09:07 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 74


Hôm nayHôm nay : 9061

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55681

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23064714

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

NHỮNG VIỆC CHÚA ĐÃ LÀM

Thứ sáu - 10/07/2015 21:20
NHỮNG VIỆC CHÚA ĐÃ LÀM

NHỮNG VIỆC CHÚA ĐÃ LÀM

“Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhơn đó chúng tôi vui mừng” Thi Thiên 126:3



NHỮNG VIỆC CHÚA ĐÃ LÀM

               “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhơn đó chúng tôi vui mừng”    Thi Thiên 126:3

                Nhiều tín đồ Đấng Christ đã có cái khuynh hướng đáng buồn là cừ nhìn vào khía cạnh đen tối của mọi việc và ưa nói đến những điều họ đã phải trải qua, hơn là vào những điều Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Hãy thử hỏi họ về cảm tưởng đối với sinh hoạt làm tín đồ, họ sẽ mô tả những cuộc chiến đấu thường xuyên, những cơn bối rối sâu xa, những nghịch cảnh đáng buồn và tấm lòng đầy tội lỗi của họ, chớ ít khi đề cập đến ơn thương xót và sự trợ giúp mà Đức Chúa Trời đa ban cho họ.

               Nhưng một tín đồ Đấng Christ có tâm trạng lành mạnh sẽ vui vẻ bắt đầu kể rằng: “Tôi sẽ không nói về tôi, nhưng để tôn vinh Đức Chúa Trời của tôi. Ngài đã kéo tôi ra khỏi cái hầm ghê gớm, khỏi vũng bùn lầy, đặt tôi đứng trên một tảng đá, khiến các bước tôi được vững vàng, Ngài đã đặt một bài ca mới trên môi miệng tôi để tán tụng Đức Chúa Trời tôi. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhơn đó chúng tôi vui mừng”, một từng trải đại khái như thế chính là cách thế hay nhất mà bất cứ con cái nào của Đức Chúa Trời cũng có thể trình bày.

               Thật ra chúng ta phải chịu đựng thử thách, nhưng chúng ta được giải cứu khỏi đó cũng là một sự thật tương tự. Thật ra, chúng ta có bản tính hư hoại và rất đau buồn khi biết điều đó, nhưng điều đó thật không kém, ấy là chúng ta có Cứu Chúa toàn năng đã thắng mọi điều hư hoại đó và giải cứu chúng ta khỏi mọi quyền năng thống trị của chúng. Khi nhìn lại quá khứ chúng ta sẽ lầm to nếu cứ phủ nhận rằng chúng ta vốn ở trong u uất nê, đã từng mò mẫm từng bước một trong Trũng Sĩ Nhục; nhưng nếu quên rằng chúng ta đã thoát khỏi đó an toàn và được lợi ích cũng là tội. Nhờ Đấng Trợ Giúp và Chỉ Đạo Toàn Năng, chúng ta không còn ở trong những chỗ đó nữa, nhưng đã được đưa đến chỗ sáng láng, giàu có. Hoạn nạn trước kia của chúng ta càng lớn bao nhiêu, thì bây giờ chúng ta càng lớn tiếng tạ ơn Đức Chúa Trời bấy nhiêu, vì Ngài đã dẫn chúng ta vượt được tất cả và vẫn còn gìn giữ, bảo vệ chúng ta cho đến giờ này. Những nỗi sầu muộn của chúng ta không thể làm tổn hại cho giai điệu tán tụng Chúa của chúng ta chúng ta nhìn nhận rằng chúng chỉ là phần rất thấp, là giọng trầm trong bài ca của đời sống chúng ta. “Chúa đã làm cho chúng tôi nhưng việc lớn; nhơn đó chúng tôi vui mừng”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.con

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn