14:49 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23014618

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

NỖI THỐNG KHỔ CỦA CHÚA GIÊ-XU

Thứ ba - 20/01/2015 20:03
NỖI THỐNG KHỔ CỦA CHÚA GIÊ-XU

NỖI THỐNG KHỔ CỦA CHÚA GIÊ-XU

“Ngài đã lớn tiếng khóc lóc… nên được nhậm lời” Hê-bơ-rơ 5:7


NỖI THỐNG KHỔ CỦA CHÚA GIÊ-XU
 
                 “Ngài đã lớn tiếng khóc lóc… nên được nhậm lời”      Hê-bơ-rơ 5:7 

                Có phải Ngài đã khóc lóc vì sợ mình bị bỏ quên hoàn toàn không. Có nhiều cơn thử thách còn quan trọng hơn, nhưng chắc chắn đây là một trong những cơn thử thách tệ hại nhất. Có lẽ quỉ Sa-tan bảo: “Coi đó, bây giờ ngươi còn người bạn nào đâu? Cha ngươi đã đóng cửa lòng yêu thương đối với ngươi rồi. Không một thiên sứ nào của triều đình Ngài sẽ đưa tay ra để giúp đỡ ngươi. Cả thiên đàng đã bị phân rẽ với người. Ngươi bị bỏ một mình. Hãy xem những người bạn mà ngươi từng hội ý vui vẻ với nhau, bây giờ họ còn ra gì đâu? 

                Con trai của Ma-ri ơi, hãy xem em người là Gia-cơ kìa, hãy xem người môn đệ thân yêu của ngươi là Giăng và người sứ đồ bạo dạn của ngươi là Phi-e-rơ kia, lúc ngươi phải chiến đấu khó nhọc thì những kẻ hèn nhát ấy chỉ ngủ! Hãy xem kìa, ngươi không còn một người bạn thân nào cả trên trời lẫn dưới đất. Cả hỏa ngục cũng chống lại ngươi. Ta đã khơi dậy ngọn lửa hỏa ngục tại sào huyệt đó của ta. Ta đã sai sứ giả đi khắp các miền để kêu gọi tất cả các vua của sự tối tăm sẽ tra tay vào ngươi đêm nay và chúng ta sẽ không chừa lại một mũi tên nào, chúng ta sẽ tận dụng mọi năng lực địa ngục để chiến thắng ngươi: hỡi người cô đơn kia, ngươi sẽ làm chi?” 

                Có lẽ những lời cám dỗ là như thế. Chúng ta nghĩ như vậy, vì có một thiên sứ đã hiện đến với Ngài để giúp sức cho Ngài cắt bỏ nỗi lo sợ ấy đi và vì lòng kính sợ của Ngài nên được dủ nghe, Ngài không còn cô đơn nữa, mà thiên đàng vẫn ở với Ngài. Có lẽ chính vì thế mà Ngài đã trở lại ba lần với các môn đệ. Ngài muốn đích thân kiểm soát xem có phải thật ra tất cả mọi người đã quên Ngài hay không; Ngài thấy họ đều ngủ; nhưng có lẽ Ngài tự an ủi một cách mơ hồ, bằng ý nghĩ rằng họ đang ngủ đó không phải là vì phản bội Ngài, mà vì họ đang buồn bực, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt lại yếu đuối. Dầu sao vì lòng kính sợ của Ngài nên được dủ nghe. Chúa Giê-xu đã được nhậm lời trong nỗi sầu khổ sâu xa nhất của Ngài. Hỡi linh hồn ta chính ngươi cũng sẽ được nhậm lời.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn