20:32 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 74

Máy chủ tìm kiếm : 43

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16950

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23025983

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

VẬT GỚM GHIẾT TRONG ĐỀN THỜ

Thứ tư - 07/12/2016 19:47
VẬT GỚM GHIẾT TRONG ĐỀN THỜ

VẬT GỚM GHIẾT TRONG ĐỀN THỜ

Kinh Thánh: Giê rê mi 7:30 Đức Giê-hô-va phán, con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt Ta, chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng danh Ta, để làm cho ô uế.

VẬT GỚM GHIẾT TRONG ĐỀN THỜ

                 
                 Kinh Thánh: Giê rê mi 7:30

                 Đức Giê-hô-va phán, con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt Ta, chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng danh Ta, để làm cho ô uế.

                 Giê-rê-mi bắt đầu bài giảng của mình bằng cách phơi bày niềm hi vọng giả tạo mà dân sự đã đặt vào đền thờ (7:4). Bây giờ ông phơi bày một nan đề chủ yếu về đền thờ. Đền thờ không còn là nơi thánh có Đức Chúa Trời ngự, bởi vì thần tượng đã chiếm chỗ.

                 Vài năm trước đó, vị vua gian ác Ma-na-se đã làm đầy dẫy đền thờ với những bàn thờ ngoại giáo ông còn đặt tượng A-sê-ra chạm trổ trong đền thờ (2 Vua 21:1-7). A-sê-ra là nữ thần sinh sản, việc thờ phượng nữ thần này đã lôi cuốn người Giu-đa vào những ao ước tình dục đồi bại.

                 Trong những năm đầu của chức vụ Giê-rê-mi, vua Giô-si-a đã cất bỏ thần tượng khỏi đền thờ rồi thiêu đốt chúng bên ngoài thành phố. Ông cũng cất bỏ những pho tượng A-sê-ra, thiêu và nghiền nó thành bụi đất (2 Vua 23:4-7). Nhiều thế kỷ trước đó Chúa đã bảo Môi-se giật sập bất cứ pho tượng nào của thần A-sê-ra mà họ nhìn thấy (Xuất 34:13).

                 Vua Giô-si-a tổ chức nhân sự và thực hiện một cuộc sửa chữa rộng khắp đền thờ (2 Sử ký 34:8-11). Ông đi vào sân đền thờ và đọc cho dân chúng nghe bản Kinh Thánh mới tìm được (2 Sử 34:29-30). Ông hướng dẫn dân sự kỷ niệm lễ Vượt Qua, và chiên con của Lễ Vượt Qua được dâng lên trong đền thờ y như Chúa đã nói nhiều thế kỷ trước đó (2 Sử ký 35:1-19). Giô-si-a đã phục hồi đền thờ để tôn vinh Đức Chúa Trời.

                 Bây giờ Giô-si-a qua đời và người ta đem hình tượng trở lại. Sau này Ê-xê-chi-ên tường trình rằng có rất nhiều hình tượng trong đền thờ. Những người nam, nữ đang thờ lạy hình tượng trong sân đền thờ (Ê-xê-chi-ên 8:3-16). Họ đã làm ô uế nơi thánh của Đức Giê-hô-va với những hình tượng gớm ghiếc (Ê-xê-chi-ên 5:11).

                 Họ tránh luận rằng lý do có những hình tượng của thần thánh trong đền thờ là để hỗ trợ cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời, nhờ những hình và tượng mà người ta thấy rõ chân lý hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là Chúa rất gớm ghiếc hình tượng.

                 Ngày nay, Chúa vẫn gớm ghét hình tượng. Chúa biết con người bị thu hút chiêm ngưỡng một hình tượng hơn là Đức Chúa Trời thật. Hình tượng sẽ làm giới hạn cái nhìn của con người về Đức Chúa Trời và sẽ cạnh tranh lòng trung thành của họ với Chúa. Việc thờ lạy hình tượng cũng làm cho con người bị bại hoại, bởi vì tất cả những người nam nữ trên thế giới này đều sẽ trở nên giống như hình tượng mà họ thờ lạy (Ô-sê 9:10)

                 Hãy viết một lời cầu nguyện cho Chúa, xin Ngài cất bỏ bất cứ điều gì trong lòng Bạn khiến Ngài gớm ghiếc.


David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn