10:37 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 10712

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34769

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23043802

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Sống Cho Chúa

Chủ nhật - 05/07/2015 21:38
Sống Cho Chúa

Sống Cho Chúa

“Chúng ta sống là sống cho Chúa” Rô-ma 14:8


SỐNG CHO CHÚA

              “Chúng ta sống là sống cho Chúa”  Rô-ma 14:8

             Nếu Đức Chúa Trời muốn thì mỗi người trong chúng ta liệu có thể vào thiên đàng chính lúc ăn năn tin Chúa. Việc chúng ta phải ở lại đất này hoàn toàn không cần thiết để chuẩn bị cho sự bất tử, bất diệt của chúng ta. Một người có thể được lên thiên đàng dự phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng, dầu mới vừa tin Chúa Giê-xu mà thôi. Thật ra thì sự thánh hóa của chúng ta là một tiến trình liên tục và chúng ta sẽ không thể trở nên người hoàn toàn nếu chưa lột bỏ thân xác này và bước vào phía trong bức màn; nhưng nếu Chúa muốn, Ngài có thể biến đổi chúng ta từ tình trạng bất toàn sang trạng thái hoàn toàn và cất chúng ta lên trời tức thì.

             Thế tại sao chúng ta còn ở lại đây? Đức Chúa Trời đâu có muốn giữ các Con cái Ngài bên ngoài thiên đàng một giây phút nào, nếu giây phút ấy không phải là cần thiết? Tại sao đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống vẫn còn ở ngoài mặt trận, trong khi chỉ một cuộc xung phong là có thể đem chiến thắng đến cho họ rồi? Tại sao con cái Ngài vẫn phải lưu lạc rày nay mai đó trong một mê cung, khi chỉ càn một lời thoát ra từ môi miệng Ngài đã đủ để tập trung họ tại thiên đàng là tất cả hi vọng của họ? Câu trả lời là: Họ ở đãy để “sống cho Chúa” và đưa nhiều người khác đến chỗ nhận biết tình yêu của Ngài.

             Chúng ta ở lại đất này giống người đi gieo giống tốt, như các nông dân đi vỡ đất hoang, như những sứ giả đi rao báo sự cứu rỗi. Chúng taở lại đây để làm “muối của đất”, để trở thành nguồn hạnh phước cho thế gian. Chúng ta còn ở lại đây để tôn vinh danh Chúa bằng sinh hoạt hằng ngày. Chúng ta ở đây như những người phục vụ Ngài, như “các bạn đồng công với Ngài”. Hãy lo sao cho đời sống chúng ta đáp ứng đúng cứu cánh ấy. Hãy sống nhiệt thành, hữu dụng, thánh khiết, để ca tụng vinh quang của ân điển Ngài. Trong khi chờ đợi để được ở với Ngài, mỗi ngày hãy vui vẻ ca hát chứng tỏ lòng chúng ta vẫn quyến luyến bên ngôi Ngài, để lúc nào cùng nghe được tiếng Ngài phán: “Hãy vùng dậy và ra đi”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn