10:38 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 11346

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 120903

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23129936

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

PHÚC LỢI CỦA DÂN SỰ

Thứ tư - 26/07/2017 20:30
PHÚC LỢI CỦA DÂN SỰ

PHÚC LỢI CỦA DÂN SỰ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:4 Các quan trưởng tâu cùng vua rằng, xin hãy sai giết người này, vì nó nói những lời dường ấy, làm cho tay của lính chiến ở lại trong thành và của cả dân sự ra yếu đuối; vì người này không tìm sự cứu thoát cho dân, nhưng tìm sự hư hại.

 
PHÚC LỢI CỦA DÂN SỰ

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:4

                 Các quan trưởng tâu cùng vua rằng, xin hãy sai giết người này, vì nó nói những lời dường ấy, làm cho tay của lính chiến ở lại trong thành và của cả dân sự ra yếu đuối; vì người này không tìm sự cứu thoát cho dân, nhưng tìm sự hư hại.

                 Mặc dầu Giê-rê-mi bị giam giữ trong hành lang lính canh (37:21), nhưng ông vẫn có thể chuyện trò với những người qua lại. Hình như ông nói chuyện với bất cứ ai, dầu họ có muốn nghe hay không. Bất ngờ một ngày kia bốn vị quan của vua có mặt trong hành lang và nghe những gì Giê-rê-mi nói (38:1). Họ không thích nghe những lời này.

                 Giê-rê-mi có quyền nói với mọi người Lời của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng nếu cứ ở trong thành, chắc chắn họ sẽ chết. Bất cứ ai trốn ra khỏi thành và chạy qua Ba-by-lôn thì sẽ sống. Giê-ru-sa-lem sẽ bị giao nộp trong tay người Ba-by-lôn. Họ sẽ chiếm thành.

                 Bốn vị quan này rất tức giận! Họ đến gặp vua Sê-đê-kia và xin ông thi hành án tử hình cho Giê-rê-mi. Họ công bố rằng cái chết của ông sẽ là điều vô cùng ích lợi cho dân chúng. Trong thời chiến tranh, hầu hết những nhà chính trị đều xử lý với Giê-rê-mi theo cách tương tự. Một người mắc tội phản quốc thì không thể cứ tiếp tục được lên tiếng trước công chúng. Giết chết những tên phản quốc là điều rất bình thường.

                 Các quan lại trong triều đình đã phơi bày một lời bình luận về những người lính. Họ nói rằng Giê-rê-mi đã làm suy yếu quân đội, nhưng họ lại tự cho mình là những người lính bị bỏ lại trong thành. Nhiều người lính đã bị lưu đày qua Ba-by-lôn cách đó mười năm. Những người khác thì đã chết vì chiến tranh, đói kém hoặc dịch lệ. Chỉ còn khá ít những chiến sĩ sống sót tại Giê-ru-sa-lem.

                 Lính không đủ, làm sao thành có thể tự vệ? Cố gắng chống lại quân Ba-by-lôn chẳng khác nào tự sát. Những người biết nghĩ sẽ thấy quan điểm của Giê-rê-mi đầy thuyết phục. Dường như đầu hàng là chọn lựa duy nhất để cứu mạng.

                 Tuy nhiên, ý kiến của quần chúng tại Giê-ru-sa-lem nghịch lại với những điều hợp lý lẫn ý chỉ của Đức Chúa Trời. Những quan lại cho rằng họ' biết rõ nhất điều gì đem lại phúc lợi cho dân. Họ bỏ qua chân lý rằng Chúa có kế hoạch tốt lành cho dân sự Ngài, chứ Ngài không chủ ý hại họ (29:11).

                 Bạn sẽ làm gì khi ý kiến của quần chúng nghịch lại với chân lý của Đức Chúa Trời.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn