03:17 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 9034

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83790

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23092823

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐAU KHỔ

Thứ sáu - 23/01/2015 20:12
SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐAU KHỔ

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐAU KHỔ

“Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu” Hê-bơ-rơ 5:8

 
SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐAU KHỔ
 
              “Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu” Hê-bơ-rơ 5:8 
 

              Chúng ta được cho biết rằng Đấng Cứu Rỗi chúng ta đã nhờ chịu khổ mà được khiến nên trọn vẹn, do đó, chúng ta vốn đầy tội lỗi cách xa tiêu chuẩn vô cùng trọn vẹn, không nên ngạc nhiên gì cả nếu chúng ta cùng được kêu gọi trải qua đau khổ. Đầu chúng ta sẽ đội mão gai và các chi thể khác sẽ bị đưa trên đầu gối xinh xắn của tình trạng khoan khoái chăng? Đấng Christ đã phải lội qua những biển máu được tạo nên bằng chính huyết Ngài, còn chúng ta lại đi bách bộ đến thiên đàng trên rất khô ráo, bằng những đôi giày bằng bạc hay sao? 

              Không đâu, từng trải của Chúa chúng ta dạy chúng ta rằng khổ đau là cần thiết và con người đích thực do Đức Chúa trời sanh ra sẽ không thể thoát được điều đó, mà dầu có thể, người ấy cũng không nên làm như vậy. Tuy nhiên, trong sự kiện Đấng Christ “nhờ chịu khổ mà nên trọn vẹn”, có một ý niệm rất an ủi chúng ta, ấy là nhờ thế mà Ngài có thể thông cảm hoàn toàn để tỏ lòng ưu ái đối với chúng ta. “Ngài không phải là một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta”. Chúng ta tìm được trong sự thông cảm, ưu ái đó của Đấng Christ, một năng lực nâng đỡ mình. Một trong các thánh tử đạo đầu tiên đã tuyên bố: “Sở dĩ tôi chịu nổi mọi sự đó là nhờ Chúa Giê-xu đã chịu khổ và ngay lúc này, Ngài đang chịu khổ trong tôi, Ngài liên đới chịu khổ với tôi và việc đó giúp tôi thành người mạnh mẽ”. Thưa bạn tín hữu, hãy nắm chặt lấy tư tưởng đó mỗi lúc bạn cần phải chịu khổ. Hãy để cho ý tưởng về Chúa Giê-xu tăng cường sức lực cho bạn trong thời gian bạn noi dấu chân Ngài. Hãy trông vào sự ưu ái của Ngài để được một sức hậu thuẫn êm dịu; và hãy nhớ rằng chịu khổ là một vinh dự; chịu khổ vì Đấng Christ là một vinh quang. 

              Các sứ đồ đã vui mừng vì họ được kể là xứng đáng để nhận chịu điều đó. Chúa cho chúng ta được ơn để chịu khổ vì Đấng Christ, chịu khổ với Đấng Christ bao nhiêu, thì Ngài sẽ đề cao chúng ta bấy nhiêu. Những viên ngọc trang điểm cho người tín đồ Đấng Christ là những hoạn nạn người ấy từng gánh chịu. Biểu chương mà Đức Chúa Trời thiết đãi các nhà vua đã được Ngài xức dầu chính là những khó khăn, buồn khổ, sầu muộn của họ. Vậy chúng ta không nên trốn tránh việc được đề cao. Xin chúng ta đang quay mặt đi để khỏi được tuyên dương công trạng. Những buồn khổ đề cao chúng ta và hoạn nạn nâng chúng ta lên “Nếu chính ta chịu khổ, thì cũng sẽ đồng cai trị với Ngài”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn