07:59 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 7529

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12604

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021637

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CÁI LƯỠI NHƯ MŨI TÊN

Thứ tư - 21/12/2016 19:56
CÁI LƯỠI NHƯ MŨI TÊN

CÁI LƯỠI NHƯ MŨI TÊN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:8 Lưỡi chúng nó là tên độc, hay buông lời dối trá. Ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy.

 
CÁI LƯỠI NHƯ MŨI TÊN
 
 
                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:8

                 Lưỡi chúng nó là tên độc, hay buông lời dối trá. Ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy.

                 Giê-rê-mi rao giảng cho dân sự rằng những gì họ nói đều là giả dối như những mũi tên độc chết người. Sự gian dối của họ nằm trong những lời nói thân thiện. Lòng họ suy tính cách phỉnh dối những người lân cận bằng những lời nói ngọt ngào.

                 Giê-rê-mi cho họ biết rằng cái lưỡi cũng giống như cái cung (9:3). Cung mà không có mũi tên là một khí giới Vô dụng. Lưỡi vừa là cái cung vừa là những mũi tên, vì thế nó là một vũ khí chết người!

                 Vì sự gian ác của họ, Đức Giê-hô-va sẽ làm tan chảy và thử dân sự Ngài như kim loại được thử trong lửa (9:7). Ngài sẽ phạt họ vì những lời giả trá của họ. Giê-rê-mi than khóc cho toàn cõi đất đai mà Đức Chúa Trời sẽ đốt cháy trong cơn đoán phạt của Ngài (9:9, 10).

                 Đức Giê-hô-va sẽ khiến đất nước này trở thành đống đổ nát. Những người nam nữ khôn ngoan sẽ hiểu tại sao. Tai họa sẽ xảy ra vì dân sự chối bỏ Ngài. Họ bước theo sự cứng cỏi của lòng mình và trung thành với hình tượng của Ba-anh (9:11-14).

                 Đức Giê-hô-va sẽ khiến họ ăn ngải cứu của sự đau đớn và uống mật đắng của sự đoán phạt. Ngài sẽ tản lạc họ khắp trong các nước, và những binh lính với gươm giáo sẽ rượt đuổi họ. Họ có thể gọi những người khóc mướn để những người nữ ấy bắt đầu ca những bài ca thương (9:15-22).

                 Giá họ bước đi trung tín cùng Đức Giê-hô-va thì họ có thể tránh những tai họa này? Giá mà họ để cho Ngài thay đổi tấm lòng để lời nói của họ không như những mũi tên độc chết người. Giá mà loài người ngày nay đừng có lời nói như những mũi tên đầy phỉnh dối.

                 Còn Bạn thì sao? Bởi cái lưỡi Bạn có thể vừa ngợi khen Chúa và rủa sả loài người (Gia-cơ 3:9). Bạn thấy mình cần phát triển những phương cách nào để sử dụng cái lưỡi cho thật tốt. Hãy cầm giữ môi miệng mình để không nói những lời độc hại.

                 Hãy mô tả một hoàn cảnh mà Bạn sẽ đặc biệt cần sự giúp đỡ của Chúa để cầm giữ môi miệng.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn