22:18 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59557

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23068590

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

SỰ KÊU GỌI THÁNH

Thứ tư - 08/07/2015 21:42
SỰ KÊU GỌI THÁNH

SỰ KÊU GỌI THÁNH

“(Đấng) đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh” 2Ti-mô-thê 1:9


 

SỰ KÊU GỌI THÁNH

               “(Đấng) đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh”  2Ti-mô-thê 1:9

               Sứ đồ Phao-lô đã dùng thì quá khứ để hoàn tất để bảo: “Đấng đã cứu chúng ta”. Những người tin Chúa Giê-xu Christ đều đã được cứu. Họ không được xem như số người đang ở trong tình trạng hi vọng và cuối cùng có thể được cứu, nhưng họ đã được cứu rồi. Sự cứu rỗi không phải là một phước hạnh chỉ được hưởng vào giờ phút hấp hối trên giường, hay chỉ được ca tụng trong một tình trạng tương lai “trên trời”, nhưng là điều chúng ta nắm lấy, tiếp nhận, được hứa và được hưởng ngay bây giờ. Trong ý định của Đức Chúa Trời, người tín đồ được cứu trọn vẹn; Đức Chúa Trời đã thu xếp cho người ấy được cứu và ý định ấy được hoàn tất. Người ấy cũng được cứu vì cớ đã có một giá được trả cho người ấy rồi: tiếng kêu của Cứu Chúa trước khi trút linh hồn là “Mọi sự đã được trọn!”.

               Người tín hữu cũng được toàn cứu nhờ điều của giao ước là Chúa Giê-xu, vì trong A-đam người ấy đã sa ngã thế nào, thì trong Đấng Christ người ấy cũng được sống y như vậy. Tiếp theo sự cứu rỗi trọn vẹn ấy là một lời kêu gọi thánh khiết. Những ai đã được Cứu Chúa cứu rỗi trên thập tự giá cũng được quyền năng Đức Thánh Linh kêu gọi cách công hiệu để bước vào sự thánh khiết: họ bỏ tội lỗi, cố gắng trở nên giống như Đấng Christ; chọn sự thánh khiết không phải vì họ bị cưỡng ép nhưng vì sức thúc đẩy của một bản tính mới, tự nhiên khiến họ vui thích trong sự cứu rỗi cũng như trước đó họ đã thích thú trong tội lỗi.

               Đức Chúa Trời cũng không lựa chọn và kêu gọi họ bởi vì họ thánh khiết nhưng Ngài kêu gọi họ để họ trở nên thánh khiết và là vẻ đẹp do việc Ngài làm, tạo nên trong họ. Những đặc tánh tuyệt hảo chúng ta nhận thấy nơi người tín hữu vừa là việc Đức Chúa Trời làm, cũng bằng sự chuộc tội vậy.

               Như thế, sự đầy đủ của ân điển Đức Chúa Trời được biểu lộ cách êm đẹp. Sự cứu rỗi phải do ân điền, bởi vì chính Chúa là tác giả; mà ngoài ân điển ra thì có động cơ nào khác thúc đẩy được Ngài cứu rỗi tội nhân? Sự cứu rỗi phải do ân điển, bởi vì Chúa đã hành động sao cho sự công nghĩa của chúng ta phải bị trục xuất vĩnh viễn. Đó là đặc quyền của người tín hữu: sự cứu rỗi hiện tại; bằng cớ người đó đã được kêu gọi đến sự cứu rỗi, ấy là một đời sống thánh khiết.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn