02:04 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 10242

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258816

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988223

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Chiến Thắng Sự Ghen Tị

Thứ hai - 02/08/2021 18:00
Chiến Thắng Sự Ghen Tị

Chiến Thắng Sự Ghen Tị

Chiến Thắng Sự Ghen Tị


Chiến Thắng Sự Ghen Tị
 

       Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 18:5-9

       “Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn!” -- I Sa-mu-ên 18:7
 

       Một bài hát là trọng tâm của một câu chuyện ghen tị. Sau khi Đa-vít chiến thắng Gô-li-át, dân Y-sơ-ra-ên vui mừng hát: “Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn” (I Sam. 18:7). Sự so sánh này khiến vua Sau-lơ phật lòng. Ganh tị trước thành công của Đa-vít và sợ bị mất ngôi (c. 8-9), Sau-lơ bắt đầu cuộc truy đuổi kéo dài và cố gắng lấy mạng Đa-vít.
 

       Giống hình ảnh Sau-lơ với quyền lực, chúng ta thường bị cám dỗ ganh tị với những người sở hữu những điều tương tự nhưng tuyệt vời hơn của chúng ta. Và cho dù đó là bắt lỗi công việc của họ hay xem nhẹ thành công của họ, chúng ta thường tìm cách nào đó để gây tổn hại cho “đối thủ” của mình.
 

       Sau-lơ cũng đã được Đức Chúa Trời lựa chọn cho vai trò của mình, một địa vị mà lẽ ra sẽ khiến ông an tâm thay vì ganh tị. Vì mỗi chúng ta cũng đều có những sự kêu gọi độc nhất (Êph. 2:10), nên có lẽ cách tốt nhất để vượt qua sự ghen tị là ngừng so sánh bản thân với người khác. Thay vào đó, hãy vui mừng với sự thành công của nhau.
 

       Suy ngẫm: Bạn đã từng hay đang bị cám dỗ trong việc ghen tị với ai nhất? Làm thế nào để bạn có thể vui mừng với sự thành công của họ?
 

       Cầu nguyện

       Lạy Chúa kính yêu, con cảm tạ Ngài về những thành công của bạn bè và đồng nghiệp của con. Xin giúp con vui mừng với thành công của họ thay vì ganh tị, và rồi gây nên những hậu quả kinh khiếp.


       Theo Sheridan Voysey

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn