05:35 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 6926

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20965

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029998

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

LƯƠNG NHÂN TÔI

Thứ tư - 14/01/2015 20:24
LƯƠNG NHÂN TÔI

LƯƠNG NHÂN TÔI

“Lương nhân tôi” Nhã Ca 2:8


LƯƠNG NHÂN TÔI
 
                   “Lương nhân tôi”       Nhã Ca 2:8 

                  Đây là một danh hiệu vàng ngọc mà Hội thánh thượng cổ đã tặng cho Đấng được xức dầu của Chúa trong những giờ phút hoan hỉ nhất. Đến mùa hát xướng của loài chim và tiếng cu gáy được nghe thấy khắp nơi trong xứ, giọng hát của Hội Thánh xưa cũng vang lên du dương hơn bao giờ hết, khi hát rằng: Lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người; Người chăn bầy giữa đám hoa huệ! Cả trong bài Nhã Ca, Hội Thánh vẫn kêu gọi Ngài bằng các danh hiệu đẹp đẽ là “lương nhơn tôi”. 

                  Cả trong mùa đông dài, khi việc thờ hình tượng làm khô héo vườn Chúa, các tiên tri của Hội Thánh xưa vẫn được chỗ để đặt gánh nặng của Chúa qua một bên một thời gian và nói như Ê-sai rằng: “Ta sẽ hát cho bạn yêu dấu (lương nhơn, người yêu) ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người”. Dầu các thánh đồ thời bấy giờ chưa thấy mặt Ngài, dầu Ngài vẫn chưa nhập thể chưa ở giữa chúng ta, loài người cũng chưa chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thì dân Y-sơ-ra-ên đã được yên ủi, những người được chọn đã có hi vọng và niềm vui… Ngài vẫn là “lương nhơn” của tất cả những người chánh trực trước mặt Đấng Chí Cao. Chúng ta ngày nay hiện sống trong giai đoạn mùa hè của Hội thánh, cũng có thói quen đề cập đến Đấng Christ như Tân Lang của linh hồn chúng ta và cảm thấy là Ngài vốn vô cùng quý báu, là “đệ nhất trong muôn người, toàn thể cách người đáng yêu đương”. 

                  Cho nên sự thật là Hội Thánh rất yêu Chúa Giê-xu, xưng Ngài là lương nhơn của mình; sự thật là sứ đồ Phao-lô đã dám thách thức cả vũ trụ hãy thử chia rẽ chúng ta khỏi tình thương của Đấng Christ và tuyên bố rằng cả sự bắt bớ, hoạn nạn, khó khăn, hiểm nguy và gươm giáo nữa, cũng không thể nào làm nổi việc đó. Nói cho đúng hơn thì ông đã hoan hỉ khoe khoang rằng: “Trong mọi sự đó chúng ta càng nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn hội phần”

                  Ôi, ước gì chúng con được biết rõ Ngài, là Đấng quý báu đời đời, càng hơn!

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn