06:16 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 8909

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32966

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041999

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

DÒ XEM KINH THÁNH

Thứ sáu - 03/07/2015 21:18
DÒ XEM KINH THÁNH

DÒ XEM KINH THÁNH

“Dò xem Kinh Thánh” Giăng 5:39


DÒ XEM KINH THÁNH

                
               “Dò xem Kinh Thánh”      Giăng 5:39

               Chữ Hi-lạp dịch chữ “dò xem” ở đây có nghĩa là tìm tòi, khảo cứu một cách nghiêm túc đến nơi đến chốn, chăm chỉ và bằng thái độ hiếu kỳ, như người đi tìm vàng hay như người thợ săn mê mải đuổi theo con mồi vậy. Xin chúng ta đừng toại nguyện với việc chỉ đọc lược qua một hai đoạn, nhưng phải đọc Kinh Thánh với thái độ cố ý nhờ ngọn đèn của Đức Thánh Linh soi sáng để tìm cho ra ý nghĩa của lời Chúa.

               Kinh Thánh đòi hỏi phải tra cứu, tìm tòi, phần lớn những điều chép trong đó đều chỉ giúp ích dạy dỗ ta nếu ta chịu khó nghiên cứu, dò xem cẩn thận. Trong Kinh Thánh có sữa cho trẻ con cũng như thịt cho người trưởng thành mạnh mẽ nữa. Các ra-bi đã nói rất khôn ngoan rằng mỗi chữ phải, mỗi danh hiệu đều đầy ý nghĩa. Tertullian từng reo lên: “Tôi nghiêng mình trước tính cách đầy đủ của Kinh Thánh. Không ai chỉ đọc lướt qua Kinh Thánh mà được hưởng điều lợi ích của Đức Chúa Trời; chúng ta phải đào sâu, phải bới kỹ cho đến khi gặp kho tàng giấu kín.

               Cửa Lời Chúa chỉ được mở bằng chiếc chìa khóa chăm chỉ. Kinh Thánh đã đòi hỏi sự tra cứu. Đó là các tác phẩm của Đức Chúa Trời, có đóng con niêm và giấy cho phép ấn hành của Ngài, thề thì ai dám xem nhẹ các tác phẩm ấy? Ai khinh bỉ các sách ấy tức là khinh bỉ Đức Chúa Trời, Đấng đã viết ra chúng. Đức Chúa Trời không muốn để cho quyển Kinh Thánh của chúng ta trở thành các chứng nhân nhạy miệng sẽ chống lại chúng ta vào ngày khai trình trọng đại cuối cùng. Kinh Thánh sẽ ban thưởng người chịu tra cứu, tìm tòi.

               Đức Chúa Trời không bảo chúng ta sống cả một núi trấu tẻ thỉnh thoảng mới gặp được một hột gạo cội, nhưng Kinh Thánh là lửa đã sàng sảy xong xuôi rồi, chúng ta chỉ cần mở cửa vựa lúa ra thì chắc chắn sẽ tìm được lúa: “Kinh Thánh khiến người học hỏi càng ngày càng thêm nơi Kinh Thánh chứa đầy những điều bất ngờ. Dưới sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, Kinh Thánh chói ngời những mặc khải huy hoàng cho con mắt kẻ tra cứu, như một ngôi đền thờ rộng lớn được bọc vàng ròng, lợp bằng ngọc châu, ngọc bích và đủ loại trân châu khác. Không có loại hàng nào giống được với chân lý của Kinh Thánh.

               Cuối cùng, Kinh Thánh phô bày Chúa Giê-xu: “Kinh Thánh làm chứng về ta”. Không có lý do nào có uy quyền hơn để thúc giục, khích lệ người đọc Kinh Thánh mạnh hơn động cơ đó: ai tìm được Chúa Giê-xu là tìm được sự sống, thiên đàng và mọi sự. Phước cho người nào nhờ đọc kỹ, tra cứu Kinh Thánh mà khám phá ra Cứu Chúa. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn