06:37 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 9074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33131

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23042164

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

CHỈ TIN MÀ THÔI

Thứ ba - 30/06/2015 21:31
CHỈ TIN MÀ THÔI

CHỈ TIN MÀ THÔI

“Ngươi đã xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng” Dân Số Ký 11:23


 

CHỈ TIN MÀ THÔI
 

               “Ngươi đã xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng” Dân Số Ký 11:23

              Đức Chúa Trời đã hứa chắc với Môi-se rằng Ngài sẽ cho đoàn dân đông đảo đang ở trong đồng vắng ăn thịt một tháng tròn. Môi-se bị sự vô tín cấp thời xâm chiếm nên chỉ nhìn vào các phương thế ngoại tại và không biết làm thế nào lời hứa ấy lại có thể ứng nghiệm được. Ông đã nhìn vào con người là vật thọ tạo mà không nhìn vào Đấng Tạo Hóa. Nhưng Đức Chúa Trời có trông cho loài người thay Ngài thực hiện lời Ngài hứa chăng? Không bao giờ. Ngài là Đấng đưa ra lời hứa luôn luôn dùng quyền vô sở bất năng của Ngài để hoàn tất điều đã hứa mà không cần đến sức giúp đỡ của ai cả. Một khi Ngài đã phán ra thì công việc kể như đã xong, do chính Ngài làm xong. Những lời hứa của Ngài được thành, không phải nhờ vào sức công tác nhỏ mọn của con người.

              Chúng ta đã thấy ngay sự sai lầm của Môi-se. Mà chúng ta cũng rất thường làm như vậy biết bao! Đức Chúa Trời đã hứa cung ứng nhu cầu cho chúng ta, thế mà chúng ta lại càng trông cậy người ta thực hiện điều Ngài đã hứa đó, rồi vì thấy loài người vốn yếu đuối và bạc nhược, chúng ta lại sa vào vô tín. Tại sao chúng ta lại nhìn về hướng đó? Bạn có nhìn lên đỉnh núi Alpes để trông chờ sức nóng của mùa hè chăng? Bạn có thể tiến về phía bắc cực để tìm những trái cây do mặt trời làm cho chín muồi chăng? Thật ra thì bạn cũng hành động điên dại không kém nếu bạn trông vào kẻ bạc nhược để được sức mạnh, trông vào loài thọ tạo để thực hiện công việc của Đấng Tạo Hóa.

              Thế thì chúng ta nên đặt vấn đề cho đúng nền tảng của nó. Đức tin không phải là nền tảng đầy đủ của những phương tiện thấy được để thực hiện lời hứa, nhưng là nền tảng hoàn toàn đầy đủ của Đức Chúa Trời vô hình, Đấng chắc chắn sẽ làm điều Ngài đã hứa. Nếu sau khi thấy rõ ràng rằng trách nhiệm là ở nơi Đức Chúa Trời chớ không phải nơi loài người, chúng ta lại cả gan không tin và câu hỏi sau đây sẽ được nêu lên ngay cho chúng ta: “Tay của Chúa có phải là ngắn quá không?” Nguyên bởi ơn thương xót Ngài, ngay khi câu hỏi trên được đặt ra, thì từ trong tâm hồn chúng ta sẽ lóe lên lời tuyên bố phước hạnh là: “Ngươi đã xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn