09:29 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 9209

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55829

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23064862

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

TẤM LÒNG MỎI MỆT

Thứ ba - 13/12/2016 19:59
TẤM LÒNG MỎI MỆT

TẤM LÒNG MỎI MỆT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 8:18 Ước gì tôi được yên ủi, khỏi sự lo buồn, lòng tôi mỏi mệt trong tôi.


TẤM LÒNG MỎI MỆT


                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 8:18

                 Ước gì tôi được yên ủi, khỏi sự lo buồn, lòng tôi mỏi mệt trong tôi.

                 Đức Giê-hô-va đã ban cho dân Giu-đa nhiều điều nhưng họ lại chối bỏ Ngài. Giờ Ngài sẽ lấy lại tất cả. Ngài đã sử dụng hình ảnh nông nghiệp để minh họa điều này. Ngài sẽ lấy hết mùa màng của họ và sẽ tước hết những trái nho trong vườn nho họ. Các cây vả của họ sẽ bị khô héo và không ra quả (8:13).

                 Giê-rê-mi nói như thể ông là dân Giu-đa đứng trước cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho mình. Ông tưởng tượng họ sẽ giục nhau chạy trốn vào các thành bền vững và chết ở đó. Họ công bố rằng Đức Giê-hô-va đã cho họ uống mật đắng, Giê-rê-mi hi vọng họ sẽ xưng nhận mình đã phạm tội cùng Ngài (8:14).

                 Dân sự trông kỳ bình an và kỳ chữa lành. Nhưng tất cả những gì họ nhận được đều kinh hãi (8:15), Giê-rê-mi nói rằng họ sẽ nghe tiếng kẻ thù phương Bắc từ thành Đan. Quân đội sẽ nhiều đến nổi tiếng ngựa hí của họ cũng gây nên những cơn động đất (8:16).

                 Đức Giê-hô-va so sánh những kẻ thù kinh hãi từ phương Bắc này như những con rắn độc. Không một thầy rắn nào có thể ếm được chúng (8:17). Đây là một so sánh gây kinh hãi. Một ngày nọ khi đang băng qua khu rừng thuộc miền Đông Texas, tôi gặp phải ba loại rắn độc. Tôi sớ hãi và bỏ chạy, và vì thế chúng không cắn tôi. Tuy nhiên, dân Giu-đa không còn có thể bỏ chạy được nữa.

                 Toàn cảnh lấy làm khiếp hãi cho Giê-rê-mi. Ông kêu khóc trong sự đau đớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ông nói với Ngài rằng lòng ông mỏi mệt. Trái hẳn với dân Giu đa, Giê-rê-mi rất nhạy bén với Đức Chúa Trời và với những cảnh tuyệt vọng của dân sự tội lỗi. Mặc dù Đức Chúa Trời đã bảo ông đừng cầu nguyện cho dân này nữa (7:16), nhưng Giê-rê-mi vẫn cứ hết lòng quan tâm đến dân sự. Lòng ông hao mòn vì sự buồn thảm.

                 Giê-rê-mi nhiều lần nói về tấm lòng trong các sứ điệp của ông. Ông thường chia sẻ về tấm lòng mình. Ông mô tả tấm lòng tan vỡ của mình (23:9). Tuy nhiên hi vọng của ông đặt nơi Đức Giê-hô-va, Đấng sẽ ban cho ông một tấm lòng mới vào một ngày không xa (Ê-xê-chi-ên 36:26).

                 Giê-rê-mi đã dâng tấm lòng mỏi mệt của mình cho Đức Giê-hô-va, biết rằng chỉ một mình Ngài có thể ban cho ông sự an ủi đầy trọn. Bạn có thể đến với Ngài ngay hôm nay để nhận sự an ủi. Hãy đến với Ngài ngay bây giờ và tiếp nhận sự yên ủi không giới hạn.

                 Hãy kể về một nỗi buồn mà Bạn đã dâng lên cho Chúa. Ngài đã yên ủi Bạn ra sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn