04:36 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 501

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2642

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23011675

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

KHÔNG MONG ĐỢI LÒNG THƯƠNG XÓT

Thứ hai - 24/07/2017 20:47
KHÔNG MONG ĐỢI LÒNG THƯƠNG XÓT

KHÔNG MONG ĐỢI LÒNG THƯƠNG XÓT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:21 Vua Sê-đê-kia bèn truyền giữ Giê-rê-mi trong nơi hành lang lính canh, mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh cho đến chừng bánh trong thành hết trơn. Giê-rê-mi ở trong hành lang lính canh là như vậy.

 


KHÔNG MONG ĐỢI LÒNG THƯƠNG XÓT

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:21

               Vua Sê-đê-kia bèn truyền giữ Giê-rê-mi trong nơi hành lang lính canh, mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh cho đến chừng bánh trong thành hết trơn. Giê-rê-mi ở trong hành lang lính canh là như vậy.

               Sê-đê-kia đã bí mật gặp Giê-rê-mi sau khi thả ông ra khỏi nhà tù khủng khiếp đến chết người ớ dưới nhà của Giô-na-than. Sê-đê-kia muốn được nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi nói với ông về một lời vắn tắt, đó là lời mà ông đã rao giảng nhiều lần (37:17).

               Sau đó Giê-rê-mi thay đổi đề tài. Ông hỏi Sê-đê-kia ông đã phạm tội gì với nhà vua. Ông muốn nhà vua cho biết ông đã phạm tội nghịch mạng gì với các tôi tớ của vua và với dân chúng trên vùng đất này. Giê-rê-mi muốn biết ông đã làm gì đến nỗi đáng bị bỏ tù (37:18).

               Không đợi Sê-đê-kia trả lời, Giê-rê-mi hỏi Sê-đê-kia về tất cả những vị tiên tri khác, những vị tiên tri này đã nói tiên tri rằng Ba-by-lôn sẽ không chống lại Sê-đê-kia cũng như đất này, bây giờ tất cả họ đang ở đâu (37:19)?

               Họ đâu rồi? Một lần nữa Giê-rê-mi không cho ông ta cổ thì giờ trả lời. Sê-đê-kia có biết số phận của vài người trong số họ.

               Ha-na-nia đã chết, đó là vị tiên tri có tính cách phô trương, là người bẻ cái ách trên cổ Giê-rê-mi và rao giảng rằng ách nô lệ của Ba-by-lôn sẽ kéo dài trong chỉ hai năm (28:1-7). Rồi A-háp con trai của Cô-la-gia và Sê-đê-kia con trai của Ma-a-sê-gia cũng vậy (29:21). Có lẽ vua Sê-đê-kia chưa bao giờ nghe về số phận cụ thể của tiên tri giả Sê-ma-gia. Sê-ma-gia là người đã đi lưu đày tại Ba-by-lôn. Chắc chắn cơn đoán phạt sẽ đến cả cho ông lẫn con cháu của ông (29:32).

               Giê-rê-mi không chỉ nói về các tiên tri, nhưng ông tiếp tục xin vua Sê-đê-kia một ân huệ. Ông không xin được tha, ông chỉ xin vua đừng đưa ông trở lại nhà tù của Giô-na-than, vì chắc chắn ông sẽ chết ở đó ( 37:20).

               Sê-đê-kia có một tấm lòng gian ác, vậy tại sao ông lại ra sức giữ Giê-rê-mi sống. Có lẽ những câu hỏi của 'Giê-rê-mi về hành động của ông đối với những tiên tri khác đã đánh mạnh vào lòng Sê-đê-kia. Dầu vì lý do gì chăng nữa, Sê-đệ-kia đã đưa Giê-rê-mi sang một nhà tù khác và bảo đảm rằng Giê-rê-mi sẽ được bánh ăn mỗi ngày.

               Bạn hãy mồ tả lại một sự kiện đáng ghi nhớ trong cuộc đời mình về việc Chúa đã bày tỏ ơn của Ngài qua một người mà bạn không ưa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn