20:17 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39424

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23048457

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

NGÀI ĐẾM TỪNG SỢI TÓC

Thứ ba - 06/12/2016 20:21
NGÀI ĐẾM TỪNG SỢI TÓC

NGÀI ĐẾM TỪNG SỢI TÓC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:29 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cắt tóc mà ném cho xa đi, hãy cất tiếng thảm sầu trên các gò trọi. Và Đức Giê-hô-va đã chê bỏ dòng dõi này dưới cơn giận của Ngài.

NGÀI ĐẾM TỪNG SỢI TÓC
 

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:29

                Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cắt tóc mà ném cho xa đi, hãy cất tiếng thảm sầu trên các gò trọi. Và Đức Giê-hô-va đã chê bỏ dòng dõi này dưới cơn giận của Ngài.

                Đây không phải là lời dành cho Giê-rê-mi bảo ông hãy cắt tóc của mình. Mạng lệnh không giống như thầy giáo trong trường Kinh Thánh của tôi vào những năm 70 bảo tôi hãy đi cắt tóc. Động từ tiếng Hê-bơ-rơ là giống cái ở thể sai khiến, ý muốn chỉ về cả thành. Như người ta ngày nay thường dùng đại từ giống cái (she) để nói về thành phố.

                “Hãy cắt tóc ngươi” là sứ điệp của Giê-rê-mi dành cho Giê-ru-sa-lem. Chữ "tóc" (hair) trong tiếng Hê-bơ-rơ có gốc từ chữ "Nazarites (Na-xi-rê)". Người Na-xi-rê để tóc dài bày tỏ sự hứa nguyện biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Nếu một người Na-xi-rê chuẩn bị cắt tóc mình có nghĩa là kỳ biệt mình ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. Sam-sôn là một điển hình cổ điển về người Na-xi-rê mà đã để tóc mình bị cắt (Quan xét 16:15-22).

                Dân sự thời Giê-rê-mi có giống chút đỉnh so với những người Na-xi-rê tận hiến. Những ngày họ để tóc dài đã được đếm. Giê-rê-mi rao giảng rằng họ nên cắt tóc mình như một biểu tương của sự chối bỏ Đức Giê-hô-va. Và họ cũng nên cắt tóc mình như một dấu hiệu của sự than khóc. Giê-rê-mi bảo họ đi đến những ngọn đồi hoang và than khóc vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi họ. Nếu hưởng ứng với Chúa bằng bất cứ cách nào mà thiếu sự than khóc thì cũng là điều phi lý. Việc than khóc trên những gò hoang là hoàn toàn thích hợp cho dân sự này. Họ đã thờ phượng những hình tượng mình nơi đó (3:2). Chính những hình tượng là nguyên nhân của sự thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên họ. Thậm chí họ đã dâng con cái mình cho thần tượng (7:31).

                Dân sự thời Giê-rê-mi xem mái tóc là một trong những phần đẹp đẽ nhất của thân thể. Đối với họ cắt tóc là điều sỉ nhục. Thật vậy, nếu họ nghiêm túc trong việc làm theo lời Đức Chúa Trời, họ sẽ biết rằng Ngài nghiêm cấm họ không được để đầu hói (Lê. 21:5). Sau đó có thể họ sẽ hiểu được những điều Giê-rê-mi châm biếm về họ. Việc cạo đầu hay xâm mình là phong tục của người ngoại bang.

                Chúa Giê-xu phán rằng Đức Chúa Trời đã đếm tóc trên đầu của từng người (Ma-thi-ơ 10:30). Chúa chăm sóc những phần nhỏ nhặt nhất của thân thể và đời sống Bạn. Khi Bạn đến gần với Ngài, Bạn có tôn trọng kính mến Ngài trong mỗi chi tiết nhỏ nhất của đời sống Bạn không?

                Lĩnh vực nào trong đời sống Bạn cần phải quan tâm để tôn kính Ngài hơn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn