23:00 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8864

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017897

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

QUÁ NHIỀU "THẦN"

Chủ nhật - 08/01/2017 20:08
QUÁ NHIỀU "THẦN"

QUÁ NHIỀU "THẦN"

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:13 Hỡi Giu-đa, người có bao nhiêu thành, có bấy nhiêu thần, Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố, các ngươi cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho vật xấu xấu hồ, tức những bàn thờ đốt hương cho Ba-anh.


 
QUÁ NHIỀU "THẦN"

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:13

                 Hỡi Giu-đa, người có  bao nhiêu thành, có bấy nhiêu thần, Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố, các ngươi cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho vật  xấu xấu hồ, tức những bàn thờ đốt hương cho Ba-anh.

                 Nhiều năm trước thời Giê-rê-mi, vị vua gian ác A-háp đã xây bàn thờ trong mỗi  thành của Giu-đa. Ông đã dâng hương trên bàn thờ cho các thần khác (2 Sử Ký 28:25). Rồi sự thờ lạy Ba-anh thậm chí đã ăn sâu vào văn hóa của họ trong suốt thời gian trị vì của vua Ma-na-se (2 Các Vua 21:3). Cuối cùng cũng có thột vị vua mới lên ngôi và sẵn lòng đi theo Đức Giê-hô-va.

                 Vào năm 12 đời trị vì của vua Giô-si-a, ông bắt đầu đập phá các bàn thờ của Ba-anh (2 Sử Ký 34:4). Vào năm thứ 13, Giê-rê-mi bắt đầu chức vụ của mình (Giê-rê-mi 1:2). Chúng ta có thể nói rằng Giê-rê-mi rao giảng chống lại hình tượng còn vua Giô-si-a cứ tiếp tục nghiền nát chúng.

                 Vào năm thứ 18 đời vua Giô-si-a (2 Sử Ký 34:8), ông bắt đầu khôi phục lại đền thờ. Thầy tế lễ thượng phẩm tìm đã tìm thấy một bản sao lời Đức Chúa. Trời trong đền thờ trong thời kỳ sửa này. Sự khám phá lý thú này cũng giống như ngày nay người ta tìm thấy quyển Kinh Thánh lâu ngày bị bỏ quên, bụi đóng đầy trong một nhà thờ, là nơi lời Đức Chúa Trời không còn được giảng dạy.

                 Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời công khai trước mặt dân chúng, vua Giô-si-a bắt đầu cuộc hủy phá thần tượng lần thứ hai (2 Các Vua 23:4-20). Vì vua Giô-si-a đã đọc lời Đức Chúa Trời cho toàn dân, nên họ biết trong Giao. ước Ngài có những điều khoản nào: Khi Giê-rê-mi rao giảng rằng dân sự đã phá vỡ giao ước (11:3-8), họ sẽ hiểu ngay ông muốn nói gì.

                 Vua Giô-si-a cố thay đổi tấm lòng của dân sự bằng cách phá bỏ các bàn thờ Ba-anh ông muốn thay thế tôn giáo giả đối bằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Ông đã sửa lại đền thờ, đọc lời Đức Chúa Trời và tổ chức mừng lễ Vượt qua.

                 Sau đó, Giô-si-a qua đời. Những vị vua gian ác kế vị. Thần tượng một lần nữa trở nên phồn thịnh.

                 Giê-rê-mi đã giảng trước đó rằng dân Giu-đa có bao nhiêu thành thì có bấy nhiêu thần (2: 28). Bây giờ ông thêm rằng thần tượng không thể kể xiết trong thành Giê-ru-sa-lem. Ông cũng ngụ ý về số lượng thần tượng trong lòng dân sự.

                 Bạn có quá nhiều thần tượng không? Nếu Bạn chỉ có một cộng thêm với Đức Chúa Trời nữa, thì một thần này cũng là quá nhiều. Hãy đến gần hơn với Đức Chúa Trời và hãy lánh xa hình tượng.

                 Mối quan hệ của Bạn với Đức Chúa Trời đã đẹp bỏ sự ham muốn thần tượng ra sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn