15:49 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90618

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23099651

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CẦU NGUYỆN CHO NƯỚC ĐẤNG CHRIST

Chủ nhật - 01/02/2015 20:10
CẦU NGUYỆN CHO NƯỚC ĐẤNG CHRIST

CẦU NGUYỆN CHO NƯỚC ĐẤNG CHRIST

“Người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng” Ê-sai 53:10

CẦU NGUYỆN CHO NƯỚC ĐẤNG CHRIST
 
              “Người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng”   Ê-sai 53:10 

              Hỡi những ai yêu mến Chúa, hãy cầu xin cho lời hứa này được ứng nghiệm nhanh chóng. Cầu nguyện là một việc rất dễ làm khi chúng ta đã có một nền tảng, một chỗ đứng vững vàng trên lời hứa của chính Đức Chúa Trời cho các ước muốn của chúng ta. Ngài đã hứa rồi thì làm sao không giữ lời cho được? 

              Đấng Chân Thật bất biến không thể nào hạ mình nói dối, Đấng Thành Tín đời đời không thể nào tự làm giảm giá trị của mình bằng cách bỏ qua một lời hứa. Đức Chúa Trời ban phước cho con Ngài, giao ước Ngài bắt buộc Ngài phải làm như vậy. Điều Đức Thánh Linh thúc giục chúng ta cầu xin cho Chúa Giê-xu, chính điều Đức Chúa Trời đã định sẽ ban cho Ngài. Bất cứ lúc nào bạn cầu nguyện cho nước của Đấng Christ, mắt bạn hãy nhìn chăm vào buổi bình minh của ngày phước hạnh đã gần kề ấy, khi Đấng bị đóng đinh sẽ nhận được mũ triều thiên tại chính địa điểm nhân loại đã chối bỏ Ngài. Bạn là người đã vừa làm việc lao khổ vừa cầu nguyện cho Đấng Christ và đã thành công trong một việc thật nhỏ, hãy can đảm lên, vì công việc sẽ không xảy ra mãi như thế đâu; trước mặt bạn còn có nhiều cơ hội tốt đẹp hơn nhiều. Mắt bạn không thể nào nhìn thấu được cõi tương lai phước hạnh: hãy mượn ống kính viễn vọng là đức tin, hãy làm sạch chất nước do hơi thở nghi ngờ của bạn làm động trên mặt kính, hãy nhìn qua đó để thấy vinh quang hầu đến. Thưa độc giả, tôi xin hỏi là bạn đã lấy điều đó làm đề tài để luôn luôn cầu nguyện hay chưa? 

              Hãy nhớ rằng chính Đấng Christ đã dạy chúng ta cầu nguyện “Xin cho chúng con đồ ăn mỗi ngày”, cũng là người trước đó đã bảo chúng ta khẩn xin: “Nguyện danh Cha được nên thành; nước Cha được đến; ý Cha được nên ở đất như trời”. Xin bạn đừng chỉ lo cầu nguyện về các tội lỗi, các nhu cầu, các khuyết điểm, những cơn thử thách, của riêng bạn mà thôi, nhưng hãy leo lên chiếc thang của các ngôi sao, đạt đến chính Đấng Christ và sau đó, lúc bạn đã đến gần ngôi thi ân được rãi huyết rồi, hãy thường xuyên dâng lên lời cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin mở rộng nước của Con yêu dấu Ngài”. Một lời cầu nguyện như thể dâng lên với thái độ nồng nhiệt, sẽ nâng cao tinh thần những giờ cầu nguyện của bạn. Nên nhớ là nếu bạn chăm lo làm thăng tiến vinh quang của Chúa, tức là bạn chứng tỏ lòng thành thật trong khi cầu nguyện vậy.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn