07:11 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 6965

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107353

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23116386

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

BỐN VỊ QUAN QUAN LIÊU

Thứ ba - 25/07/2017 20:36
BỐN VỊ QUAN QUAN LIÊU

BỐN VỊ QUAN QUAN LIÊU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:1-2 Sê-pha-tia, con trai Ma-than, Ghê-đa-lia con trai Pha-su-rơ, Giu-can con trai Sê-lê-mia và Pha-su-rơ con trai Manh-Ki-Gia, cùng nghe những lời Giê-rê-mi giảng trước mặt cả dân chúng, rằng Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ai ở lại trong thành sẽ bị chết bởi gươm dao, đói kém, hoặc ôn dịch; nhưng kẻ nào ra đầu hàng người Canh Đê thì sẽ được sống.
 
BỐN VỊ QUAN QUAN LIÊU

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 38:1-2

              Sê-pha-tia, con trai Ma-than, Ghê-đa-lia con trai Pha-su-rơ, Giu-can con trai Sê-lê-mia và Pha-su-rơ con trai Manh-Ki-Gia, cùng nghe những lời Giê-rê-mi giảng trước mặt cả dân chúng, rằng Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ai ở lại trong thành sẽ bị chết bởi gươm dao, đói kém, hoặc ôn dịch; nhưng kẻ nào ra đầu hàng người Canh Đê thì sẽ được sống.

              Có bốn quan trưởng lắng nghe những lời Giê-rê-mi rao giảng cho cả dân chúng. Họ nghe rằng tất cả những ai ở trong thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị chết vì chiến tranh, đói kém hoặc dịch lệ. Trong sứ điệp, Giê-rê-mi nói rằng. chỉ những ai ra khỏi thành phố và đầu hàng Ba-by-lôn thì sẽ được sống. Thừa nhận rằng mình thất bại là cách duy nhất để cứu mạng. (Để được cứu, trước hết người ta phải thừa nhận rằng họ là những người hứ mất).

              Họ cũng nghe ông nói rằng, theo kế hoạch của Chúa, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị nộp trong tay quân đội Ba-by-lôn. Giê-rê-mi giảng cách xác quyết rằng chắc chắn Giê-ru-sa-lem sẽ bị phó vào tay Ba-by-lôn (38:3). Nhưng họ không thích nghe một bài giảng theo chủ nghĩa chủ bại.

              Bốn ông này đến gặp nhà vua và yêu cầu Giê-rê-mi phải chết. Họ nói rằng Giê-rê-mi là người làm thối chí những người lính còn lại trong thành. Họ cũng công bố rằng hết thảy dân chúng trong thành đều ngã lòng vì những lời của Giê-rê-mi. Họ nhấn mạnh rằng Giê-rê-mi không kiếm cách giúp đỡ dân chúng mà còn làm hại họ (38:4).

              Bốn "đầy tớ của nhân dân" không thể chịu nổi lời của Giê-rê-mi. Lòng họ cứng lại trước lời Chúa. Bốn người đang giận dữ này là ai? Người đầu tiên theo danh sách là Sê-pha-tia. Vì lòng vô tín của ông, ông là nhân vật ít được các học giả Kinh Thánh biết đến nhận Ngoài ra tên của Sê-pha-tia hoặc tên của cha ông cũng không được đề cập nơi nào trong Kinh Thánh.

              Nhân vật thứ hai là Ghê-đa-lia. Ông không phải là Ghê-đa-lia con của thư ký Sa-phan tin kính. Ghê-đa-lia này là con trai của Pha-su-rơ, có lẽ chính là Pha-su-rơ đã cùm Giê-rê-mi (20:2). Nhân vật thứ ba là Giu-can. Trước đó vua có sai Giu-can đến gặp Giê-rê-mi để xin được cầu thay (37:7). Nhân vật thứ tư là Pha-su-rơ. Nhà vua đã sai ống Pha-su-rơ này đến gặp Giểrêmi trong một lần nọ để xem Chúa có phán lời gì cho họ.

              Mặc dầu những vị quan liêu này đông hơn Giê-rê-mi, nhưng họ không thể đánh bại ông. Bạn có cảm thấy mình giống Giê-rê-mi một chọi bốn không? Hãy ngửa trông Chúa, người ở với Chúa luôn luôn có sức mạnh của số đông.

              Sự hiện diện của Chúa đã giúp Bạn trở thành số đông như thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: con trai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn