00:55 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 7674

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82430

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091463

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CỦA DÂNG KHÔNG ĐƯỢC NHẬN

Thứ hai - 28/11/2016 20:00
CỦA DÂNG KHÔNG ĐƯỢC NHẬN

CỦA DÂNG KHÔNG ĐƯỢC NHẬN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:20 Nào Ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho Ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng Ta, Ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý.
 
CỦA DÂNG KHÔNG ĐƯỢC NHẬN

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:20

               Nào Ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho Ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng Ta, Ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý.

               Nhũ hương là một loại nhựa thông rất mắc của Sê-ba, một đất nước rất xa mà bây giờ người ta gọi nước đó là Yêmen. Xương bồ là một đồ gia vị có thể đến từ Ấn Độ. Xương bồ được trộn trong dầu sẽ được để dành xức cho các thầy tế lễ và tiền tạm (Xuất 30:23-25). Những ai dâng nhũ hương và xương bồ cho Đức Giê-hô-va là họ đã dâng những thứ đắt giá cho Ngài.

               Đã từ lâu Đức Giê-hô-va ra lệnh để dân sự biết phải dâng những con vật nào dùng làm của lễ thiêu. Của lễ thiêu là của lễ mà con vật phải được dâng trọn trên bàn thờ (Lê-vi Ký 6:9). Đức Giê-hô-va cũng truyền cho họ phải dâng của lễ hi sinh, có nghĩa là một phần của con vật được dâng lên cho Ngài.

               Dân sự mang tất cả các của lễ dâng và các của lễ hi sinh cho Đức Giê-hô-va. Ngài đã thiết lập hệ thống dâng của lễ. Tuy nhiên, bây giờ Ngài không đẹp lòng với họ và với sinh tế của họ. Tại sao vậy?

               Vì tội lỗi của họ. Dân sự từ chối không theo đường lối của tổ phụ họ (6:16). Họ không nghe theo những tiên tri thật của Đức Chúa Trời (6:17). Họ chối bỏ lời Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài (6:19).

               Sau này Giê-rê-mi rao báo với dân sự rằng của lễ của họ quá vô nghĩa đến nỗi họ nên thêm thịt của của lễ thiêu vào những của lễ khác và rồi họ sẽ phải ăn hết. Đức Giê-hô-va đã truyền dạy họ không chỉ thuần túy là những yêu cầu về của lễ thiêu và các của dâng khi Ngài lập giao ước với Môi-se. Nhưng Ngài đòi buộc sự vâng lời (7:21-23).

               Giao ước mới là điều rất cần thiết. Sau này Giê-rê-mi mạc khải từ ngữ của Đức Giê-hô-va về một Giao ước mới (31:31-34). Trong Giao ước đó Đức Giê-hô-va hứa về một sự tha thứ hoàn toàn.

               Chúa Giê-xu đã trở thành Đấng trung bảo của Giao ước mới (Hê-bơ-rơ 9:15). Chén tiệc thánh trong hội thánh tượng trưng cho Giao ước mới trong huyết Ngài (1 Cô 11:25). Sự chết của Ngài là của lễ tối hậu. Ngài đã dâng chính thân thể mình như là của lễ hy sinh một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 10:10). Ngài chết cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội (Rô-ma 5:8).

               Khi đặt niềm tin nơi của lễ hi sinh của Chúa Giê-xu là Bạn đang làm vui lòng Đức Chúa Trời, nghĩa là Bạn không còn phải cố làm đẹp lòng Ngài qua các của lễ của Bạn. Bạn được tự đo sống cho Ngài như một của lễ sống.

               Không có Chúa Giê-xu. Bạn sẽ cố dâng của lễ nào lên cho Đức Chúa Trời?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn