22:14 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8516

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017549

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Sự Cảm Tạ

Thứ hai - 23/10/2017 21:10
Sự Cảm Tạ

Sự Cảm Tạ

Một ngày kia có một người Do Thái sống tại Budapest đến than phiền với rabbi là vị lãnh đạo tinh thần của anh ta: "Thưa thầy! Cuộc sống con khốn khổ quá! Con không kham nổi. 9 người mà phải sống trong một căn phòng chật hẹp."



                    Một ngày kia có một người Do Thái sống tại Budapest đến than phiền với rabbi là vị lãnh đạo tinh thần của anh ta: "Thưa thầy! Cuộc sống con khốn khổ quá! Con không kham nổi. 9 người mà phải sống trong một căn phòng chật hẹp." Nghe xong rabbi trả lời: "Vậy con hãy bắt một con dê vào sống chung thì đời con sẽ bớt khổ." Anh Do Thái hoài nghi: "Thầy ơi! 9 người đã chịu không nổi, nay lại thêm con dê vào nữa." Nhưng rabbi nhất quyết: "Con hãy làm theo điều thầy bảo, sau 1 tuần hãy trở lại đây!"

                    Một tuần sau đó, anh ta quay lại gặp rabbi với khuôn mặt hốc hác, khổ não hơn lần trước: "Thầy ơi! Chúng con không thể nào chịu đựng được. Con dê bẩn thỉu hôi hám quá!" Rabbi bảo: "Vậy hãy đem con dê ra ngoài, rồi tuần sau trở lại đây". Một tuần sau, anh ta trở lại với vẻ mặt hớn hở với nụ cười tươi tắn trên môi: "Thầy ơi! Cuộc đời tươi đẹp làm sao! Chúng con được tận hưởng trong mọi giây phút của đời sống mình vì từ nay không có con dê hôi hám mà chỉ có 9 anh em chúng con."

                    Thưa quý vị,

                    Lòng biết ơn đem lại hương vị cho cuộc đời mình, nhất là biết ơn Trời trong mọi hoàn cảnh sẽ giúp ta sống vui, sống có ý nghĩa! Thật không có điều gì khiến ta đau buồn hơn khi bác sĩ báo rằng mình đang bị một chứng bệnh nguy hiểm, nhưng cũng không có niềm vui nào lớn hơn khi chính vị bác sĩ ấy báo cho ta biết căn bệnh đó không phải là chứng nan y. Ta sẽ được chữa lành sau thời gian điều trị và ngày vui lại đến khi ta nhận được giấy xuất viện.

                    Có một nhạc sĩ đã họa lên những dòng nhạc chan chứa lời cảm tạ ơn Trời với nội dung “Giờ đây tôi cảm ơn Chúa! Với cả tấm lòng, với đôi tay và tiếng hát. Cảm ơn Ngài về những điều lạ lùng Ngài đã làm cho tôi. Ngài khiến cho cả thế giới vui mừng. Ngài nắm tay con từ trong lòng mẹ, dìu dắt con trên con đường đời, ban cho con vô số tặng phẩm của tình yêu và tiếp tục cho con những tặng phẩm vô giá đến ngày hôm nay."

                    Cảm ơn Trời không chỉ đơn giản là cá nhân mình biết ơn Đức Chúa Trời về những gì Ngài làm cho mình, về những gì Ngài ban cho mình. Cảm tạ ơn Chúa vì chính Ngài là trọng tâm của lòng tri ơn của con người. Đức Chúa Trời lúc nào cũng ban ơn và giữ lời hứa đối với con dân Ngài. Có bao giờ quý vị dâng lên Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình về sự sáng tạo của Ngài được ghi trong Thánh Kinh: "Ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời đất." (Sáng Thế Ký 1:1)

                    Vào một đêm kia một bé gái nhìn lên bầu trời để đếm các vì sao. Khi đếm đến 126 ngôi sao thì bé quá mệt không muốn đếm nữa. Trong khi đó các nhà thiên văn có viễn vọng hiện đại đã đếm được 500 triệu vì sao. Gần đây khoa học tiến bộ, với những viễn vọng kính tối tân nhất được đặt tại nước Úc đã thấy được nhiều dãy thiên hà, đếm được nhiều tỉ các vì sao.

                    Thi sĩ David cũng đã dâng lên Đấng Tạo Hóa cả lòng tri ân nhìn nhìn xem công trình sáng tạo của Ngài:

                    "Tôi nhìn bầu trời do tay Ngài tạo nên. 
                    Tôi ngắm mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã dựng nên. 
                    Thì con người là gì mà Ngài bận tâm? 
                    Tại sao Chúa chăm sóc loài người?" (Thi Thiên 8:1-4)

                    Chúa chẳng những tạo dựng nên loài người mà còn chăm sóc, chu cấp cho loài người đầy đủ mọi vật thực hàng ngày. Thánh Kinh dạy: "Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon" (Thi Thiên 103:5a)

                    Quý vị có bao giờ cảm tạ ơn Chúa trước mỗi buổi ăn không? Đây là một điều nên làm! Rất mong trước khi dùng bữa quý vị thành tâm dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự ban cho của Ngài.

                    Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa về năm giác quan Ngài ban tặng:

  1. Thị giác để chúng ta chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc hay lúc mặt trời lặn, chúng ta thấy được vẻ đẹp của các loài hoa, vẻ rực rỡ, đầy sức sống của những hàng cây xanh ngay cả sự lay động của những cành lá khi gặp cơn gió mạnh ập đến.
  2. Thính giác: Chúng ta thưởng thích âm điệu du dương trầm bổng của những tiếng đàn, lời ca, chúng ta nghe được giọng nói yêu thương trìu mến của thân nhân bạn hữu mình.
  3. Vị giác: Mỗi buổi ăn chúng ta trải nghiệm từng hương vị của thức ăn, thức uống.
  4. Xúc giác: Quý vị mỗi lần nựng đứa con hay đứa cháu bé bỏng của mình! Đây là trải nghiệm thật tuyệt vời của những bậc làm cha làm mẹ, làm ông, làm bà khi ôm ấp con cái mình.
  5. Khứu giác: Có bao giờ quý vị cảm ơn Đấng Tạo Hóa đã cho mình người được mùi của loài hoa dạ lý hương khi đêm về, hay mùi thơm của hoa huệ. Nhiều năm về trước lúc ở quê nhà, tôi đi từ Sóc Trăng đến Sài gòn phải qua hai chiếc bắc hay chiếc phà Cần Thơ và Mỹ Thuận. Trước khi xuống xe qua phà tôi ngửi được mùi thịt nướng và mùi vị cà phê của những quán cơm ở hai bên đường. Mùi thơm đó thật đặc biệt và khó quên trong đời.

                    Còn hơi thở và giấc ngủ thì sao? Có bao giờ quý vị cám ơn Chúa về điều nầy không? Thánh Kinh dạy: "Những gì tốt đẹp, toàn hảo đều đến từ Đức Chúa Trời là Nguồn Sáng thiên thượng. Ngài chiếu sáng muôn đời, chẳng hề biến đổi, lu mờ." (Gia-cơ 1:17)

                    Mỗi lần mặt trăng xuất hiện, từ quả đất chúng ta nhìn lên chỉ thấy phần ánh sáng, chúng ta không thấy được bóng tối ở phía bên kia. Đây cũng là ý nghĩa của lời câu Thánh Kinh trên. Những gì tốt đẹp toàn hảo đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài chính là Nguồn Sáng từ trời, trong Ngài không có bóng tối. Trong khi đó cả thế giới nầy đều sống trong tối tăm tuyệt vọng. Tất cả loài người chúng ta đều đã phạm tội nên tất cả chúng ta đều mò mẫm trong bóng tối.

                    Hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jesus đã giáng trần mang Ánh Sáng Thiên Thượng cho nhân loại Chúa Jesus xưng Ngài chính là ánh sáng của trần thế! Nếu muốn thoát khỏi sự tối tăm vô vọng của trần thế, quý vị hãy đến với Chúa Cứu Thế Jesus, mời Ngài ngự trị tâm hồn cải quản đời sống mình.

                    Lời Thánh Kinh cũng khẳng định rằng trong Đức Chúa Trời chẳng có một sự thay đổi! Không như loài người chúng ta lúc nào cũng thay đổi, có lúc lên, lúc xuống, hôm nay ta lên, ngày mai ta lại xuống. Điều khẳng đinh thứ ba của câu Thánh Kinh nầy là Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao, tức là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngày nay có nhiều việc mà con người thường đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, như bão tố, sấm sét. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị biết rõ mọi tặng phẩm vô giá, tốt đẹp nhất đến từ Đức Chúa Trời thì quý vị không thể nào lặng thinh mà không dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ.

                    Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nắng ấm lúc ban ngày, sương lạnh lúc về đêm, Ngài ban những cơn mưa phước hạnh làm cây cỏ xanh tươi, đem lại nước uống trong lành cho con người. Chúa ban cho ta bầu trong xanh với đàn chim tung cánh tìm về tổ ấm, nào là không khí trong lành v.v…

                    Thi sĩ David cũng đã dâng lên Chúa lòng tri ân:

                    "Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Chúa Hằng Hữu! 
                    Toàn tâm thân, chúc tụng Danh Thánh Ngài! 
                    Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Chúa Hằng Hữu! 
                    Đừng quên các việc Ngài làm cho ta! 
                    Mọi tội lỗi tôi, Chúa tha thứ cả, 
                    Mọi bệnh tật tôi, Chúa đã chữa lành. 
                    Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong, 
                    Bác ái nhân từ, Chúa phủ che tôi, 
                    Ngài cho đời tôi tràn đầy hạnh phúc, 
                    Phục hồi tuổi xuân, trẻ như phụng hoàng" (Thi Thiên 103:1-5)

                    Triết gia Paul cũng khuyên mỗi chúng ta rằng: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: hãy vui mừng! Hãy chứng tỏ tinh thần hòa nhã với mọi người." (Phi-líp 4:4-5) "Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngừng, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 :16-18a)

                    Có người nói rằng khi ta đóng thuế chúng ta cũng cảm tạ Chúa, bởi vì ta biết mình không bị thất nghiệp. Khi ta phải vất vả đem máy cắt cỏ ra để cắt, ta tạ ơn Chúa vì mình đang làm chủ căn nhà. Khi ta phải đậu xe xa khỏi khu mua sắm, ta cảm ơn Chúa vì ta biết rằng mình vẫn còn sức đi bộ. Khi ta phải trả nhiều tiền cho bill tiền điện, ta cảm tạ Chúa vì qua mùa đông cả nhà mình được êm ấm giữa mùa băng giá. Mỗi sáng sớm khi nghe tiếng của đồng hồ báo thức ta cảm tạ ơn Chúa vì biết mình vẫn còn khỏe và bắt đầu sống một ngày mới. Mỗi lần đi làm về thấy các bắp thịt mình ê ẩm, tay chân mình rã rời, ta cũng dâng lên Chúa lòng tri ân vì thấy mình vẫn còn khả năng sản xuất, đem lại sự no đủ cho gia đình con cái mình.

                    Thưa quý vị, cũng có người nói rằng mỗi hơi thở của mình cũng nói lên món quà sự sống của Đức Chúa Trời ban tặng mình. Đối nghịch của lòng tri ơn là tâm địa ích kỷ. Người có tâm địa ích kỷ nói rằng: Tôi đáng được hưởng mọi thứ trên đời. Người ta phải quan tâm đến tôi, phải làm cho tôi vui, cho tôi sống trong hạnh phúc.

                    Thánh Sử ký thuật lại rằng: "Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Jesus đến ranh giới xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri. Lúc Ngài sắp vào một làng kia, mười người cùi đứng đàng xa, kêu lớn: “Lạy Jesus, xin thương xót anh em chúng con!” Khi thấy họ, Chúa Jesus bảo: “Cứ đến ngay thầy tế lễ, báo cáo con đã được lành!” Họ vừa lên đường, bệnh cùi liền biến mất. Một người thấy mình được lành, quay lại mừng rỡ: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, con lành bệnh rồi!” Anh nằm sấp mặt sát bàn chân Chúa Jesus, tạ ơn Ngài. Anh ta là người Sa-ma-ri. Chúa Jesus hỏi: “Ta chữa lành mười người tất cả, còn chín người kia đâu? Chỉ có người nước ngoài này trở lại tạ ơn Đức Chúa Trời sao?” Rồi Chúa bảo: “Con đứng dậy lên đường! Đức tin con đã chữa cho con lành.”(Lu-ca 17:11-18)

                    Thưa quý vị, Chúa Jesus đã chữa lành cho mười người cùi, nhưng chỉ có một người trong bọn họ biết ơn Chúa, anh ta quay trở lại để bày tỏ sự biết ơn về điều mà Chúa đã làm cho mình. Thế rồi Chúa đã ban cho anh ta tặng phẩm tốt hơn, giá trị hơn, quan trọng hơn, vì trong người anh ta mang hai thứ bệnh cùi, cùi thể xác và cùi tâm linh. Chúa chẳng những tiêu diệt vi trùng cùi trong thân thể anh. Ngài còn tiêu diệt vi trùng cùi nguy hiểm hơn, đó là vi trùng tội lỗi. Chúa đã tha thứ tội lỗi mọi tội lỗi anh.

                    Chín người cùi kia tuy đã được chữa lành, nhưng họ đã không được cứu rỗi. Họ chỉ được lành bịnh về phần thân thể nhưng về linh hồn, tội lỗi vẫn ở trong họ, đến một ngày khi sau khi rời khỏi cuộc đời nầy họ phải ứng hầu trước tòa án chung thẩm của Đức Chúa Trời để khai trình tất cả tội lỗi và sự vi phạm lúc họ sống trên trần gian nầy.

                    Thưa quý vị, Rất mong sự cảm tạ Chúa nên luôn ở trong lòng, luôn ở trên môi của quý vị. Đó là lý do vì sao nhiều người đi nhà thờ vào mỗi Chúa nhật. Họ đến đó đến để cảm ơn Chúa, thờ phượng Ngài. Rất mong quý vị lúc nào cũng nhớ ơn Đức Chúa Trời, Đấng hiểu rõ mọi nhu cầu trong đời sống quý vị! Ngài chu cấp mọi sự khi quý vị dâng lên Ngài lời cầu xin và cảm tạ. Một điều duy nhất mà chúng ta có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời, ấy là lòng tri ân, cảm tạ Ngài.

                    Chúa yêu quý vị. Ngài chằng những đã tạo dựng quý vị, mà còn tiếp tục chu cấp mọi nhu cầu cho đời sống quý vị. Nhất là Ngài vì loài người mà Chúa đã phải giáng trần, chết thế tội cho chúng ta trên cây thập tự cách đây hai ngàn năm trước. Rất mong quý vị mời Chúa Cứu Thế Jesus ngự trị tâm hồn, và tiếp tục dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ ngay giờ nầy.

                    Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn