16:16 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009594

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

SỰ TOÀN THẮNG CỦA ĐẤNG CHRIST

Thứ hai - 06/07/2015 21:12
SỰ TOÀN THẮNG CỦA ĐẤNG CHRIST

SỰ TOÀN THẮNG CỦA ĐẤNG CHRIST

“Tại nơi ấy, Ngài đã bẻ gãy tên cung, cái khiên, thanh gươm và khí giới chiến” Thi Thiên 76:3

SỰ TOÀN THẮNG CỦA ĐẤNG CHRIST


              “Tại nơi ấy, Ngài đã bẻ gãy tên cung, cái khiên, thanh gươm và khí giới chiến” Thi Thiên 76:3

              Tiếng kêu quang vinh “Mọi sự đã được trọn” của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, chính là tiếng chuông báo tử cho tất cả những kẻ thù của dân Ngài, là việc Ngài bẻ gãy “cung tên, cái khiên, thanh gươm và khí giới chiến”. Hãy nhìn xem vị anh hùng của núi Gô-gô-tha dùng cây thập tự của Ngài làm cái đe, dùng những nỗi phiền muộn của Ngài làm chiếc búa, để đập vỡ từng bó tội lỗi của chúng ta như “cung tên”, giày đạp mọi án lịnh và bài bác mọi lời tố cáo. Những nhát búa Đấng Đập Vỡ mạnh sức giáng xuống, thật đáng cho ta suy gẫm. Những mũi tên nhọn ma quái đều vỡ tan tành ra từng mảnh, những chiếc khiên của hỏa ngục đều bị nát như những chiếc lọ, chiếc bình bằng sành!

              Hãy nhìn xem, Ngài đã rút lưỡi gươm đáng sợ của quyền lực Sa-tan ra khỏi chiếc vỏ do hỏa ngục tạo thành cho nó. Ngài để lên đầu gối và bẻ gãy nó, chẳng khác nào người ta bẻ một thanh củi và ném vào lửa. Hãy nhìn xem, bây giờ không còn một tội nào có thể trở thành mũi tên gây tử thương cho người tín hữu, không còn có sự đoán phạt nào có thể trở thành lưỡi gươm để giết được người ấy, vì sự hành phạt tội lỗi chúng ta đã được Đấng Christ gánh thay, Đấng Thay Thế và Bảo đảm an toàn đem phước hạnh đến cho chúng ta, đã chuộc xong xuôi, trọn vẹn, mọi vi phạm của chúng ta rồi. Bây giờ, còn ai dám tố cáo chúng ta? Ai còn dám kết án chúng ta? Đấng Christ đã chịu chết, hay đúng hơn là đã sống lại rồi. Chúa Giê-xu đã dốc sạch các ống tên của hỏa ngục, đã dập tắt mọi tên lửa hung hăng, đã bẻ gãy đầu tên của tất cả những mũi tên phẫn nộ; mặt đất đã đầy dẫy nhưng mảnh vỡ, những di tích của các loại khi giới trong trận chiến tranh với hỏa ngục, chỉ có thể được trông thấy nếu chúng ta nhớ lại nỗi hiểm nguy trước kia của chúng ta và sự giải phóng lớn lao của chúng ta. Tội lỗi không còn cầm quyền trên chúng ta nữa. Chúa Giê-xu đã chấm dứt việc đó và vĩnh viễn dẹp sạch nó rồi.

              Kẻ thù của ta ơi, quyền phá hủy của mày đã kết thúc đời đời rồi. Còn bạn là người đã xưng danh Ngài. khá nói về các việc lạ lùng của Ngài; đừng im lặng dầu là lúc ban ngày hay khi mặt trời đã lặn rồi. Hỡi linh bồn ta, hãy ca tụng Chúa.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn