05:45 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 8075

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54695

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063728

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

HƯƠNG THƠM CỦA ĐẤNG CHRIST

Thứ năm - 22/01/2015 20:12
HƯƠNG THƠM CỦA ĐẤNG CHRIST

HƯƠNG THƠM CỦA ĐẤNG CHRIST

“Ta sẽ nhận lấy các ngươi như mùi thơm tho” Ê-xê-chi-ên 20:41

 
 HƯƠNG THƠM CỦA ĐẤNG CHRIST
 
                “Ta sẽ nhận lấy các ngươi như mùi thơm tho”    Ê-xê-chi-ên 20:41 
 

               Các công lao của Đấng Cứu Chuộc vĩ đại của chúng ta cũng thơm như hương thơm của Đấng Chí Cao. Dầu chúng ta đề cập đến sự công nghĩa chủ động hay thụ động của Đấng Christ, hương thơm vẫn ngang nhau. Có một hương thơm trong đời sống hoạt động của Ngài nhờ đó Ngài tôn vinh luật pháp của Đức Chúa Trời và khiến mỗi lời giáo huấn của Ngài đều chói sáng như một viên kim cương quý báu trên chỗ nhận con người thuần khiết của Ngài. 

               Sự vâng lời thụ động của Ngài cũng thế, khi Ngài kiên trì chịu đựng bằng thái độ tùng phục không một lời than van, sự đói khát, lạnh lẽo trần truồng và cuối cùng là những giọt mồ hôi lớn như máu trong vườn Ghết-sê-ma-nê; Ngài xây lưng cho người ta đánh đập, chìa má cho thiên hạ nắm râu, chịu đóng đinh vào cây thập tự bạo tàn, nghĩa là vì chúng ta mà nhận chịu cơn giận của Đức Chúa Trời. Hai điều đó là hương thơm trước mặt Đấng Chí Cao; và nhờ những việc làm và sự chết Ngài, những đau khổ Ngài gánh thay cho chúng ta và sự vâng phục vì chúng ta của Ngài, Đức Chúa Trời đã tiếp nhận chúng ta. Ngài phải quý báu lắm mới chiếm đoạt được sự quý báu còn thiếu của chúng ta. Ngài phải thơm tho lắm mới đánh tan nỗi mùi hôi hám của chúng ta! Huyết Ngài phải có quyền tẩy thanh rất mạnh mới tẩy đi được những kẻ tội lỗi như chúng ta và sự công nghĩa Ngài phải tràn đầy hào quang, mới khiến được những người không thể nhận được như chúng ta được Tân Lang tiếp nhận. 
 
               Thưa bạn tín hữu; xin ghi nhận là nhà ở trong Ngài, chúng ta sẽ chắc chắn được tiếp nhận không thể gì thay đổi được. Xin thận trọng đừng bao giờ hoài nghi việc bạn đã được tiếp nhận trong Chúa Giê-xu. Nếu không có Đấng Christ, bạn chẳng bao giờ được tiếp nhận, nhưng một khi bạn đã nhận công lao Ngài rồi, bạn sẽ không thể nào bị chối từ. Bất chấp mọi nghi ngờ, sợ hãi, tội lỗi của bạn, con mắt ân điển của Đức Giê-hô-va không còn giận dữ nhìn bạn nữa. Dầu Ngài thấy tội lỗi trong bạn, trong chính con người bạn, nhưng khi Ngài nhìn bạn qua Đấng Christ, Ngài không còn thấy tội lỗi nữa. Trong Đấng Christ, bạn luôn luôn được vui nhận, được ban phước là trở thành người thân yêu của Đức Chúa Cha. Vậy hãy hát lên và khi bạn thấy khói hương của công lao Đấng Cứu Chuộc bốc lên trước ngôi Ngài hôm nay, hãy đồng thời dâng lên lời cảm tạ tán tụng của bạn, để hương thơm ấy cũng cùng bốc lên một lượt.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn