12:01 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 5117

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271157

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000564

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Ân Điển Chúa Đầy Đủ

Thứ sáu - 30/07/2021 18:00
Ân Điển Chúa Đầy Đủ

Ân Điển Chúa Đầy Đủ

Kinh Thánh: IICô-rinh-tô 12:9. “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”


Ân Điển Chúa Đầy Đủ
 

      Kinh Thánh: IICô-rinh-tô 12:9.

      “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” 
 

      Sức mạnh của con người đôi khi là một cản trở cho việc tin cậy nơi Chúa. Khi chúng ta dựa vào sức riêng, dựa vào những nguồn cung ứng và hiểu biết, chúng ta cho rằng mình có thể xử lý hoàn cảnh mà không cần đến sự can thiệp của Chúa. Chúng ta cũng thường chia các nan đề thành hai loại: những nan đề chúng ta biết rằng cần đến sự trợ giúp của Chúa, và những nan đề mà chúng ta nghĩ rằng mình tự xử lý được.
 

      Phao-lô, một lãnh đạo có bản lĩnh mạnh dạn và ý chí mãnh liệt vượt bậc. Ông từng can đảm đối đầu với những đám đông giận dữ khi đi nhiều nơi rao truyền danh Chúa. Dầu rằng trong nửa đầu của cuộc đời, Phao-lô đã phục vụ Chúa bằng sức riêng, nhưng từ khi Chúa bắt phục được ông, Phao-lô đã học cách nương dựa vào năng lực của Chúa hơn là sức lực mong manh của mình.
 

      Phao-lô kể: “Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo” (2 Cô-rinh-tô 12:7). Phao-lô không giải thích cái dằm đó là cái gì, nhưng nó đã làm cho ông hạ mình. Phao-lô từng làm nhiều phép lạ, kể cả cho người chết sống lại, nhưng ông không thoát nổi một nỗi khổ đau khiến cho ông phải nương nhờ vào Chúa. Người đời đã thấy Phao-lô có thể dùng sức riêng rất thô bạo! Nhưng Chúa muốn thể hiện quyền năng của Ngài trong đời Phao-lô. Khi ông nghĩ rằng mình mạnh mẽ, thì ông đã quên nương cậy nơi sức mạnh của Chúa. Và chỉ khi nào ông cảm thấy yếu đuối thì lúc ấy ông mới hoàn toàn tin cậy nơi Chúa.
 

      Suy ngẫm: Lĩnh vực nào trong đời sống bạn đang tồn tại mà không có sự tể trị của Chúa?
 

      Cầu nguyện:

      Lạy Chúa yêu dấu là sức lực và sự mạnh mẽ của con! Xin can dự vào mọi ngóc ngách trong đời sống của con. Xin giúp con thừa nhận sự yếu kém của mình khi cứ tự nỗ lực theo sức riêng. Xin giúp con hạ mình và được đưa đến chỗ tin cậy nơi sức toàn năng của Chúa.
 

(Sưu tầm)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn