16:23 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90947

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23099980

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

TRỤ CHỈ LỐI

Chủ nhật - 21/05/2017 20:44
TRỤ CHỈ LỐI

TRỤ CHỈ LỐI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:21 Hãy dựng nêu, đặt trụ chỉ lối; hãy để lòng về đường cái, nơi đường ngươi đã noi theo. Hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên, hãy trở về, các thành này thuộc về người.
 
TRỤ CHỈ LỐI

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:21

                 Hãy dựng nêu, đặt trụ chỉ lối; hãy để lòng về đường cái, nơi đường ngươi đã noi theo. Hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên, hãy trở về, các thành này thuộc về người.

                 Đợt lưu đày sau cùng sang Ba-by-lôn chắc chắn sẽ xảy ra. Giê-rê-mi khuyên những phu tù lên kế hoạch đặt những trụ chỉ lối khi họ bị dẫn qua Ba-by-lôn. Những trụ chỉ lối này được đánh dấu dọc đường đi để các thế hệ mai sau biết đường trở về Giê-ru-sa-lem. Những trụ chỉ đường ấy sẽ giữ những người trở về khỏi bị lang thang trong đồng vắng.

                 Trụ chỉ lối này là những đống đá tảng nhỏ mà những đoàn lạc đà sử dụng để đánh dấu lối đi của họ qua các sa mạc. Thỉnh thoảng những du mục cũng dựng những trụ nhỏ bằng đá. Thường người ta biết ý nghĩa của những trụ hoặc đống đá này nên họ sẽ không bao giờ dời đổi hoặc làm mất đấu.

                 Có lẽ người Ba-by-lôn sẽ không cho phép phu tù của mình dựng những trụ đá này dọc đường đi. Nhưng Giê-rê-mi có ý nói bóng. Điều ông muốn nói là trong tương lai chắc chắn họ sẽ từ Ba-by-lôn trở về. Vì thế những tù nhân Giu-đa hãy lên kế hoạch trở về ngay cả khi họ đang trên đường đến Ba-by-lôn.

                 Vị tiên tri vĩ đại trước Giê-rê-mi là Ê-sai cũng đã nói về quốc lộ này. Nó sẽ được gọi là Đường Thánh (Ê-sai 35:8). Ai trở về đất hứa bằng con đường này sẽ lớn tiếng vui mừng (Ê-sai 35:10). Chúa sẽ dẫn dắt họ khi họ đi trên lối ngay thẳng (Ê-sai 42:16).

                 Trước đó Giê-rê-mi đã rao giảng rằng Chúa muốn dân sự của Ngài đi trên những lối xưa nhưng họ đã từ chối (6:16). Tổ phụ của họ đã đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng họ thì không. Nhưng rồi con cháu họ trong tương lai sẽ đi trên lối ấy.

                 Chúa sẽ ban cho dân sự Ngài một khởi đầu mới khi họ từ Ba-by-lôn trở về. Ngài gọi dân sự của Ngài là "Y-sơ-ra-ên đồng trinh". Giống như một kỹ nữ sau bao nhiêu năm trở về và trở thành một trinh nữ. Một dân tộc từng thờ lạy hình tượng sẽ trở thành dân tộc trung tín với Chúa. Chỉ một mình Chúa mới có thể thực hiện sự biến đổi này.

                 Nếu bạn đã biết Chúa tức là Ngài đã ban cho bạn một bắt đầu mới. Ngài ao ước đem bạn từ chỗ phu tù đến chỗ tự do. Chúa muốn bạn đi theo con đường từ những bẫy lưới của trần gian này đến với lòng Ngài. Con đường đến lòng Chúa được nối kết với những trụ chỉ lối để chỉ bạn con đường thân mật với Ngài.

                 Trong tuần này Chúa muốn bạn quan tâm đặc biệt đến những trụ chỉ lối nào? Tại sao?

 
David Coldwell
Nguồn:cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn