                Lấy chổi quét nhà,
                Con gà nhặt thóc...

                2. Nhu cầu cần được an ninh, được sống yên ổn không bị muốn bị ai quấy rầy.

                Người Trung Hoa mô tả sự “an bình” qua hình ảnh của một phụ nữ dưới mái nhà. Người Việt Nam ta biểu lộ lòng mơ ước nầy bằng cách đặt tên cho những thành phố. Chẳng hạn như Ninh Bình, Phú Yên, Vĩnh Bình, Hội An, Hà Tĩnh, An Giang v.v… Tôi có một người cậu, khi mới vừa đến Úc, thuê một căn nhà. Cậu nói với tôi rằng, đang đêm có người chọi bể kính, sáng đó ông đến báo cho chủ nhà. Qua ngày thứ nhì kính cũng bị chọi bể, cậu tôi lại báo cho chủ nhà. Ngày thứ ba cửa kính cũng bị ném vỡ, lần nầy cậu tôi xin dọn đi nơi khác, vì không thể sống trong căn nhà thiếu an ninh như thế!

                An ninh là một nhu cầu quan trọng, vì con người không thể sống trong nỗi bất an với sự lo lắng triền miên, hay lúc nào cũng sợ hãi.

                Chuyện ngụ ngôn kể lại rằng vào một buổi sáng kia Thần Chết đến một thành phố nọ. Thần chết gặp một cư dân ở đó. Người ấy hỏi thần chết rằng: “Ông định đến đây làm gì?”

                Thần Chết trả lời: “Ta đến đây để cất đi mạng sống 100 người sống ở đây”.

                Ông ta kêu lên rằng: “Kinh khiếp quá!”.

                Liền sau đó ông ta đi báo cho mọi người trong thành phố mình biết về kế hoạch của Thần Chết.

                Khi màn đêm buông xuống, sau thảm cảnh xảy ra, ông ta đi gặp Thần Chết, tức giận bảo: “Thần chết không giữ lời, nói với tôi là chỉ cất mạng sống 100 người, cớ sao ông lại giết đến 1000 người”.

                Thần Chết nghiêm giọng: “Ta chỉ giết có 100 người, còn 900 người kia vì quá sợ hãi mà lăn ra chết”.

                3. Nhu cầu yêu và được yêu. Mục Sư Kim, người Hàn Quốc thuật lại rằng khi còn học ở bậc trung học, ông yêu một nữ sinh lớp 10. Nàng có khuôn mặt kiều diễm, có dáng đi yểu điệu, có mái tóc dài óng ả. Mỗi khi đánh đàn, mái tóc nàng buông ra một bên như dòng suối, mỗi tiếng đàn của nàng làm rung động tim ông. Ông nói: "Từ đó tôi yêu nàng đắm đuối, mỗi khi tan trường về, tôi theo gót chân nàng cho đến khi nàng về đến nhà. Mỗi ngày tôi viết cho nàng một bức thư và và những bức thư ấy đã trở thành những trang nhật ký của đời tôi. Có những ngày nắng vàng, tôi đã rảo bước trên đồi trên núi mơ tưởng đến nàng. Thời gian trôi qua 6 tháng, 1 năm, rồi đến 1 năm rưỡi, tôi mới nhận được thư hồi âm nàng báo cho biết là nàng cũng đã yêu tôi! Lúc đó tôi mới thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa!"

                Quý vị đã từng yêu và đã được yêu không? Hay là quý vị đang sống cô đơn như lời của bản nhạc ‘Người Yêu Cô Đơn’

                Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên 
                Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành 
                Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang 
                Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi!

                4. Nhu cầu được kính trọng. Nước Việt Nam ta tuy nhỏ bé nhưng lòng tự hào dân tộc rất lớn; ta không để cho bất cứ một ai rẻ rúng coi thường mình. Ông bà ta thường dạy là “thà chết vinh hơn là sống nhục”. Điển hình là có nhiều người Việt ta đã thành công trên xứ người. Dẫu rằng có những thanh thiếu niên phạm pháp, khiến cho tấm lòng của nhiều người Việt ta đã đau đớn không ít cũng vì bản tính tự trọng ấy!

                5. Nhu cầu nhận biết mình là ai. Đây cũng là nhu cầu lớn nhất, chúng ta cần nhận ra chính mình, biết mình là ai? Mình từ đâu đến? vì sao mình có mặt trên trần thế nầy? Rồi mình sẽ đi về đâu?

                Cách đây khá lâu có một du khách đang đi thuyền trên giòng sông Taloosehatchee ở gần vịnh Mexico, tình cờ mở máy radio trên tần số dành riêng cho tàu bè, thì nghe một phụ nữ nói với nhân viên hướng dẫn thuyền bè bằng một giọng lo lắng rằng: “Tôi không cần biết mấy ông ở đâu! Tôi chỉ muốn bây giờ tôi đang ở đâu?”

                Là con người chúng ta cũng giống như tâm trạng của người phụ nữ nầy. Chúng ta không biết mình đang ở đâu trên giòng sông của cuộc đời nầy. Chúng ta không biết mình từ đâu đến? Vì sao mình có mặt trên đời nầy? Rồi tương lai mình sẽ đi về đâu?

                Nhà thơ Huy Cận có lần đã thở than với Đấng Tạo Hóa mình rằng:

                Hỡi Thượng Đế! Tôi cúi đầu trả lại 
                Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang 
                Sầu đã chín, xin người thôi hãy hái 
                Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường.

                Kính thưa quý vị! Làm thế nào để thỏa đáp 5 nhu cầu nói trên? Hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jesus đã giáng thế, Ngài đã thỏa đáp mọi nhu cầu cho những ai đến với Ngài.

                1. Về nhu cầu thể chất, Chúa Cứu Thế Jesus dạy rằng chớ lo lắng cho vấn để cơm áo, những trước hết phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và mời Chúa Jesus ngự trị tâm hồn thì Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng chúng ta mọi nhu cầu.

                Chúa Cứu Thế Jesus phán: “Các con xem loài chim bay liệng trên trời, chúng chẳng gieo, gặt, cũng chẳng tích trữ vào kho, thế mà chúng vẫn sống. Vì Cha các con trên trời nuôi chúng. Các con không có giá trị hơn loài chim sao?” Rồi Ngài phán: “Cỏ hoa ngoài đồng là loài sớm nở chiều tàn mà Thượng Đế còn cho nó mặc áo đẹp như thế lẽ nào Ngài không cung cấp y phục cho các con đầy đủ hơn sao?” (Ma-thi-ơ 6:25-33)

                Rất mong quý vị và các bạn đặt ưu tiên hàng đầu của mình là tìm kiếm Nước Trời và mời Chúa Jesus ngự trị tâm hồn.

                2. Nhu cầu an ninh cũng được Chúa Jesus đáp ứng. Chúa Jesus chính là nguồn trông cậy của chúng ta, là nguồn sức lực cho những ai để trí mình nương cậy Ngài. Chúa Jesus phán “Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.” (Giăng 14:1) Trong lời phán nầy, Chúa Jesus bày tỏ Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Ngài chính là Ngôi Hai Đức Chúa Trời, hai ngàn năm trước đã giáng thế làm người. Trước khi chết thế tội cho loài người trên cây thập tự, sống lại và về trời. Chúa phán: "Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ." (Giăng 14:2)

                Thưa quý vị! Nhà Cha, Chúa nói ở đây chính là cả một vũ trụ rộng lớn này mà chúng ta đang sống. Trái đất chỉ là một hành tinh rất nhỏ. Chúng ta đang ở trong một chấm nhỏ, so với vũ trụ rộng lớn bao la. Cả vũ trụ này là nhà của Cha. Nhà Cha cũng là thiên đàng hạnh phước Đức Chúa Trời dành cho những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Triết gia Paul trấn an những ai đang sống trong nghịch cảnh: "Tôi nghĩ rằng khổ đau hiện tại thật quá nhỏ mọn và ngắn ngủi khi đem so sánh với vinh quang lớn lao đời đời của chúng ta trong tương lai." (Rô-ma 8:18). Câu nói "Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở" cho chúng ta thấy chính Chúa là Đấng đã tạo dựng toàn thể vũ trụ này với nhiều hành tinh.

                Tiếc thay, con người biết rất ít về Sự Khôn Ngoan, Quyền năng và Thần Quyền của Đức Chúa Trời nhất là tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương quý vị đến nỗi đã ban Con Một của Ngài đến thế gian trong hình thể con người và chịu chết trên thập tự giá.

                3. Chúa cũng đáp ứng nhu cầu cần được yêu và được người khác yêu của con người. Ngài ban cho ta mỗi người có quyền yêu và được người khác yêu lại. Yêu và được yêu là món quà của Chúa cho quý vị. Quý vị có biết rằng Chúa yêu quý vị cách thiết tha? Chúa phán: “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhơn từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3)."Vì quá yêu thương chúng ta mà Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế, hầu cho hễ ai tin Chúa Cứu Thế Jesus, không bị hư vong nhưng được sự sống đời đời."

                Thánh Kinh cũng cho biết: “Thông thường, ít thấy ai chịu chết cho người công chính, hiền hương, nhưng dù sao, nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi” (Rô-ma 5:7-8)

                Con người chúng ta sở dĩ thiếu tình yêu vì đã xa cách Chúa của tình yêu. Thánh Kinh khẳng định rằng: “Một khi Đức Chúa Trời đứng với chúng ta, còn ai dám chống nghịch lại chúng ta? Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng hy sinh tánh mạnh Chính Con Ngài cứu chúng ta, hẳn Ngài cũng ban chúng ta mọi sự luôn với Con Ngài”. (Rô-ma 8:31-32) Khi con người chúng ta sống trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ trở thành những con người đáng yêu và luôn có lòng thương yêu kẻ khác.

                4. Chúa cũng chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người được Chúa quý trọng, một khi đã được Chúa quý trọng thì không ai có thể khinh thường chúng ta được. Vì chúng ta vốn là tạo vật được tạo ra theo bản tính của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép: “Vì Đức Chúa Trời biết trước những người thuộc về Ngài, nên cũng chỉ định cho họ trở nên giống như Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus” (Sáng Thế Ký 1:26; Rô-ma 8:29, Ê-phê-sô 1:6). Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta được nhận vào gia đình của Ngài để trở thành công dân Nước Trời, cho nên không ai có thể coi thường chúng ta được. (Ê-phê-sô 5:30)

                5. Nhu cầu sau cùng cũng là nhu cầu cao nhất cũng được thỏa đáng trong Chúa Cứu Thế Jesus. Thánh Kinh cho ta biết:“Trước khi tạo ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi” (Giê-rê-mi 1:4). Chúa cũng phán: “Ta đã gánh vác ngươi từ lúc mới sinh, bồng ẵm ngươi từ trong lòng mẹ - cho đến chừng các ngươi đầu râu tóc bạc, ta cũng bồng ẵm các ngươi” (Ê-sai 46:8). Đến với Chúa Cứu Thế Jesus, là đến với Đấng chu cấp mọi nhu cầu cho đời sống quý vị. Trong Chúa Cứu Thế Jesus, quý vị tìm được tất cả các câu giải đáp! Vì Chúa Jesus là Trời, nhưng Ngài đã đến với con người, gánh hết mọi tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Ngài đã sống lại và hiện nay đang kêu gọi ta trở lại với Ngài.

                Để đáp ứng tiếng gọi của Chúa, xin quý vị làm ba điều (1) Ăn năn quay về với Chúa, xin Ngài thứ tha mọi tội lỗi mình. (2) Tiếp nhận Chúa mời Ngài vào đời sống mình. (3) Vâng lời Chúa, phó thác đời sống mình cho Chúa như thể quý vị đi trên chiếc phi cơ, thay vì cầm lái, quý vị để Chúa là viên phi công lèo lái cuộc đời quý vị.

                Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn