09:16 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 98


Hôm nayHôm nay : 14781

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 263355

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22992762

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NỤ HÔN CỦA ĐẤNG CHRIST

Thứ sáu - 30/01/2015 20:19
NỤ HÔN CỦA ĐẤNG CHRIST

NỤ HÔN CỦA ĐẤNG CHRIST

“Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người” Nhã Ca 1:2

 
NỤ HÔN CỦA ĐẤNG CHRIST
 
              “Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người” Nhã Ca 1:2


             Mấy ngày vừa qua, chúng ta đã quanh quẩn với tình thương của Cứu Chúa và sẽ còn ở lại đó ít lâu nữa. Xin chúng ta cứ tiếp tục theo đuổi Chúa chúng ta  với cùng những ước vọng ấy, tức là những mơ ước bùng lên từ tấm lòng của người vợ đã được Ngài chọn. Hãy xem nàng đã chạy vội đến với Ngài như thế nào; tân nương không cần những lời nói mở đầu nào; nàng cũng không cần nói ra tên Ngài; nàng đi ngay vào đề tài chính, nàng nói đến Ngài, là người duy nhứt hiện diện trên đời đối với nàng. Tình yêu đã khiến nàng bạo dạn biết bao. 

             Phải là thái độ hạ mình triệt để mới khiến được con người khóc lóc thống hối xức dầu cam tòng hương cho chân Ngài; phải là tình yêu vô cùng phong phú mới khiến được nàng Ma-ri nhu mì, ngoan ngoãn ngồi dưới chân Ngài để nghe Ngài dạy bảo; nhưng ở đây tình yêu, tình yêu mạnh mẽ, nhiệt thành đã thu hút chúng ta khiến chúng ta phải nhìn vào những biểu tượng cao cả hơn những dấu hiệu thân mật hơn của sự thông công Ê-xơ-tê đã run rẩy trước mặt A-suê-ru, nhưng người vợ sống trong tự do trong niềm vui của tình yêu trọn vẹn, sẽ không biết sợ. Nếu chúng ta đã nhận được cùng một tâm linh tự do, phóng khoáng như thế chúng ta cũng có thể cầu xin y như vậy. Cái hôn nhằm diễn tả nhiều cách bộc lộ khác nhau của tình thương, nhờ đó người tin hữu được hưởng tình yêu của Chúa Giê-xu. Cái hôn giải hòa chúng ta đã được hưởng khi mới trở lại với Chúa và nó vốn ngọt ngào như mật ong chảy từng giọt từ đàn ong. 

             Cái hôn tiếp nhận vẫn còn nóng hổi trên trán chúng ta khi chúng ta biết rằng nhờ ân điền phong phú của Ngài, Ngài đã vui nhận cả con người lẫn các việc làm của chúng ta. Cái hôn tương giao thường nhật và ngay giờ phút này là điều chúng ta vẫn khao khát từng ngày một, cho đến khi nó được biết thành cái hôn tiếp rước cất linh hồn ta khỏi thế gian và cái chung cuộc sẽ cho linh hồn chúng ta tràn ngập niềm vui thiên đàng. Đức tin là bước đi, nhưng sự thông công cảm biết được mới chính là sự yêu nghỉ của chúng ta: Đức tin là con đường, nhưng sự tương giao với Chúa Giê-xu là dòng nước cho khách hành hương giải khát. Hỡi người yêu dấu của linh hồn chúng con, xin đừng làm mặt lạ với chúng con; hãy đặt môi Ngài lên đôi môi đang khẩn cầu của chúng con; hãy để cho đôi môi đầy đủ của Ngài chạm đôi môi thiếu thốn của chúng con, thì cái hôn đã thành công.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn