20:26 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59097

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23068130

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

TỰ XÉT ĐỂ KHỎI BỊ ĐOÁN XÉT

Thứ năm - 09/07/2015 21:20
TỰ XÉT ĐỂ KHỎI BỊ ĐOÁN XÉT

TỰ XÉT ĐỂ KHỎI BỊ ĐOÁN XÉT

“Vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu” Đa-ni-ên 5:27



TỰ XÉT ĐỂ KHỎI BỊ ĐOÁN XÉT
 

                “Vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu” Đa-ni-ên 5:27

               Nếu chúng ta thường tự cân mình bằng chiếc cân Lời Đức Chúa Trời, thì đó là điều tốt. Bạn sẽ thấy mình tập luyện một thói quen thánh khiết nếu bạn đọc một vài bài Thi Thiên nào đó của Đa-vít rồi tự vấn: Tôi có thể nói như vậy không? Tôi có cảm thấy như điều Đa-vít đã cảm thấy không? Lòng tôi có luôn luôn tan vỡ vì tội như Đa-vít, khi ông viết ra những Thi Thiên sám hối ấy không? Linh hồn tôi có đầy dẫy tin cậy trong giờ gặp khó khăn như ông, lúc ông ca ngợi ơn thương xót của Đức Chúa Trời trong hang đá A-đu-lam hoặc trong các hầm hố tại Ên-ghê-đi không? Tôi có nâng chén cứu rỗi và kêu cầu danh Chúa không?

               Sau đó, hãy quay sang đời sống của Đấng Christ và khi đọc, hãy tự vấn xem bạn đã trở nên giống như Ngài đến mức độ nào. Hãy cố tìm xem bạn có nhu mì, khiêm nhường, có tinh thần yêu thương như Ngài vẫn khắc sâu vào tâm trí và phô bày ra hay không.

               Rồi hãy đọc các thơ tín, xem bạn có thể cùng đi với sứ đồ Phao-lô vào những gì ông gọi là từng trải không. Có bao giờ bạn kêu lên như ông rằng: “Ôi, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?” Bạn có bao giờ cảm thấy tự xấu hỗ như ông? Bạn có tự xem là kẻ đứng đầu tội nhân, là hèn mọn hơn người hèn mọn nhất trong vòng các thành đồ chăng? Bạn có từng trải sự tận tụy hiến thân như ông không? Bạn có thể đồng thanh với ông để nói rằng “Vì tôi sống là sống cho Chúa, mà chết là có lợi” không?

               Nếu chúng ta biết đọc Kinh Thánh để làm một bảng trắc nghiệm về tình trạng thuộc linh của chúng ta như thế, chúng ta sẽ có lý do để thỉnh thoảng dừng lại và nói: “Lạy Chúa, con chưa cảm thấy là con đã đạt đến điểm này. Xin đưa con đến đó. Xin cho con biết ăn năn thống hối thật sự như điều con đã đọc thấy. Xin cho con có đức tin thật, có lòng nhiệt thành, sốt sắng, xin lấy tình yêu Ngài để nung đốt con càng hơn; ban cho con ân tứ nhu mì; khiến con càng trở thành giống Chúa Giê-xu hơn. Xin đừng để con bị thấy là kém thiếu “khi được cân trên cái cân của nơi thánh”, kẻo con cũng bị thấy là kém thiếu trên cái cân của sự phán xét.

               “Hãy tự xét để khỏi bị đoán xét”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn