21:36 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8216

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017249

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

CÂY Ô-LI-VE

Thứ hai - 09/01/2017 20:23
CÂY Ô-LI-VE

CÂY Ô-LI-VE

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:16 Xưa Đức Giê-hô-va va vốn xưng nó là cây ô-li-ve xanh, trái tươi tốt đáng ưa. Nay có tiếng lớn inh ỏi, Ngài đốt lửa nơi cây ấy,những nhánh nó bị gãy.
 
CÂY Ô-LI-VE

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:16

                Xưa  Đức Giê-hô-va vốn xưng nó là cây ô-li-ve xanh, trái tươi tốt đáng ưa. Nay có tiếng lớn inh ỏi, Ngài đốt lửa nơi cây ấy,những nhánh nó bị gãy.

                Đức Giê-hô-va mô tả đất nước của Giê-rê-mi như một cây ô-li-ve xinh tốt thật sai trái. Nhưng đáng buồn vì một cơn bão với sấm chớp đã thiêu cháy nó và các nhánh nó đều bị gãy.

                Tại sao Đức Chúa Trời mang bão đến hủy phá cây ô-li-ve? Giê-rê-mi tiếp tục rao giảng và giải thích rằng Đức Giê-hô-va đã trồng cây ô-li-ve. Bây giờ, Ngài đốt nó vì nó đã dâng hương cho Ba-anh (11:17).

                Trong suốt hai tuần dạy thực tập tại Giô-đanh, tôi đã nghỉ lại trong một tòa nhà gần những cây ô-li-ve thật tuyệt vời. Tôi thích thú đi đạo dưới những tán lá dày của nó mỗi ngày. Các cây đều sai quả nhưng chưa chín. Tôi tiếc vì không kịp ăn những trái chín của nó.

                Cây ô-li-ve đóng vai trò quan trọng trong lời Đức Chúa Trời. Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật của Ngài bằng cách sử dụng cây ô-li-ve thật hay dùng những hình ảnh ẩn dụ về chúng (Sáng 8:11; Khải 11:4). Người ta có thể cho rằng, hình ảnh thuyết phục nhất trong việc sử dụng cây ô-li-ve làm minh họa nằm trong thư tín Rô-ma của Phao-lô.

                Cũng như Giê-rê-mi, Phao-lô viết rằng dân Y-sơ-ra-ên như cây ô-li-ve. Một số nhánh của nó đã bị gãy. Những nhánh gãy này tượng trưng cho những người Do Thái không tin. Họ không còn chỗ nào trên cây ô-li-ve nữa. Còn những Cơ Đốc nhân không phải người Do Thái như những nhánh ô-li-ve hoang, nhưng Đức Chúa Trời đã tháp nó vào trong thân cây theo cách kỳ diệu của Ngài. Phao-lô có niềm hy vọng mãnh liệt rằng những người Do Thái sẽ tin nhận Chúa Giê-xu và sẽ được tháp lại vào cây ô-li-ve (Rô-ma 11:17-24).  

                Giống như trong một cây ô-li-ve, cả Cơ Đốc nhân ngoại bang lẫn Do Thái đều có cùng một rễ. Rễ đó là thánh (Rô-ma 11:16). Phao-lô cảnh báo các Cơ Đốc nhân ngoại bang không nên tự mãn vì vị trí của mình trên cây. Họ nên khiêm nhường bằng thái độ biết ơn người Y-sơ-ra-ên, là những người đã cung cấp rễ thật. Chúa Giê-xu dạy rằng sự cứu rỗi đến từ người Do Thái (Giăng 4:22).

                Bạn không nên quá tự mãn vì được tháp vào cây ô-li-ve. Nếu Bạn là nhánh ô-li-ve thật, điều đó chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Hãy đến gần Đấng đã trồng cây.

                Đức Giê-hô-va đã giữ Bạn khiêm nhường trong mối quan hệ của Bạn với Ngài như thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn