09:36 EDT Thứ hai, 13/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 10525

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 132414

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23141447

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Chủ nhật - 04/12/2016 20:25
NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:11 Vậy thì các ngươi xem nhà này, là nơi được xưng bằng danh Ta như hang trộm cướp sao? Nầy, Ta chính Ta xem thấy mọi điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy.
 
NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI


              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:11

              Vậy thì các ngươi xem nhà này, là nơi được xưng bằng danh Ta như hang trộm cướp sao? Nầy, Ta chính Ta xem thấy mọi điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy.

              Dân sự đang tụ họp đông đúc tại đền thờ và nghĩ rằng tại đây họ sẽ được an toàn. Họ làm những điều gian ác rồi tin rằng đền thờ sẽ cứu họ khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chắc hẳn những ai dừng lại để nghe Giê-rê-mi giảng tại cổng đền thờ đều rất bị xúc phạm. Nhưng nếu nghe với tấm lòng thuộc linh, lẽ ra họ phải nhận biết rằng Giê-rê-mi đã nói đúng.

              Giê-rê-mi rao giảng rằng đền thờ đã trở thành hang trộm cướp. Những kẻ trộm cướp đến đây trú ẩn sau khi chúng vừa xong một phi vụ. Giống như những kẻ cướp ra khỏi hang động mình để thực hiện một phi vụ mới, dân sự cũng vậy họ sẽ rời đền thờ và trở lại lối sống gian ác của mình.

              Hàng trăm năm sau, Chúa Giê-xu đứng trước một nan đề khác của đền thờ. Ngài đuổi bọn đổi tiền và buôn bán gia súc ra khỏi đền thờ. Họ kiếm tiền dưới cái lốt của việc tạo thuận lợi cho dân chúng mua vật dâng sinh tế, điều này khiến Chúa Giê-xu lấy làm gớm ghiếc. Ngài đã sử dụng ngôn từ của Giê-rê-mi "hang trộm cướp”. (Ma-thi-ơ 21:13).

              Chúa Giê-xu cũng đã sử dụng cụm từ của Ê-sai "nhà cầu nguyện". Tiếng ồn ào của bầy gia súc đi lại và những cuộc trao đổi buôn bán không đem lại ích lợi cho sự cầu nguyện! Hành động của Chúa Giê-xu cho thấy Ngài tin rằng đền thờ không tồn tại vì mục đích thuận tiện và lợi nhuận cho những người lãnh đạo tôn giáo. Đền thờ là của Đức Giê-hô-va.

              Đức Giê-hô-va phán rằng đền thờ mang danh Ngài. Ngài độc quyền sở hữu đền thờ. Mục đích của đền thờ là kéo mọi người lại gần với Ngài. Dân sự đến với đền thờ để được thờ phượng Ngài. Tuy nhiên, họ đã phớt lờ Ngài mà lại thờ phượng tòa nhà và những thứ khác.

              Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài đã quan sát và vẫn luôn quan sát. Giê-rê-mi biết được điều này lúc Ngài mới gọi ông vào chức vụ. Khi Giê-rê-mi thấy khải tượng về cây hạnh (1:11, 12), ông nhận biết rằng Đức Giê-hô-va quan sát mọi chi tiết của lịch sử. Dòng lịch sử đang được chuyển động theo lời của Đức Giê-hô-va.

              Đức Giê-hô-va đang quan sát Bạn. Ngài thấy mọi hành động của Bạn. Hãy sống cho Ngài để Bạn có thể nghe Ngài nói "được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín."

              Hãy kể tên một lĩnh vực thờ phượng mà Bạn sẽ xét mình trong tuần này, để xem nó có thật sự chân thật và đẹp lòng Đức Chúa Trời không.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn