21:43 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17456

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23026489

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

GIẤC NGỦ

Thứ tư - 24/05/2017 20:45
GIẤC NGỦ

GIẤC NGỦ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:26 Bấy giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm.
 
GIẤC NGỦ

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:26

                Bấy giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm.

                Bạn không cần phải uống thuốc đau đầu khi suy nghĩ về cuộc đời của Giê-rê-mi! Thật ra, Chúa có ban cho ông ta những kinh nghiệm thật thú vị. Một kinh nghiệm như thế đã xảy ra khi ông hưởng một giấc ngủ ngon lành.

                Ông đã ngủ rất ngon tối hôm ấy. Ông thức dậy và cảm thấy tươi tỉnh. Giê-rê-mi kinh nghiệm điều mang tính vĩnh cửu đối với dân sự của Đức Chúa Trời, đó là sự tươi mới mãi mãi. Ngay trước khi ông thức giấc, ông nghe Chúa nói rằng Ngài sẽ làm tươi tỉnh những người mệt mỏi (31:25).

                Giê-rê-mi rất mệt mỏi vì những năm dài rao giảng lời Chúa cho cả những người chống đối lẫn người hờ hững. Ông thật sự bị kiệt lực vì những sự đe dọa đến tính mạng. Có lẽ đã nhiều đêm ông không ngủ. Tuy nhiên, có một đêm ông ngủ rất ngon và mơ thấy những lời hứa thiên thượng.

                Sau tất cả những căng thẳng mà Giê-rê-mi kinh nghiệm suốt chức vụ, Chúa đã ban cho ông một đêm ngủ ngon. Giê-rê-mi mơ về tương lai vinh hiển của dân tộc ông. Chúa đã bày tỏ những kế hoạch của Ngài qua giấc mơ của Giê-rê-mi.

                Tôi thường là người ngủ rất ngon. Tôi thích đi ngủ sớm, ngủ đủ, và sau đó thức dậy vào lúc bình minh để chuẩn bị cho ngày mới. Thỉnh thoảng cũng có những đêm tôi không ngủ được. Sau khi đã cầu nguyện xin Chúa ban giấc ngủ mà tôi thấy mình vẫn không ngủ được, tôi tự nhủ thế nào rồi mình cũng sẽ ngủ ngon như ngày nào!

                Chúa có mục đích khi Ngài cất đi giấc ngủ của một người. Thường bạn không biết lý do, nhưng bạn có thể tin chắc rằng Chúa biết tại sao. Mặc dầu chuyện ngủ nghỉ là nhu cầu căn bản và ai cũng kinh nghiệm, nhưng bạn đừng bao giờ xem thường một giấc ngủ! Giấc ngủ là một món quà đấy.

                Mặc dầu có thể bạn là người không tin kính Chúa, Ngài vẫn ban cho bạn giấc ngủ ngon. Ngài còn ban cho bạn nhiều phước hạnh mà bạn không xứng đáng nhận lãnh. Chúa đã khiến mặt trời mọc lên cho cả người tin kính Chúa lẫn người thờ ơ. Ngài ban mưa cho người công bình lẫn kẻ, độc ác (Ma-thi-ơ 5:45).

                Chúa đã bày tỏ kế hoạch lớn lao của Ngài khi vị tiên tri đang ngủ .Khi thức dậy, lập tức ông nhớ ngay giấc mơ của mình. Ông nhớ lại rằng Chúa sẽ đem dân sự của Ngài trở về từ phu tù và làm cho họ được giàucó. Chúa rất vui thích chúc phước cho dân sự Ngài. Hãy đem những suy nghĩ đầy thích thú này theo bạn ngày hôm nay.

                Hãy bày tỏ lòng tạ ơn Chúa những lúc Ngài ban cho bạn giấc ngủ ngon.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn