23:49 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 63


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81697

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23090730

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

ĐƯỜNG CÙNG CỦA THẦN TƯỢNG

Thứ sáu - 09/12/2016 19:03
ĐƯỜNG CÙNG CỦA THẦN TƯỢNG

ĐƯỜNG CÙNG CỦA THẦN TƯỢNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 8:2 Người ta sẽ phơi những xương ấy ra dưới mặt trời, mặt trăng và cơ binh trên trời, tức là những vật mà họ đã yêu mến, hầu việc, bước theo, tìm cầu và thờ lạy.
 
 
ĐƯỜNG CÙNG CỦA THẦN TƯỢNG
 

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 8:2

              Người ta sẽ phơi những xương ấy ra dưới mặt trời, mặt trăng và cơ binh trên trời, tức là những vật mà họ đã yêu mến, hầu việc, bước theo, tìm cầu và thờ lạy.

              Khi vua Giô-si-a thực hiện cuộc cải cách thuộc linh trong đất nước, ông đã loại bỏ những thầy tế lễ phục vụ hình tượng. Những thầy tế lễ này không chỉ dâng hương cho Ba-anh nhưng họ còn thờ phượng mặt trời, mặt trăng và các cơ binh trên trời (2 Các Vua 23:5). Vua Giô-si-a còn sai đào mồ mã của những thầy tế lễ phục dịch hình tượng và thiêu nó trên bàn thờ mà họ đã dâng hương cho hình tượng mình (2 Các Vua 23:16).

              Giê-rê-mi rao báo rằng thậm chí trong tương lai sẽ có cuộc đào bới mồ mã với mức độ rộng lớn hơn nữa. Kẻ thù xâm chiếm Giu-đa sẽ làm ô uế các hầm mộ, họ không chỉ đào bới các thi hài của những thầy tế lễ không tin kính, nhưng họ cũng sẽ bới xương của các vua, của các quan trưởng, của các tiên tri, và của những con người đã từng được chôn tại Giê-ru-sa-lem (8:1).

              Kẻ thù sẽ phơi những xương ấy dưới mặt trời, mặt trăng và các cơ binh trên trời. Mặt trời sẽ đốt cháy chúng suốt ngày, mặt trăng và các ngôi sao sẽ thiêu chúng suốt đêm. Xương này sẽ bị phân hủy và trở thành phân bón cho đất.

              Trước khi chết, dân sự đã thờ phượng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Và bây giờ khi đã chết, xương của họ sẽ bị phơi ra dưới những vật thể mà họ thờ lạy.

              Khi mô tả những hình ảnh gớm ghiếc này, Giê-rê-mi cho thấy một hình ảnh thu nhỏ của hậu quả thờ lạy các cơ binh trên trời sẽ ra sao. Hình tượng chẳng giúp gì cho họ khi qua đời. Hơn thế nữa hình tượng cũng chẳng giúp được gì cho họ ngay khi còn sống.

              Giê-rê-mi sử dụng năm động từ để mô tả đời sống của họ cùng những kết ước lâu dài với hình tượng. Dân sự yêu mến, phục vụ, đi theo, cầu khẩn và thờ lạy hình tượng. Đây là những văn mộ bi thảm cho những người đã phí uổng cuộc đời mình.

              Vua Giô-si-a đã cố gắng hết sức dẹp bỏ hình tượng ra khỏi đất nước. Ông nghĩ rằng loại bỏ những thầy tế lễ phục vụ hình tượng, và thiêu xương của những thầy tế lễ đã chết sẽ gây tác động mạnh mẽ lên dân sự. Lịch sử cho thấy rằng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến họ. Giô-si-a đã không thể loại bỏ hình tượng khỏi lòng dân sự.

              Con đường đắp đầy hình tượng là con đường dẫn đến sự chết. Tại sao dân sự không thể nghe theo lời Giê-rê-mi và học biết lẽ thật về những cơ binh trên trời?

              Tại sao họ không thờ phượng Đấng tạo hóa mà lại thờ lạy tạo vật của Ngài?

              Bạn đang có khuynh hướng thờ lạy một điều gì đó thay vì chính Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra nó không? Hãy xưng ra với Đấng Tạo Hóa và đến gần Ngài hơn.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn