07:03 EDT Thứ sáu, 17/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 9834

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 176223

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23185256

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9).

Xem tiếp...

KHÔNG CÒN ĐI DÔNG DÀI

Thứ hai - 22/05/2017 20:59
KHÔNG CÒN ĐI DÔNG DÀI

KHÔNG CÒN ĐI DÔNG DÀI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:22 Hỡi gái bội nghịch, ngươi sẽ đi dông dài cho đến chùng nào? Vì Đức Giê-hô-va sẽ dựng nên một sự mới trên đất, ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam.

 
KHÔNG CÒN ĐI DÔNG DÀI

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:22

               Hỡi gái bội nghịch, ngươi sẽ đi dông dài cho đến chùng nào? Vì Đức Giê-hô-va sẽ dựng nên một sự mới trên đất, ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam.

               Chúa cho Giê-rê-mi những từ rất khó nghe để mô tả dân sự của Ngài. Họ là những người đi lang thang và không chung thủy. Họ đã bị trôi lạc khỏi Ngài và không có mối quan hệ với Ngài. Họ đã từng là người đàn bà chung thủy được Chúa gọi là gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên (31:21). Còn bây giờ họ giống như một cô gái lang bạt. Họ cần trở về cùng Ngài.

               Trong tương lai họ sẽ trở về, và họ sẽ trở về mãi mãi. Chúa sẽ như người chồng chung thủy với dân mình đến mãi mãi và họ sẽ hiểu biết Ngài cách chân thật (Ô-sê 2:19).

               Điều mới mẻ mà Chúa sẽ làm là sự trở về hoàn toàn của họ. Họ sẽ trở về từ khắp các dân tộc mình bị nô lệ (29:14). Không những họ trở về với quê hương của mình mà thôi, họ còn trở về với Chúa bằng cả tấm lòng nữa.

               Trong tương lai, Y-sơ-ra-ên sẽ giống như người nữ quyết định tìm lại chồng mình. Cô ta sẽ hết sức. đeo đuổi chồng, không giống như người nữ thường lang thang. Khi nàng tìm được Ngài, người nữ ấy sẽ "vây lấy" Ngài.

               Chữ "bao bọc hoặc vây lấy" cũng có nghĩa là "bảo vệ". Chữ này mô tả cách Chúa chăm sóc dân sự của Ngài trong đồng vắng sau khi họ lìa Ê-díp-tô. Ngài vây quanh và dẫn dắt họ. Ngài bảo vệ họ như phụng hoàng bao quanh con nhỏ mình (Phục Truyền 32:10-11). Suốt bao năm, Đức Chúa Trời cứ tiếp tục bảo vệ dân sự Ngài khỏi nỗi đe doạ của nhiều dân tộc. Những người tin kính Chúa như Đa-vít đã dùng chữ "vây phủ” để mô tả sự bảo vệ không dứt của Chúa (Thi Thiên 32:7). Cuối cùng, Chúa đã phải rút sự bảo vệ lại khi dân sự từ bỏ Ngài. Họ đã quay bỏ Ngài.

               Trong thời Giê-rê-mi, người nam luôn luôn bảo vệ người nữ. Một người nữ vây lấy người nam là sự đảo ngược hoàn toàn giữa vai trò nam nữ. Việc đảo lộn vai trò này mô tả rồi đây sự việc sẽ rất đổi khác trong tương lai.

               Trong tương lai, dân sự của Đức Chúa Trời sẽ vây phủ Con Người. Họ sẽ ôm chầm lấy Đấng Chân Thật là Chúa Giê-xu Christ. Họ sẽ không bao giờ đi lang thang nữa. Họ sẽ là những người thờ phượng Chúa đến mãi mãi.

               Bạn có thấy mình là người đang đi lang thang thuộc linh không? Làm thế nào câu Kinh Thánh này sẽ giúp bạn cương quyết đến với Chúa hơn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn