00:24 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 4415

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9490

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018523

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Tìm Được Báu Vật

Thứ hai - 09/07/2018 20:58
Tìm Được Báu Vật

Tìm Được Báu Vật

Cách đây khá lâu ông Karl Kissner lãnh nhiệm vụ tìm kiếm những vật gia bảo quý nhất của ông nội để phân chia cho 19 người cháu của nội trong đó có ông. Tài sản của nội là những vật gia bảo cùng một căn biệt thự nơi ông bà nội, những người cô và các cháu, cả ba đời sống chung.

               

               Cách đây khá lâu ông Karl Kissner lãnh nhiệm vụ tìm kiếm những vật gia bảo quý nhất của ông nội để phân chia cho 19 người cháu của nội trong đó có ông. Tài sản của nội là những vật gia bảo cùng một căn biệt thự nơi ông bà nội, những người cô và các cháu, cả ba đời sống chung.

               Sau khi chia đều tất cả gia sản của nội, một vật gia bảo mà Karl quên lãng là chiếc hộp đựng những thẻ có in hình các đội banh của Mỹ. Ông tìm được chiếc hộp cũ kỹ bị phủ bụi nầy trên căn gác phía trên nóc của ngôi biệt thự. Thoạt đầu, Karl chỉ thấy những thẻ bị phủ đầy bụi, màng nhện, và bò hóng, nên Karl không muốn lấy. Nhưng sau đó vì tò mò, muốn biết những thẻ đó là gì, nên Karl nhặt lên, phủi bụi. Thẻ đó có hình những đội banh quen thuộc như Ty Cobb, Cy Young và Honus Wagner. Nhưng có một thẻ có hình đội banh lạ E98 với 30 cầu thủ in năm 1910.

               700 tấm thẻ của các đội banh danh tiếng ấy vô cùng giá trị, bán được 3 triệu Mỹ kim trong cuộc đấu giá. Thế là Karl tiếp tục chia số tiền nầy cho tất cả anh em cô cậu của mình. Những tấm thẻ mà Karl tưởng là vật vô giá trị nầy, nay được cất giữ trong phòng lưu giữ của những đội banh danh tiếng của nước Mỹ.

               Cách đây hơn hai ngàn năm, một nhân viên thuế vụ, một ngày kia cũng đã tìm được báu vật quý nhất trong đời của ông. Báu vật ấy chính là Chúa Cứu Thế Jesus. Thánh Kinh ký thuật lại rằng: Đi khỏi đó, Chúa Jesus thấy Lê-vi, một nhân viên thuế vụ đang làm việc tại sở. Chúa gọi Lê-vi: “Con hãy theo Ta!” Lê-vi bỏ hết, đứng dậy theo Ngài. Lê-vi mở tiệc tại nhà mình khoản đãi Chúa. Nhiều người thu thuế, bạn Lê-vi, và nhiều người khác được mời đến dự. Các thầy Biệt-lập và dạy luật phàn nàn với các môn đệ của Chúa: “Sao các ông ăn uống với hạng người xấu xa đó?” Chúa Jesus đáp: “Người bệnh mới cần y sĩ chứ người khỏe mạnh không cần. Ta đến trần gian không phải để thuyết giảng cho người thánh thiện, nhưng để kêu gọi người có tội ăn năn, quay về Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 5:27-32)

               Nhân viên thuế vụ Lê-vi đã lẹ làng đáp ứng tiếng gọi của Chúa, bỏ hết mọi sự, đứng vậy đi theo Chúa. Lê-vi có nghĩa là kết hợp một cách hài hòa. Rất có thể cha mẹ của ông đã đặt tên Lê-vi với lòng ước mong là con mình sẽ hòa hiệp, hợp nhất, hợp tác làm việc với những người khác. Nhưng khi Lê-vi đáp ứng tiếng gọi của Chúa để trở nên môn đệ của Ngài, Chúa lại đặt cho ông tên khác là Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ có nghĩa là món quà của Chúa. Chúa muốn dùng đời sống và con người của Lê-vi trở thành món quà của Ngài ban tặng cho người khác. Ngài biến đổi ông trở thành sứ giả truyền bá Tin Mừng Cứu Rỗi của Ngài cho những người đang sống trong tội lỗi và hư vong.

               Sở dĩ Lê-vi vui lòng tiếp nhận lời mời của Chúa vì ông khám phá Chúa chính là báu vật quý giá nhất từ trời ban tặng cho mình. Lê-vi đã không giấu được niềm vui và lòng biết ơn Chúa nên đã mở tiệc ăn mừng, khoản đãi rất nhiều người, trong đó có thân nhân bạn hữu tại nhà mình. Lê-vi cũng không quên vị khách quan trọng nhất là Chúa Jesus và các môn đệ của Ngài trong buổi tiệc đó. Dù Lê-vi đã không được đào luyện từ một viện Thần Học nào nhưng ông lại có cái nhìn thật sáng suốt và khôn ngoan, trái ngược với trước đây là bản chất lừa đảo, tham lam của nhân viên thuế vụ phục vụ cho kẻ ngoại xâm, sống trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Từ khi gặp Cứu Chúa ông đã được thay đổi.

               Vì buổi tiệc đó có sự hiện diện của Chúa, nên những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái và những giáo sư Kinh luật đã phàn nàn với các môn đệ Chúa rằng: “Sao các ông ăn uống với hạng người xấu xa đó?” Dầu không ai nói nhưng Chúa biết rõ tâm địa của họ. Chúa phán cùng họ rằng: "Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ thánh thiện hối cải, nhưng để gọi kẻ có tội." (Lu-ca 5:31-32)

               Lòng biết ơn của Lê-vi được thể hiện qua:

               1. Ông được một cuộc hẹn Thiên Thượng với Cứu Chúa của mình là Chúa Jesus. Dầu Chúa Jesus là Đức Chúa Trời cao cả nhưng Ngài lại đoái thương đến con người tội lỗi, hèn hạ như ông, một kẻ bị công đồng Do Thái rẻ rúng, coi thường. Họ xem ông là kẻ thù của họ. Ngày mà ông chấp nhận làm việc cho kẻ ngoại xâm, là ngày ông mất đi tình đồng hương, nghĩa đồng bào, bị chòm xóm, láng giềng xa lánh.

               Thưa quý vị, ngay giờ nầy Chúa Jesus cũng có cuộc hẹn với quý vị, dầu quý vị chưa rõ Ngài là ai, nhưng Ngài vẫn yêu thương và mời gọi quý vị đến cùng Ngài, để trở thành môn đệ yêu quý của Ngài. Một nhạc sĩ khi nghĩ đến tình yêu của Chúa đã cảm tác bài Thánh Ca với tựa đề là Chúa Cứu Tôi: "Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tăm tối, bao buồn lo đắng cay, cô đơn vây chặt tôi. Đau thương và tội lỗi, nhận chìm tôi trong cuộc đời. Chợt Jesus tươi cười, đưa bàn tay cứu tôi. Jesus lìa ngôi báu vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tăm tối đến chốn hiển vinh rạng ngời. Ban cho niềm vui mới, từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi."

               2. Lê-vi được Ngôi Hai Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Jesus mời gọi để trở nên môn đệ thân tín của Ngài: "Hãy Theo Ta" Chỉ ba tiếng tha thiết êm dịu ấy đã nói lên cả sự ủy nhiệm Thiên Thượng vô cùng cao quý! Chúa mời gọi Lê-vi bước vào mối liên hệ Thiên Thượng. Lời mời nầy vang dội trong tâm tư của Lê-vi. Lê-vi con ơi, hãy đến để trở thành bạn hữu Ta, hãy đến để nối kết với nguồn sống từ trời. Lời mời nầy làm toàn thân Lê-vi rung động, linh hồn ông ngập tràn niềm vui. Đây chính là lý do Lê-vi biết ơn Chúa.

               Trong giây phút nầy, Chúa cũng mời gọi quý vị đến với Chúa để có mối liên hệ mật thiết với Chúa, đến để nối kết sự sống của quý vị với nguồn sống từ trời.

               3. Lê-vi là người diễm phúc nhất vì được Chúa Cứu Thế Jesus chọn, được ở trong Chúa và đồng hành với Ngài trong suốt con đường đời mình và được ở trên thiên đàng với Chúa mãi mãi. Một nhạc sĩ đã cảm tác bài hát ‘Chính Chúa Đã Chọn Tôi’ để nói lên ơn Thiên triệu nầy: "Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, Ngài yêu con giữa những người Ngài đã chọn con."

               Hiện giờ nầy Chúa cũng đã chọn quý vị để quý vị được làm con của Ngài, được sự sống và sự sống phong phú trong ân sủng của Ngài.

               Lê-vi chẳng những biết ơn Chúa mà ông cũng thể hiện lòng biết ơn ấy qua hành động: Sự thể hiện này đi qua ba bước: (1) Lê-vi đã bỏ hết mọi sự, rời khỏi văn phòng thuế vụ béo bở, từ bỏ cuộc sống ổn định sang giàu, quyết một lòng theo Chúa. (2) Từ bỏ lối sống lừa lọc, gian tham, ích kỷ, sống chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi. (3) Ông sẵn sàng san bằng mọi trở ngại là những điều ngăn trở ông đến với Chúa Cứu Thế Jesus là Đức Chúa Trời ông.

               Rất mong quý vị từ bỏ bản ngã, những điều xấu xa tội lỗi, ích kỷ, tham tham của mình đến với Cứu Chúa của quý vị là Chúa Cứu Thế Jesus.

               Nhận biết Chúa là Tặng Phẩm vô giá của Đức Chúa Trời ban cho mình, Lê-vi vô cùng biết ơn Chúa và thể hiện lòng biết ơn. Nên chính sự biết ơn đó đã khiến ông sanh ra những bông trái thật tuyệt vời: (1) Đức tin vào Chúa Jesus của Lê-vi khiến cho nhiều người biết đến Chúa. (2) Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Jesus được loan báo rộng rãi và lời phán quyền năng của Chúa vang dội khắp năm châu bốn bể suốt hơn hai ngàn năm qua: “Người bệnh mới cần y sĩ chứ người khỏe mạnh không cần. Ta đến trần gian không phải để thuyết giảng cho người thánh thiện, nhưng để kêu gọi người có tội ăn năn, quay về Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 5:31-32)

               Không phải ai cũng được đặc ân như Lê-vi, là người nhận biết Chúa Jesus là báu vật vô giá từ trời. Thánh Kinh chép: “Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều ấy cho những kẻ yêu kính Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 2:9)

               Đây chính là tặng phẩm vô giá Đức Chúa Trời chẳng những ban cho Lê-vi mà còn ban cho quý vị và tôi. Tặng phẩm ấy chính là Chúa Cứu Thế Jesus như lời Chúa Jesus nói về Đức Chúa Cha: "Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Jesus, là Đấng Cha đã sai đến." (Giăng 17:3)

               Giống như Lê-vi, triết gia Paul đã diễn tả lòng ước mong thầm kín nhất của ông là được nhận biết Chúa Jesus là Cứu Chúa của ông: "Tôi cũng xem mọi sự như lỗ lã, vì đối với tôi, được biết Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa của tôi, là điều cao quý vô vàn. Vì cớ Ngài tôi chịu mất tất cả; tôi xem mọi sự như rác rến để có thể được Chúa Cứu Thế và được tìm thấy trong Ngài, để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết." (Phi-líp 3:8-10)

               Thưa quý vị, vì yêu loài người chúng ta mà Chúa Cứu Thế Jesus từ trời giáng hạ. Ngài vui lòng nhận cái chết nhục nhã trên thập tự giá để cứu những ai tin nhận Ngài. Đó là tặng phẩm vô giá từ trời như lời Thánh Kinh đã ký thuật lại: "Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ. Mặc dù không hề phạm tội, Ngài đã một lần chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta, để đem chúng ta trở về Đức Chúa Trời." (1 Phi-e-rơ 3:18) "Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống đời đời." (Giăng 3:16) "Vì Đức Chúa Trời đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng để được hưởng ơn cứu rỗi, qua Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, dù chúng ta còn sống hay đã qua đời, chúng ta đều sống với Ngài." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-10)

               Chúa Jesus rất mong quý vị đến với Ngài. Khi quý vị tiếp nhận Chúa, Ngài sẽ ban cho quý vị chính Ngài. Chúa Cứu Thế Jesus hứa rằng: "Ngài sẽ lau hết nước mắt cho những ai tin nhận Ngài. Sẽ không còn ai chết nữa, cũng chẳng còn tang chế, khóc than, đau khổ, vì mọi thứ ấy đã qua rồi” (Khải Huyền 21:4) Lúc đó quý vị sẽ ở với Ngài mãi mãi. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17)

               Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần và chết thế cho quý vị. Ngài đã sống lại để bảo đảm sự cứu rỗi cho quý vị. Chúa chính là báu vật tốt nhất dành cho quý vị! Cả thiên đàng của Chúa đã mở ra cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa và mời Chúa vào tâm hồn, làm chủ cuộc đời mình. Ngài là bạn thật sẽ không rời khỏi quý vị kể từ giờ phút nầy.

               Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com
 
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn