19:41 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 58832

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23067865

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

CẨN THẬN TRƯỚC QUÂN THÙ

Thứ sáu - 09/01/2015 20:12
CẨN THẬN TRƯỚC QUÂN THÙ

CẨN THẬN TRƯỚC QUÂN THÙ

“Tôi sẽ giữ các đường lối tôi” Thi Thiên 39:1

 
CẨN THẬN TRƯỚC QUÂN THÙ
 
               “Tôi sẽ giữ các đường lối tôi” Thi Thiên 39:1 

               Thưa bạn đồng hành, xin đừng tự nhủ: “Tôi sẽ đi đây đi đó và chẳng bao giờ phạm tội”, vì bạn chẳng bao giờ ở ngoài tầm nguy hiểm của việc có thề phạm tội khoe khoang về tình trạng an toàn của mình. Đường đi rất nhớp nhúa nên bạn sẽ rất khó bước đi mà khỏi làm cho y phục vấy bẩn. Thế giới này đầy nhựa chai; bạn cần thận trọng lắm mới giữ được tay bạn sạch sẽ. 

               Ở mỗi khúc quanh đều có một tên cướp sẵn sàng tước đoạt châu báu của bạn, mỗi lần được ơn, bạn đều gặp một sự cám dỗ đi kèm; mỗi niềm vui của bạn đều có một cạm bẫy ở trong; và nếu bạn đến được thiên đàng, thì đó là một phép lạ của ân điển Đức Chúa Trời mà bạn phải hoàn toàn quy cho quyền năng của Đức Chúa Trời. Hãy giữ mình. Khi một người ôm một trái bom trong tay, người ấy phải cẩn thận đừng bén mãn đến gần một ngọn đèn; còn bạn thì phải ghi nhớ là đừng bao giờ bước vào cạm bẫy cám dỗ. 

               Cả đến những hành động thông thường của bạn cũng đều là những dụng cụ sắc bén; bạn phải nhớ cách thức cầm giữ chúng. Trên đời nay, không có gì giúp nuôi dưỡng lòng tin kính của người tín đồ Đấng Christ cả, nhưng mọi sự đều nhằm hủy diệt nó. Cho nên bạn phải lo nhìn lên Đức Chúa Trời để chính Ngài che chở, bảo vệ cho bạn! Lời cầu nguyện của bạn phải là: “Xin nâng đỡ con, để con được an toàn”. Đã cầu nguyện, bạn cũng phải thức canh nữa: hãy canh chừng mọi ý tưởng, lời nói, việc làm của bạn bằng một thái độ ghen tuông thánh khiết. Nếu không phải là trường hợp cần thiết, xin đừng phơi mình ra quá trống trải trước quân thù; còn nếu bạn được kêu gọi để đương đầu với chúng, để tiến lên nơi có nhiều tên hay, đừng bao giờ liều lĩnh trông lên mà không cầm thuẫn, vi một khi ma quỉ thấy bạn không có khiên, nó sẽ mừng rỡ vì giờ chiến thắng đã đến và chẳng bao lâu, những mũi tên của nó sẽ gây thương tích cho bạn và quật bạn ngã xuống.

               Dầu bạn không bị giết; rất có thể bạn bị thương. “Hãy tiết độ, tỉnh tảo vì nguy hiểm có thể xảy đến vào một giờ phút mà dường như bạn được an toàn nhất”. Cho nên, hãy coi chừng các đường lối của bạn, hãy thức canh cầu nguyện. Không hề có ai bị lầm lẫn vì quá cẩn thận. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn trong mọi bước đường, để chúng luôn luôn đẹp lòng Chúa.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn